Theo thông tin ban đầu, do có tiền sử bệnh tâm thần nên đối tượng đã sát hại chính người đã nuôi nấng mình từ nhỏ. Đằng sau bi kịch là hoàn cảnh hết sức éo le của gia đình bị hại lẫn hung thủ.
Nghẹt thở giải cứu con tin
Khoảng 3h sáng ngày 22/10, Công an huyện Lương Sơn - Hòa Bình nhận được tin báo từ Công an xã Cao Thắng cho biết tại địa phương xảy ra vụ giết người, khống chế con tin xảy ra tại xóm Bá Lam 1.
Ngay sau đó, Thiếu tá Nguyễn Đức Huyên, Trưởng Công an huyện Lương Sơn cùng 70 cán bộ chiến sĩ cùng với các phương tiện công cụ hỗ trợ xuống hiện trường. Thời điểm này, trời rất tối và đông người dân cũng có mặt đang vây quanh căn nhà.
|
Trước khi hạ sát mẹ nuôi, Thương từng được đưa đi điều trị bệnh tâm thần. |
Lực lượng công an nhận định nghi phạm là Nguyễn Chí Thương (SN 1982) sau khi đập phá tài sản của gia đình đã dùng dao chém tử vong mẹ là Nguyễn Thị H. (68 tuổi), kéo xác ném xuống giếng. Lúc này, vợ Thương là chị Nguyễn Thị Nguyệt (36 tuổi) và con gái lớn Nguyễn Ngọc Khuê (10 tuổi) đã kịp bỏ chạy, thoát ra ngoài.
Riêng cháu Nguyễn Anh Khoa (4 tuổi), con đẻ của Thương đã bị đối tượng đưa lên tầng 3 (tầng tum) của ngôi nhà mới xây để đe dọa giết. Sau nhiều lần vận động, thuyết phục Thương không có kết quả.
Đến 6h sáng ngày 22/10, Công an huyện Lương Sơn chia lực lượng phân công một nhóm chiến sĩ di chuyển lên các tòa nhà cao tầng gần đó để có thể quan sát tình hình sức khỏe của cháu nhỏ và đối tượng.
Tiếp đó, lực lượng chức năng di chuyển qua 2 tầng cầu thang của căn nhà mới xây, dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế Thương tại chỗ, giải cứu cháu Khoa thành công. Ngay sau đó, Công an huyện Lương Sơn đã đưa Thương về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trong buổi sáng ngày 22/10, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình và các đơn vị chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức hút nước dưới giếng đưa thi thể bà H. lên.
Gia cảnh éo le
Trao đổi với phóng viên báo Câu chuyện pháp luật, Ông Cao Xuân Ái - Chủ tịch UBND xã Cao Thắng cho biết, bình thường Thương rất tu chí làm ăn, nhưng do không có công ăn việc làm ổn định, trong khi phải lo kinh tế nuôi vợ và 3 con nên cuộc sống của gia đình Thương khá khó khăn.
Hàng ngày, gia đình Thương ở cùng bà H. tại ngôi nhà 3 tầng mới xây được vài năm trở lại đây. Thương chưa có tiền án, tiền sự, được bà con hàng xóm nhận định là người hiền lành. Ông Ái cung cấp thêm, Thương từng có tiểu sử bệnh thần kinh.
Năm 2017, gia đình đã đưa Thương đi chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Trung Ương 1 ở Thường Tín (Hà Nội). Trước khi sự việc xảy ra, người dân quanh khu vực trông thấy Thương ra vào nhiều lần trong ngõ với biểu hiện bất thường.
Nhiều người dân cho biết, khi bị bắt giữ vào lúc 6h30 sáng 22/10, ánh mắt của Thương vẫn còn biểu hiện hung hăng, đỏ ngầu, chống đối lực lượng chức năng. Qua tìm hiểu về gia cảnh của Thương, chúng tôi được biết, gia đình bà H có hoàn cảnh khó khăn, chồng là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam từ thời kháng chiến nên hai vợ chồng không có con.
Sau đó, cả hai vợ chồng thống nhất nhận con nuôi và xin Thương về làm con từ thời còn bế ẵm và chăm sóc đến tận hôm nay. Mặc dù gia cảnh vốn khốn khó, nhưng vợ chồng bà H vẫn chịu khó làm lụng nuôi Thương nên người.
Cách đây khoảng 3 năm, bố nuôi Thương qua đời, chỉ còn lại mình bà H ở chung với gia đình Thương. Theo một người hàng xóm, sau khi xây nhà xong, kinh tế của gia đình Thương càng eo hẹp, kèm theo đó là các khoản nợ vật liệu xây dựng bị đòi liên tục.
"Bệnh thần kinh vốn đã có sẵn, cộng thêm áp lực kinh tế nên có thế bệnh thần kinh phát nặng, Thương không làm chủ được hành vi của mình nên đã hành động như vậy. Giờ chỉ thương ba mẹ con chị Nguyệt, vừa mất mẹ mà chồng thì lại như vậy", chị V - hàng xóm, thở dài nói.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với những người tâm thần phạm tội họ có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp có kết luận của hội đồng giám định y khoa kết luận chỉ bị hạn chế năng lực hành vi. Trong trường hợp Hội đồng y khoa cấp có thẩm quyền kết luận giám định họ bị mất năng lực hành vi thì họ sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, người tâm thần vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân. Cụ thể ở đây là những người đại diện hợp pháp của người tâm thần phải chịu trách nhiệm bồi thường về mặt dân sự cho các gia đình nạn nhân. - Luật sư Lê Thu Hằng (Công ty luật Trương Anh Tú). |