Từ đầu năm 2017 đến nay, nhà báo bị hành hung, đánh đập, cản trở khi đang tác nghiệp xảy ra liên tiếp gây rúng động dư luận.
1. Phóng viên Vietnamnet bị hành hung khi tác nghiệp ở Quảng Ninh
Sáng 8/3, trong khi đang tác nghiệp tại bến phà Bãi Cháy (cũ), một phóng viên của báo Vietnamnet đã bị hai người (tự xưng là bảo vệ của Khách sạn Saigontourist) hành hung.
|
Phóng viên Vietnamnet bị hành hung khi tác nghiệp |
Anh Phạm Công, phóng viên báo Vietnamnet, khi ghi nhận về việc mất trật tự tại bến tạm thời đưa đón khách du lịch (bến phà Bãi Cháy cũ), cùng một đồng nghiệp đang công tác tại báo Tiền.
Trong lúc đang tác nghiệp, anh đã bị hai người mặc đồng phục màu da cam tự xưng là nhân viên bảo vệ của Khách sạn Saigontourist cản trở không cho tác nghiệp.
Cụ thể, anh Phạm Công đã bị một nhân viên bảo vệ kéo ra phía sau xe ô tô 45 chỗ đang chờ đón khách. Tại đây, một bảo vệ khác đã chờ sẵn,mặc cho nhiều người xung quanh can ngăn, cả hai bảo vệ này vẫn lao vào hành hung khiến anh Công ngã gục.
2. Phóng viên VTV bị cản trở tác nghiệp, phá hỏng máy quay hơn tỉ
Vào ngày 13/6, khi nhà báo Trần Thị Tuyết Mai Phóng viên Ban Thời sự của Đài truyền hình Việt Nam, đi đến xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn để phản ánh tình trạng lấn chiếm ao hồ để tư lợi cá nhân.
|
Phóng viên VTV bị cản trở tác nghiệp, phá hỏng máy quay hơn tỉ |
Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13-6, đoàn công tác 4 người do bà Mai dẫn đầu đã đến liên hệ với UBND xã Phù Lỗ để phóng vấn, lấy thông tin về vụ việc. Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị vị Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ đưa đến vực hồ thủy lợi bị lấn chiếm, song vị này từ chối.
Khi đoàn của phóng viên Trần Thị Tuyết Mai đến khu vực trên để ghi nhận thực tế từ phía ngoài thì có một chiếc ô tô bán tải đi từ trong khu đất ra. Người đàn ông lái xe nói "Ai cho chúng mày quay nhà tao" và tông thẳng chiếc xe về phía đoàn của phóng viên Trần Thị Tuyết Mai. Rất may chiếc xe đã không đâm trúng người, nhưng đã tông vào và làm hỏng chiếc máy quay phim (giá trị trên một tỉ đồng) rồi bỏ đi.
3. Phóng viên lại bị đe dọa khi làm về vụ bé lớp 5 tự tử sau khi tố bị hiếp dâm.
Trong hai ngày 13 và 14/5, khi đang tìm hiểu các thông tin liên quan đến vụ án bé K. (H.Thới Bình, Cà Mau), học sinh lớp 5 tự tử sau khi tố bị hiếp dâm, nhóm phóng viên tiếp tục bị cản trở, dọa đánh nhiều lần.
|
PV bị đe dọa khi tác nghiệp về về vụ bé lớp 5 tự tử sau khi tố bị hiếp dâm. |
Cụ thể vào ngày 13/5, khi đang ghi hình bà Hữu Thị Lợi đi bộ dọc bờ kênh từ nhà ra chợ, nhóm phóng viên bất ngờ bị nhóm người gồm nhiều thanh niên, trung niên từ trong nhà của ông B. (người liên quan đến vụ án) đi ra, chặn đường chửi bới, đe dọa.
|
Hình ảnh PV bị đe dọa khi đang tác nghiệp |
Trước đó, ngày 13/4, khi đang làm việc tại nhà bà Lợi, nhóm phóng viên và các luật sư cũng bị một người lạ chạy xe máy đến trước cửa nhà bà Lợi chửi bới, đe dọa.
4. Gia đình phóng viên Báo Infonet bị “khủng bố” bằng rắn
Vào khoảng 19h47 tối 29/8, có hai nam thanh niên bịt mặt, đi xe máy cầm theo một bao tải nhựa đi vào khu vực tổ 9 phường Tân Chính và lén lút hướng vào nhà của nhà báo Hải Châu. Thấy người trong nhà lên tiếng cảnh giác trước hành vi mờ ám của mình, hai đối tượng này lập tức quay xe trở ra.
|
Hình ảnh nhà của nhà báo Hải Châu bị khủng bố bằng rắn độc (Ảnh: Infornet) |
Sau đó người dân phát hiện hai đối tượng này cố nhét bao tải nhựa vào cửa một nhà cùng xóm rồi phóng xe máy ra đường Lê Duẩn chạy mất. Thấy nghi ngờ, chủ nhà gọi điện báo cho Công an phường đến kiểm tra thì thấy trong bao tải nhựa có khoảng 2kg rắn còn sống.
|
Hình ảnh nhà của nhà báo Hải Châu bị khủng bố bằng chất bẩn (Ảnh: Infornet). |
Nhà báo Hải Châu khẳng định vợ chồng anh không có nợ nần hay thù oán cá nhân với bất kỳ ai, nên đây có thể là sự trả đũa của một số đối tượng nào đó đối với các hoạt động báo chí của anh.
Găng tay nilon và bao nilon đựng luyn mà kẻ lạ mặt bỏ lại hiện trường
5. Hai phóng viên Báo Gia đình Việt Nam bị hành hung sau khi rời khỏi UBND Phường Nhật Tân
Vào khoảng 16h (31/8), sau khi làm việc với UBND phường Nhật Tân, vừa ra khỏi cổng đi được môt đoạn thì hai phóng viên đã bị người phụ nữ và một thanh niên chặn xe, hành hung.
Vào chiều nay (31/8), PV Nguyễn Văn Duẩn (công tác tại báo Gia Đình Việt Nam) cùng với đồng nghiệp là Cộng tác viên tên Ma Quang Khánh (bút danh Quang Khánh) tới UBND phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) để làm việc liên quan đến vụ việc một phòng khám có địa chỉ tại số nhà 99, ngõ 374, đường Âu Cơ (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ Hà Nội) hoạt động không phép.
|
Phóng viên Nguyễn Duẩn bị số đối tượng hành hung sau khi làm việc tại UBND phường Nhật Tân. |
Đang chờ để làm việc, thì xuất hiện một người phụ nữ và một nam thanh niên tiến đến nói nhỏ yêu cầu hai phóng viên ra ngoài để nói chuyện, nhưng hai phóng viên đã không ra, vì nhận thấy sự nguy hiểm.
Đến khoảng 16h cùng ngày, khi đã làm việc với UBND phường Nhật Tân xong, hai phóng viên ra về, nhưng vừa đi được một đoạn, cách trụ sở UBND phường không xa, thì người phụ nữ và nam thanh niên lúc trước đuổi theo và yêu cầu dừng xe, rồi hành hung 2 phóng viên. Sự việc khiến anh Duẩn bị chảy máu mũi, xưng, rách ở khóe miệng, còn anh Khánh vì không bị đánh nhiều nên không bị thương.