Dù đã tích cực lặn tìm một buổi nhưng lực lượng công an vẫn chưa tìm được khẩu súng mà Feng Long Chun gây án.
Khoảng 8h30 ngày 14/1, Công an TP. Đà Nẵng đã dẫn giải Feng Long Chun (còn gọi A Lãng, SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) đến cầu Trần Thị Lý để thực nghiệm điều tra và tiến hành tìm kiếm hung khí gây án.
Theo lời khai của Feng , sau khi bắn Li Mu Zi (còn gọi là A Lý, SN 1984, quốc tịch Trung Quốc), Feng điều khiển xe máy qua cầu Trần Thị Lý và vứt khẩu súng xuống sông Hàn, đoạn phía quận Sơn Trà.
|
Sau khi gây án, Feng đã đến cầu Trần Thị Lý và vứt khẩu súng xuống sông. |
Dù trời gió, lạnh nhưng các chiến sĩ vẫn không quản ngại khó khăn lặn ngụp trong dòng nước sâu để tìm tang vật vụ án.
Hàng trăm người dân đi đường tò mò đứng hai bên thành cầu và dưới chân cầu Trần Thị Lý để theo dõi sự việc.
|
Rất đông người dân đến xem lực lượng công an lặn tìm tang vật vụ án. |
Công việc tìm kiếm khẩu súng diễn ra trong hơn 3 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Theo một cán bộ tham gia tìm kiếm khẩu súng này cho biết: “Vì khẩu súng nhỏ, khi vứt xuống sông có khả năng đã bị bùn bồi lấp hoặc dòng chảy đưa khẩu súng đi nơi khác.
Nhưng dù khó khăn đến mấy cũng phải cố gắng tìm khẩu súng này bằng được vì đây là tang vật quan trọng của vụ án”.
|
Sau một buổi tích cực lặn tìm nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy khẩu súng gây án. |
Như Phapluatplus đưa tin, trước đó, do mâu thuẫn với ông Li trong việc làm ăn, ngày 10/11/2015, Feng từ Trung Quốc qua Thái Lan mua khẩu súng P38 cùng 4 viên đạn của 2 người đàn ông tại Bangkok giá 1.500 USD rồi sang Campuchia, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Sáng 25/11/2015, Feng đến Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) mua một xe máy rồi chạy ra đèo Hải Vân và ngủ tại một căn nhà hoang.
5h30 ngày 26/11/2015, Feng điều khiển xe đi đến số nhà K184/26, Nguyễn Duy Hiệu (TP Đà Nẵng) ngồi ăn bánh bèo đồng thời đợi thời cơ để sát hại ông Li.
|
Vì mâu thuẫn trong làm ăn, Feng đã ra tay sát hại đồng hương (CAĐN). |
Khoảng 7h30, khi thấy Li dắt xe máy từ trong nhà đi ra khỏi cổng, Feng đứng dậy lao tới rút súng bắn một phát vào vùng bụng của ông Li làm nạn nhân gục xuống đường và tử vong sau đó.
Trên đường tẩu thoát, Feng chạy ra cầu Trần Thị Lý vứt khẩu súng xuống sông Hàn và bỏ xe máy tại đường Núi Thành (quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Sau đó, y đón xe đi vào TP.Hồ Chí Minh. Từ đây, Feng thuê xe lên Tây Ninh và sang Campuchia.
Sau hơn 1 tháng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đà Nẵng đã xác định kẻ bắn chết ông Li là Feng và vận động, thuyết phục Feng ra đầu thú.
Ngày 27/12, Feng trực tiếp liên lạc với tổ công tác của Công an TP. Đà Nẵng và đến Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
|
Vì đây là lần đầu tiên ở Đà Nẵng xảy ra việc người nước ngoài bị bắn nên đã gây chấn động dư luận. |
Được biết, Feng là con trai duy nhất trong một gia đình nông dân nghèo tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc).
Sau khi học xong THPT, Feng đi phụ hồ với cả nhà. Năm 2010, Feng qua Việt Nam học tiếng Việt và ở lại lập nghiệp.
Ngày 23/8/2013, Feng kết hôn với chị Vũ Thị T.H và sau đó đưa nhau về sinh sống làm ăn tại Trung Quốc.
Tại Trung Quốc, vợ chồng Feng hoạt động trên lĩnh vực du lịch cho khách Trung Quốc có nhu cầu du lịch tại Việt Nam và bán sim, card điện thoại trên trang web TAOBAO của Trung Quốc.
Công việc làm ăn đang phát triển thì khoảng tháng 5/2015, có người tố cáo Feng gian lận trong kinh doanh nên việc mua bán của Feng bị đình chỉ.
Qua thời gian tìm hiểu, Feng cho rằng người hãm hại mình chính là ông Li nên nảy sinh ý định giết ông Li để trả thù.