Trưa 27/2, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Nga (45 tuổi, trú đường Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng) lãnh tù chung thân, Phạm Thị Bích Phượng (24 tuổi, con gái bị cáo Nga) 20 năm tù cùng tội “Mua bán trái phép ma túy”.
Cụ thể, vụ án mua bán trái phép chất ma túy do hai mẹ con bị cáo Nga và Phượng là đối tượng cầm đầu đã bị lực lượng Công an Đà Nẵng bắt giữ tháng 10/2014 gây rúng động dư luận vì ngoài một khách sạn do bà Nga mua được từ tiền mua bán ma túy, mẹ con bà còn xây dựng một trường mầm non và ma túy được giấu trong các hộp sữa cất giữ tại trường này nhằm che mắt lực lượng công an.
|
Bị cáo Nga và con gái tại phiên tòa ngày 27 tháng 02. |
Theo cáo trạng, 9h30 ngày 19/10/2014, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an TP Đà Nẵng) bắt quả tang bị cáo Nga cùng 2.508 viên thuốc lắc (748,226 gam) tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng khi vừa xuống chuyến xe khách tuyến Hà Nội – Đà Nẵng.
Tiến hành khám xét khách sạn Honey của bị cáo Nga tại số 1064 Ngô Quyền (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), lực lượng PC47 thu giữ 9 gói ni-lon (nặng 167,5 gam) ma túy đá;khám xét nhà ở tại 67 Cao Sơn Pháo (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) của bị cáo Nga, lực lượng PC47 thu giữ súng điện, roi điện, 7 dao tự chế.
Đến hơn 13h cùng ngày, lực lượng PC47 tiến hành khám xét trường mầm non Sao Sáng (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) của bị cáo Nga, PC47 bắt quả tang con của bị cáo Nga là Phạm Thị Bích Phượng đang cất giấu 1.971,19 gam ma túy đá được đựng trong 14 bình sữa. Tổng trọng lượng ma túy thu giữ được là 2.886,916 gam.
|
Số ma túy được giấu trong các chai sữa. |
Tại phiên tòa, bị cáo Nga khai nhận, biết Hoàng Quốc Cương (55 tuổi, ngụ khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) bán ma túy nên từ tháng 1/2014, bị cáo đã 4 lần mua của Cương 755 gam và 120 viên thuốc lắc với giá 1 triệu đồng/gam “đá”, 120.000 đồng/viên.
Số ma túy này Nga vừa sử dụng vừa chia nhỏ bán cho con nghiện, cất giấu ở phòng khách sạn Honey cho đến khi bị bắt. Trong 14 chai sữa giấu ma túy tại trường mầm non, bị cáo Nga khai nhận ngày 29/9/2014, khi bị cáo đang chữa bệnh ở Hà Nội thì Thanh (một đối tượng đàn em của Cương) đến khách sạn Honey (của bị cáo Nga) giao thùng sữa này và gọi cho bị cáo nhờ bán giúp.
Sau đó, bị cáo Nga nhờ chồng cũ là Phạm Hữu Tuấn (53 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) mang thùng sữa đến trường mầm non Sao Sáng giao cho Phượng nhưng ông Tuấn không biết bên trong có ma túy. Nga gọi Phượng báo đó là ma túy và bảo cất giấu trong trường chờ Nga về bán.
|
Trường mầm non của mẹ con bị cáo Nga giấu ma túy. |
Riêng 2.508 viên ma túy, sau khi đi chữa bệnh tại Hà Nội, bị cáo Nga mua của Cương. Chữa bệnh xong, Nga mang về Đà Nẵng thì bị bắt quả tang.
Trong vụ án này, đối tượng Cương và các chân rết liên quan hiện đã bỏ trốn đang bị truy xét. Khi bắt được sẽ được xét xử trong một phiên tòa khác.