Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình nạn nhân đã trình báo Công an phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Nhưng cách xử lý có phần chậm trễ, thờ ơ của phía cơ quan này, được cho là đã làm ảnh hưởng tới chứng cứ của vụ việc nghiêm trọng này.
Lộ dấu hiệu bé gái 12 tuổi bị xâm hại
Mới đây, chị Trần Thị Ch. (ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) có đơn gửi các cơ quan báo chí kêu cứu về việc con gái chị là Trần Thị L. (12 tuổi, bị bệnh tâm thần) bị xâm hại.
Theo đơn trình bày của chị Ch., vào lúc 15h00 ngày 28/06/2017, chị Ch. có chở cháu L. ra chỗ chị bán hàng tại phường Long Bình.
Tại đây, trong lúc chị Ch. đang bận bán hàng thì cháu L. theo hai bé gái vào phòng trọ của C.V.S. gần đó. Sau đó, khoảng 30 phút chị Ch. mới phát hiện không thấy cháu L. nên đi tìm. Bất ngờ chị nhìn vào phòng trọ của S. thấy đôi giày màu đỏ của cháu L. ngoài cửa phòng. Chị gọi nhưng cửa phòng vẫn đóng kín không ai trả lời.
|
Đoạn đường nơi chị Ch. bán hàng, nơi được cho là hiện trường vụ án. |
Lúc này, nghĩ cháu L. đang chơi cùng hai đứa trẻ nên chị lại ra bán hàng tiếp. Sau khoảng 10 phút chị quay lại phòng trọ của S. thì thấy cửa mở, bên ngoài có một thanh niên khoảng 20 đến 22 tuổi đang hút thuốc lá.
Chị Ch. nhìn vào phòng, trên gác lửng có màn che màu đỏ. Chị thấy S. đang nằm nửa dưới đắp chăn, nửa trên cởi trần không áo, còn cháu L. ngồi bên cạnh.
Theo chị Ch., lúc đó chị đã gọi cháu L. ra khỏi phòng và hỏi cháu L. là S. có làm gì không? Nghi ngờ cháu L. bị xâm hại, ngay lập tức chị Ch. đã đưa cháu L. đến Bệnh viện nhi Đồng Nai để khám.
Tại đây, bác sĩ cho biết là bên ngoài âm hộ có chất dịch trắng dính, màng trinh phù nề sung huyết và bác sĩ khuyên nên đưa cháu đến công an để giám định pháp y.
Công an phường quan liêu, thờ ơ với nạn nhân tố cáo?
|
Trụ sở Công an phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. |
Theo hướng dẫn của bác sĩ, chị Ch. quay về và đưa cháu L. ra Công an phường Long Bình để trình bày sự việc.
Việc chậm cấp giấy khám pháp y là do công an phường không có thẩm quyền? Trả lời với phóng viên về vụ việc, ông Huỳnh Ngọc Hiếu, Phó Trưởng Công an phường Long Bình cho biết, có vụ việc xảy ra và toàn bộ hồ sơ đã chuyển lên Công an TP Biên Hòa theo quy định. Theo ông Hiếu, công an phường không có chức năng cấp giấy khám giám định pháp y. Việc cấp giấy khám là của công an thành phố và Cơ quan điều tra vì thế không thuộc thẩm quyền của Công an phường Long Bình. |
Theo chị Ch., trong quá trình trình bày sự việc thì chị cũng đã đề nghị Công an phường Long Bình cho cháu L. đi giám định pháp y, nhưng Công an phường này đã không cấp giấy, không giải quyết và còn nói: “Nếu muốn đi giám định thì gia đình tự cho đi chúng tôi không giải quyết”.
Sau khi trình báo sự việc với Công an phườngg Long Bình, chị Ch. tiếp tục đưa cháu L. quay lại Bệnh viện nhi Đồng Nai để bác sĩ lấy chất dịch màu trắng trong âm hộ của cháu vào lúc 23h30 phút và được bác sĩ lưu giữ tại Bệnh viện nhi Đồng Nai.
Đến 9h ngày 29/6/2017, chị Ch. quay lại Bệnh viện nhi Đồng Nai để lấy mẫu tới Viện Pháp y tỉnh Đồng Nai để giám định pháp y. Nhưng do không có Quyết định trung cầu giám định pháp y của công an nên phía Viện Pháp y không làm.
Lo lắng, chị Ch. quay trở về Công an phường Long Bình, Chị Ch. cho biết: “Tôi đến để xin giải quyết nhưng không có ai tiếp, không ai tư vấn, hỗ trợ hay giải thích gì cho tôi. Tôi ngồi chờ từ 10h sáng đến 17h thì phía Công an Phường mới chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an thành phố Biên Hòa”.
|
Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện nhi Đồng Nai thể hiện cháu L. có dấu hiệu bị xâm hại. |
Tiếp đó, công an phường lại đưa ra 1 biên bản và nói đó là biên bản lấy lời khai của cháu Ch. và yêu cầu chị cùng con gái lớn là Trần Thị H. làm người giám hộ và phải ký tên xác nhận đó là lời khai của cháu L. thì mới được đưa cháu đi giám định pháp y (?).
Đến nay, cháu L. luôn trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn, không chịu ăn uống gì và luôn sợ người lạ mặt. Lúc nào cháu L. cũng cần có người đi kèm, đêm nào cũng giật mình và la hét kêu đau.
Đáng chú ý hơn, chị Ch. còn cho biết từ lúc xảy ra vụ việc đến nay, gia đình của đối tượng S. luôn uy hiếp, chửi rủa và đe dọa khiến chị Ch. phải bỏ chỗ trọ, đi ở nhờ khắp nơi, sợ bị trả thù.
Đề nghị các cơ quan chức năng TP Biên Hòa làm rõ những dấu hiệu của việc chậm hướng dẫn và hỗ trợ người dân của Công an phường Long Bình khiến ảnh hưởng tới bằng chứng vụ án.
Lãnh đạo Công an TP Biên Hòa nói gì? Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, ông Trần Văn Xuân, Phó Trưởng Công an TP Biên Hòa cho biết, chiều 29/6/2017, ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, phía công an thành phố đã yêu cầu công an phường hoàn tất hồ sơ chuyển lên công an thành phố. Ông Xuân cho biết, bước đầu, qua nghiên cứu hồ sơ, đối tượng S. có Giấy khai sinh 2003 nhưng ông đã chỉ đạo cần thiết phải đi giám định xương để xác định chính xác độ tuổi của S. vì tại Đồng Nai, trẻ khai sinh thường bị trễ. Về phía thông tin phóng viên phản ánh về sự chậm trễ trong xử lý ban đầu của Công an phường Long Bình, ông Xuân cho biết: “Hồ sơ ban đầu hay đi khám thì anh em cũng tùy theo vụ việc, dù rằng công an phường là chính quy, đi học đầy đủ nhưng nghiệp vụ vẫn chưa được như các Đội chuyên môn”. |
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.