Ông Nguyễn Thanh Chấn cùng vợ đã đến thăm ông Hàn Đức Long sau khi biết tin ông Long được minh oan, trở về đoàn tụ.
Sau khi biết tin ông Hàn Đức Long, người đồng hương cùng bị hàm oan trong nhiều năm liền được trở về đoàn tụ cùng gia đình, sáng nay 27/12, ông Nguyễn Thanh Chấn đã đến thăm ông Long tại thôn Yên Lý, xã Đức Phúc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bắc Giang.
|
Ông Nguyễn Thanh Chấn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chiến đã đến thăm gia đình ông Hàn Đức Long sau khi biết tin ông Long được trở về đoàn tụ. |
Ngay khi được gặp nhau, hai người tù oan đã chạy đến ôm nhau và bày tỏ sự vui mừng khôn xiết. Ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, được minh oan và ra tù sớm hơn, ông đã luôn cầu chúc cho ông Hàn Đức Long sớm tìm được công lý như mình.
"Gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết vụ án Hàn Đức Long cũng có dấu hiệu oan sai nên rất quan tâm và mong mỏi đến ngày được gặp anh Long". - Ông Nguyễn Thanh Chấn nói.
Đáp lại tình cảm của người tù oan đồng cảnh ngộ, ông Hàn Đức Long không giấu nổi giọt nước mắt hạnh phúc.
Vụ việc ông Nguyễn Thanh Chấn xảy ra năm 2003 còn vụ việc ông Hàn Đức Long diễn ra năm 2005, đều đã được các cơ quan chức năng xác định là oan sai sau nhiều năm các ông phải ngồi tù.
|
Hai người tù oan gặp nhau trong vui mừng khôn xiết. |
Nếu như ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do sau 10 năm ngồi tù oan về tội giết người, cướp tài sản vào ngày 6/11/2013 thì tính đến thời điểm được trả tự do, ông Hàn Đức Long đã phải "ăn cơm tù" sau 11 năm, 2 tháng, 2 ngày chịu oan ức trong trại giam về tội giết người và hiếp dâm. Cả hai ông đều bị giam giữ tại trại giam Kế tỉnh Bắc Giang, đều cho rằng mình bị bức cung và một mực kêu oan tại các phiên tòa.
Tuy nhiên, điểm khác nhau giữa hai vụ án này là, nếu như ông Nguyễn Thanh Chấn được minh oan sau khi hung thủ thật sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung ra đầu thú thì ông Hàn Đức Long lại được trả tự do khi cơ quan điều tra vẫn chưa tìm được hung thủ của vụ án.
Vụ án Nguyễn Thanh Chấn: Giữa tháng 8/2003, nạn nhân chị Nguyễn Thị H. được phát hiện bị giết hại tại nhà riêng ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang.
|
Ông Nguyễn Thanh Chấn trong ngày được trả tự do. |
Sau khi điều tra, Công an xác định ông Chấn, hàng xóm với nạn nhân, là thủ phạm. Qua các cấp sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án tuyên phạt ông Nguyễn Thanh Chấn án tù chung thân do giết người “có tính chất côn đồ”.
Vụ án Hàn Đức Long: Khoảng 19h ngày 26/6/2005, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu (đăng ký thường trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang) không thấy con gái Nguyễn Thị Yến (sinh năm 2000) ở nhà, nên đã đổ xô đi tìm. Sáng hôm sau, có người phát hiện xác của cháu Yến tại mương nước ngoài đồng, khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy âm đạo cháu bị rách.
|
Ông Hàn Đức Long trong quá trình bị bắt giam và xét xử. |
Sau đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo của bà Ngô Thị Khuyến (SN 1930) và con gái của bà Khuyến là Trương Thị Năm (SN 1960) đều tố cáo bị ông Long về hành vi hiếp dâm (hai người này từng có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với ông Long). Cơ quan điều tra lập tức bắt giam ông Long để điều tra, trong quá trình hỏi cung, bị can Long thú nhận hành vi hiếp dâm mẹ con bà Khuyến cùng việc hiếp dâm và giết hại cháu Yến.
Sau khi được minh oan, vào sáng ngày 26/12, ông Hàn Đức Long đã gửi bức thư tay cảm ơn những người đã đồng hành trong suốt 11 năm trời ông và gia đình đi tìm công lý. | Ông Hàn Đức Long viết thư tay cảm ơn luật sư, nhà báo đã đồng hành giúp ông minh oan. | Theo đó, ông cảm ơn các luật sư, phóng viên báo đài, đặc biệt là các luật sư ở Trung tâm tư vấn pháp lý - Liên đoàn luật sư Việt Nam cùng nhà báo Phạm Quốc Cường - (nay là Tổng Thư ký tòa soạn Pháp luật Plus - báo Pháp luật Việt Nam) đã tâm huyết, giúp ông minh oan sau 11 năm, 2 tháng, 2 ngày ngồi tù. Cùng ngày, ông Hàn Đức Long cùng gia đình cũng đã đến thăm và bày tỏ sự cảm ơn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người mà sau khi nghe trình bày của các luật sư bào chữa cho ông Long đã có bức thư tay gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các cơ quan tố tụng để làm rõ sự việc. |