Trong lúc dọn dẹp nhà bếp, Thảo phát hiện 1 túi ni-lon, bên trong có 3 sợi dây chuyền và 2 lượng vàng nên nảy sinh lòng tham.
Tin nên đọc
Quảng Nam: Mượn xe không được, vào trộm xe tang vật của... công an
Clip thản nhiên trộm xe máy giữa chốn đông người
Chém chủ nhà suýt chết vì trộm bất thành
Bỗng nhiên vướng vòng lao lý do mua "nhầm" gỗ sưa bị trộm cắp?
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Lê Hồng Thảo (39 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) để điều tra làm rõ về hành vi “Trộm tài sản”.
Theo lời khai ban đầu, Thảo là người giúp việc cho người cậu ruột. Trong lúc dọn dẹp nhà bếp, Thảo phát hiện 1 túi ni-lon, bên trong có 3 sợi dây chuyền và 2 lượng vàng.
|
Nữ quái Thảo tại cơ quan công an. |
Nảy lòng tham, Thảo lấy 2 lượng đem bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tiếp đó, Thảo lấy tiếp 3 dây chuyền và bỏ vào bọc rác đem ra ngoài.
Lợi dụng lúc vắng người, Thảo lấy bọc rác chứa vàng mang về nhà rồi đem bán. Gần 1 tháng sau, cậu ruột của Thảo kiểm tra, phát hiện mất số vàng nên trình báo Công an.
Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình; tuy nhiên "nữ quái" chỉ thừa nhận lấy trộm 3 sợi dây chuyền và 2 lượng vàng. Số vàng trên được Thảo bán để tiêu xài cá nhân, mua sắm đồ dùng, xe máy đắt tiền…
Để tránh bị nghi ngờ, Thảo tung tin trúng vé số độc đắc. Khám xét nhà Thảo, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật như: 273 triệu đồng, 1,7 lượng vàng 24K, 0,6 lượng vàng 18K, xe gắn máy hiệu AirBlade, sổ cho mượn tiền…
Trình báo với cơ quan công an, nạn nhân khai số vàng bị mất trộm không dừng ở con số Thảo khai, mà lên tới 100 lượng, trị giá hàng tỷ đồng. c