Mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, Tân “liều mình” đi buôn ma túy với mong muốn có thật nhiều tiền để chữa bệnh.
Ngày 13/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Tân (SN 1986, trú tại xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Trước tòa hôm nay, Tân ngồi rúm ró trên chiếc xe lăn bởi bị cáo đang bị ung thư tuyến mồ hôi giai đoạn cuối. Những biến chứng của căn bệnh ưng thư quái ác khiến Tân bị biến dạng trông giống như một dị nhân.
|
Bị cáo Tân trên chiếc xe lăn ngồi co rúm trước vành móng ngựa. |
Theo cáo trạng, khoảng hồi tháng 7/2014, trong thời gian đi làm thuê tại Quảng Đông, Trung Quốc, Tân quen một đối tượng tên Quân, cũng đang làm thuê tại đây.
Sau khi về nước, Tân dọn đến sống cùng người tình tên Trần Thanh Thúy ở khu tập thể Công an, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Đầu tháng 3/2015, bất ngờ nhận được điện thoại của bạn cũ là Quân hẹn gặp nhau ở ngã ba đường 10, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Tại đây, Quân đã giao cho Tân 1 túi đồ bên trong chứa 01 bao thuốc lá Trung Quốc, 02 chiếc cân điện tử và 7 triệu đồng, nhờ Quân mang về Hà Nội giao cho bạn của Quân và Tân đã đồng ý.
Tân đã rủ người tình cùng đi với mình vận chuyển chuyến đầu tiên. Chỉ sau khi giao túi đồ cho một người nam giới, bạn của Quân, mà Tân không biết lai lịch và người này mở bao thuốc lá ra, bên trong có nhiều tinh thể màu trắng và cho lên cân thì Tân mới biết đó là 100g ma túy đá.
Thực hiện phi vụ đầu tiên, thấy tiền kiếm được một cách dễ dàng, lòng tham dẫn lối khiến Tân lún sâu vào con đường kiếm tiền bất chính.
Khoảng 17h ngày 17/3/2015, lại nhận được điện thoại của Quân nhờ chuyển một túi đồ cho bạn ở Hà Nội, không đắn đo, Tân nhận lời ngay.
Dù biết chắc chắn trong túi đồ là gì, nhưng vì mờ mắt trước tiền công mà Quân hứa trả cho hậu hĩnh, Tân “nhắm mắt làm liều”, nhận lời vận chuyển hơn 5kg ma túy tổng hợp.
Đến 22h cùng ngày, khi xe taxi chở Tân cùng người tình đến trước cửa nhà số 14 đường Nguyễn Đức Thuận, quận Long Biên, Hà Nội. Trong lúc đang chờ điện thoại của người nhận “hàng” thì Tân bị Cơ quan công an kiểm tra phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.
Để bào chữa cho lý do dẫn đến hành động phạm tội, Tân trình bày trước HĐXX là do hoàn cảnh khó khăn, số tiền công nhân làm thuê ít ỏi, bản thân không may mắc căn bệnh hiểm nghèo. Trong lúc chán chường, túng quẫn, Tân đã nhận lời vận chuyển ma túy để lấy tiền chữa bệnh.
Mặc dù Trần Thanh Thúy, người tình của Tân, có mặt trong cả 2 lần vận chuyển ma túy từ Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ, nhưng đối tượng không hề bàn bạc hay nói cho Thúy biết là đang vận chuyển ma túy. Vì vậy, các cơ quan tố tụng không đề cập xử lý đối với cô gái này. Về đối tượng tên Quân, do chưa làm rõ được nên cơ quan điều tra tách rút hồ sơ, xử lý sau.
Tại phiên tòa, Tân thành khẩn khai nhận hành vi của mình, mong nhận sự khoan hồng của pháp luật, bị cáo đang nuôi con nhỏ, gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều già yếu, bản thân lại đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Nhưng xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần có bản án thích đáng nên tòa tuyên phạt bị cáo Tân mức án cao nhất là tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.