Ngày 17/5, TAND tỉnh Gia Lai vừa đưa ra xét xử đối tượng Trương Quang Tịnh (28 tuổi) trú tại số 84 Huỳnh Thúc Kháng, phường Yên Đỗ, TP Pleiku về tội “giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Tai họa từ khẩu súng mới nhặt được
Theo cáo trạng, vào khoảng 21h ngày 29/10/2015 Trương Quang Tịnh cùng Tâm đi ô tô từ bến xe cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), đến quán Ngon thuộc xã Ia Dom cùng huyện, Tịnh dừng xe để Tâm vào quán ăn cơm. Lúc này trong quán có Minh cùng một vài người bạn của Minh ngồi nhậu trong quán.
|
Bị cáo Trương Quang Tịnh trước vành móng ngựa. |
Thấy Tịnh dừng xe trước quán, trước đó do hai người có quen biết nhau nên Minh gọi Tịnh vào nhậu cùng. Tịnh không thấy nên điều khiển xe chạy một mạch về nhà mẹ vợ gần đó. Lúc này, Minh cho rằng Tịnh khinh thường mình nên gọi điện nói những lời xúc phạm: “sao tao mời mày vào quán uống một ly mà mày bỏ đi luôn, mày khinh tao hả?” Nghe vậy Tịnh trả lời “hôm nay đi làm về mệt nên để hôm khác” rồi tắt máy.
Sau đó, Minh liên tục gọi điện và có lời nói xúc phạm nên Tịnh không nghe máy. Đến 21h30’ Tịnh quay lại quán để đón Tâm. Nhóm bạn của Minh lúc này vẫn còn ngồi nhậu, thấy xe của Tịnh, Minh đi ra và đến trước cửa xe đập cửa và yêu cầu Tịnh hạ kính xe xuống để nói chuyện.
Trong suốt quá trình nói chuyện, Minh luôn cho rằng Tịnh khinh mình nên đã đe dọa và dùng tay đánh vào người của Tịnh. Bực tức và máu anh hùng nổi lên, Tịnh liền mở cốp xe lấy khẩu súng mà mình vừa mới nhặt được ngày hôm qua, bắn một phát trúng mặt làm Minh ngã xuống đường.
Sau khi gây án, Tịnh điều khiển xe chạy về hướng Thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ), trên đường đi đối tượng đã ném khẩu súng vào lề đường rồi đến cơ quan công an huyện Đức Cơ đầu thú. Về phía Minh, bạn bè đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Đức Cơ nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Người mất mạng, kẻ vào tù
Trong suốt phiên tòa, đại diện gia đình bị hại ông Nông Văn Sinh (Cha ruột của Minh) cho biết: Minh chết để lại cho gia đình nỗi đau và mất mát quá lớn không thể nào bù đắp được. Gia đình bị hại cũng không oán trách hay thù hận gì về phía bên bị cáo. Nhưng Minh là người lao động chính trong gia đình, mẹ bị hại lại bị bệnh hiểm nghèo nằm một chỗ không thể đi lại được. Nên với tư cách là người đại diện cho gia đình bị hại ông đã yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần, ma chay, và tiền cấp dưỡng để nuôi mẹ bị hại là 850 triệu đồng. Đồng thời, gia đình bị hại còn cho biết thêm: “Nếu không bồi thường đúng số tiền nói trên thì gia đình đề nghị HĐXX tuyên với mức án cao nhất”.
Về phía gia đình bị cáo, được biết sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã bồi thường cho bên bị hại 100 triệu đồng. Tại phiên tòa, sau khi nghe gia đình bị hại yêu cầu bồi thường với số tiền cao như vậy, vợ bị cáo cho biết: “Chúng tôi xin lỗi về nỗi đau của gia đình bị hại, nhưng với số tiền như vậy thì gia đình không có khả năng chi trả. Sự việc xảy ra đều không bên nào mong muốn xin Tòa xem xét”.
Sau khi nghe đại diện của hai gia đình trả lời trước tòa, cũng như xem xét hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng… HĐXX nhận thấy, số tiền mà đại diện gia đình bị hại đưa ra là không có cơ sở pháp lý, không đúng với quy định của Bộ luật TTHS. Bên cạnh đó, trong sự việc này một phần cũng do lỗi của bị hại.
Từ những tình tiết nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Quang Tịnh 15 năm tù về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng mức hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 17 năm tù giam tính từ thời điểm bị cáo bị bắt tạm giam, đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng. Khẩu súng trong vụ án được tịch thu theo đúng quy định của pháp luật.
Chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân dẫn đến người chết, kẻ đi tù. Gia đình bị hại cầm theo di ảnh người con xấu số đến tham dự phiên tòa trong nước mắt, bên kia, gia đình bị báo cũng nước mắt ngắn dài khi chồng, cha của mình bị dẫn dải lên xe về trại giam...