Cùng Pháp luật Plus nhìn lại một số vụ tử tù liều lĩnh vượt ngục dù đã bị biệt giam trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt.
Khoét tường rồi mượn xe người nhà bỏ trốn
Rạng sáng 11/9, hai tử tù là Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ "sứt", trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 - Bộ Công an.
|
Tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ. |
Trong quá trình chạy trốn, Tình và Thọ đã điều xe Dream màu nâu, BKS: 29X6- 2817 mượn từ người thân của Tình tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất. Sau 5 ngày truy bắt, Cơ quan công an đã di lý hai đối tượng về trụ sở trại giam T16 - Bộ công an để tiếp tục xử lý.
Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn theo Điều 301 Bộ luật hình sự là một quyết định phù hợp với pháp luật, đồng thời xem xét mở rộng điều tra xử lý hành vi không tố giác tội phạm đối với những người liên quan.
Cuộc vượt ngục hy hữu ở trại giam Chí Hòa
Ngày 24/6/1994, Phước "Tám Ngón" (tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1971, quê ở Dĩ An, Bình Dương) bị TAND TP HCM tuyên án tử hình về các tội giết người, cướp tài sản công dân.
Sau đó, Phước "Tám Ngón" đã gây ra vụ vượt ngục như trong phim đêm 26/3/1995 tại trại giam Chí Hòa sau khi đã bẻ gãy đôi chiếc cùm chân.
Trong một lần đi vệ sinh, Phước phát hiện thấy vách tường nhà vệ sinh bị mục. Đêm 26/3/1995, Phước bắt đầu tháo cùm chui vào nhà vệ sinh và khoét vách tường thành một lỗ hổng vừa đủ lọt người qua.
|
Trại giam Chí Hòa. |
Phước khom người luồn qua lỗ hổng để chui ra phía cầu thang lầu bên ngoài buồng giam số 15 rồi leo xuống cầu thang tường, dùng quần áo và khăn nối lại thành một sợi dây rồi cột một đầu vào kèo nhà còn đầu kia thả để theo dây mà đu xuống.
Sau đó Phước vớ lấy bộ đồ cảnh sát mặc vào người, xỏ dép, dắt xe đạp rồi cố bình tĩnh, đường hoàng dắt xe ra cổng chính của trại Chí Hòa rồi xin cảnh sát trực cổng được ra ngoài uống cà phê. Vậy là sáng sớm 27/3/1995, Phước "tám ngón" - tử tù nguy hiểm đã đào thoát được ra khỏi trại Chí Hòa. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau Phước “tám ngón” đã bị bắt và tuyên án tử hình
Hai tử tù và cuộc vượt ngục tại trại giam Hỏa Lò
Thân “rau muống” và Nam “Cu chính” được giam chung trong buồng biệt giam số 3 K3 Trại Hỏa Lò, TP Hà Nội). Thân “rau muống” có tên thật là Nguyễn Văn Thân, quê ở thôn Trung Hà, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây nay là Hà Nội.
Năm 1992, Thân tham gia một vụ giết người tại Mộc Châu, bị Công an tỉnh Sơn La truy nã, Thân chạy ra Hà Nội sống lang thang, làm thuê cuốc mướn. Đêm ngày 24/4/1995, Thân đánh bạc cùng tốp công nhân được thuê đào đường chôn dây điện thoại ở khu vực phường Hạ Đình, Thanh Xuân thì Thân cũng đồng bọn đâm chết người.
Tiếp đó, Thân bỏ trốn vào Nam và lại đâm chết người. Tháng 2/2000, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Thân mức án tử hình và đưa vào giam tại buồng biệt giam số 3 K3 Trại Hỏa Lò mới.
Nam “Cu chính” (tên thật là Nguyễn Hải Nam, quê Hà Nội) là bạn cùng phòng giam giữ với Thân. Thân đã chuẩn bị nhiều dụng cụ để mài cùm và cưa cửa rồi rủ Nam trốn cùng.
|
Nguyễn Văn Thân và Nguyễn Hải Nam. |
Hai gã này đã ngày ngày mài cùm, cưa được một một lỗ hổng ở cửa thông gió, vừa đủ để người chui ra đủ chui qua ở cửa thông gió; đồng thời bọn này cũng chuẩn bị sẵn dây thừng để leo qua tường rào trốn thoát.
Đến ngày 27/10/2001, Thân và Nam trốn khỏi nhà giam.Phát hiện hai tử tù vượt ngục, Công an TP Hà Nội đã thành lập chuyên án với hơn 500 cán bộ chiến sĩ lần theo manh mối để lại để bắt được hai tử tù về quy án trong 17 ngày.