Trong tâm thức người Việt, phần mộ tổ tiên gia đình là chốn linh thiêng luôn được tôn trọng. Chính vì thế, sự việc gần 100 trăm ngôi mộ ở nghĩa trang làng Lưu, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên bị đập phá bát hương mới đây không chỉ gây phẫn uất mà đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan công quyền.
Hàng trăm bát hương bị đập nát
Rạng sáng ngày 29/11, một số người dân khi đi ngang qua nghĩa trang làng Lưu đã vô cùng tá hỏa khi phát hiện nhiều bát hương, lọ hoa đặt trên nhiều ngôi mộ đã bị đập vỡ nên ngay lập tức báo cho chính quyền cũng như người thân có mộ bị đập phá.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, lãnh đạo UBND thị trấn Yên Mỹ đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá.
|
Người dân làng Lưu bức xúc khi mộ của người thân bị xâm hại. (Ảnh: báo Lao động) |
Bước đầu, ông Ngô Quang Thiệu- Chủ tịch UBND thị trấn Yên Mỹ xác nhận vụ việc và cho biết có khoảng gần 100 ngôi mộ của người dân làng Lưu bị đập vỡ bát hương.
Xác định tính chất vụ việc liên quan đến tâm linh, an ninh trật tự, ảnh hưởng đến dư luận trong lòng dân, lãnh đạo thị trấn đã báo cáo với cơ quan chức năng và đề nghị công an huyện Yên Mỹ trực tiếp xác minh, điều tra.
Đến chiều ngày 29/11, cơ quan chức năng xác định có 93 ngôi mộ của các dòng họ trong thôn bị đập vỡ bát hương. Trong đó, có cả bát hương ở mộ tổ họ Trương, họ Trần và phần mộ của mẹ Việt Nam Anh hùng. Việc những ngôi mộ người thân bị xâm phạm khiến người dân nơi đấy vô cùng phẫn nộ.
Để phục vụ công tác điều tra, những gia đình có phần mộ bị đập phá bát hương chưa thể thay mới, sửa sang. Chia sẻ với PV, chị N.T.T (người dân làng Lựu) cho biết: "Sáng nay khi nghe tin mộ ở nghĩa trang trong làng bị đập hết bát hương tôi chạy ngay ra nghĩa trang, vừa đi chỉ biết cầu trời khấn phật mong sao phần mộ của bố mẹ tôi không sao. Nhưng không ngờ, phần mộ của dòng tộc, gia đình tôi đã bị đập hết bát hương, lọ hoa.
Thậm chí phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng mà chúng cũng không tha. Đây là một hành động không thể chấp nhận".
“Từ trước đến nay gia đình tôi không thù oán gì với ai, ở làng cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này, chỉ thấy mới đây ở làng có một đơn vị thi công đào được nhiều mộ cổ, muốn chôn ở nghĩa trang này, sau khi tổ chức họp thì người dân không đồng ý.
Ngay hôm sau thì việc xảy ra thế này, gia đình chúng tôi và dân làng rất tức giận, chúng tôi thật có lỗi với tổ tiên”, nhìn ra nghĩa địa, nơi hàng trăm bát hương bị đập nát, bà T.T.M (một người con của dòng họ Trương) giãi bày cùng PV.
Đặc biệt, nhiều người dân tại làng Lưu cho biết trước đó có một doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm muốn mua phần đất 3 thước tại gần khu nghĩa trang nhân dân của làng để chuyển hàng trăm hài cốt mà công ty đang quản lý về. Song, sau 2 lần họp bàn thì nhân dân trong thôn không đồng ý cho di dời, ngay hôm sau thì xảy ra sự việc trên.
Theo nguồn tin mà phóng viên tìm hiểu, ngay trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên cũng như trước khi diễn ra 2 buổi họp giữa người dân và doanh nghiệp xay xát trên thì doanh nghiệp trên đã tự ý tổ chức xây dựng ngay tại khu đất đang thương lượng với người dân và đã bị hàng chục hộ dân thôn Lưu ngăn chặn.
Có dấu hiệu “xã hội đen”?
Trong khi đó, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Mỹ bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội cho rằng, "có một doanh nghiệp định về mua đất xây dựng tại đây nhưng nhân dân không đồng ý nên thuê xã hội đen đập bát hương để cảnh cáo người dân".
"Ở gần khu vực nghĩa trang thôn này, không có bất cứ doanh nghiệp nào về muốn mua đất để xây dựng. Thông tin đồn thổi như vậy không chính xác, chúng tôi đang tập trung phối hợp để truy tìm các đối tượng gây ra vụ việc ", ông Thiệu nhấn mạnh.
Tuy nhiên, câu hỏi nhiều người dân đặt ra là, nếu như không có chuyện tranh chấp đất đai giữa doanh nghiệp và người dân thì phần hạng mục đang thi công trên phần diện tích đất mộ dài tại nghĩa trang làng Lưu là của ai?
Bên cạnh đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân trong làng không những đau xót vì phần mộ của người thân bị xâm hại mà còn bức xúc khi phía doanh nghiệp Minh Hoàng (nằm bên cạnh nghĩa trang làng Lưu) đã bất ngờ tháo dỡ camera, làm người dân càng thêm hoài nghi. Mong muốn của người dân lúc này là qua camera từ vị trí doanh nghiệp kể trên có thể giúp cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm.
Tuy nhiên, nhiều người dân cũng cho rằng nên chờ kết quả điều tra của các cơ quan chức năng, không nên quy chụp, bởi vậy sẽ vô tình làm tổn hại đến uy tín của công ty nếu như họ không phải là thủ phạm.
Dẫu vậy, dù với động cơ gì, kẻ gây ra vụ việc cần phải nhận những hình phạt thích đáng. Việc đập phá bát hương hay phá hoại mồ mả tuy không gây thiệt hại lớn về kinh tế, song gây nên tâm lý phẫn nộ và hoang mang trong nhân dân.
Động cơ nào đã khiến những kẻ vô nhân tín đã đập phá hàng trăm bát hương tại vùng quê hẻo lánh này? Có hay không việc một doanh nghiệp địa phương đã “trấn áp” tinh thần người dân để ép mua đất tại nghĩa trang làng Lưu? Báo Câu chuyện Pháp luật sẽ thông tin về sự việc.
Điều 319 Bộ luật hình sự quy định về Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt: 1.Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; c) Vì động cơ đê hèn; d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt. |