Đại diện Công an huyện Thanh Trì từ chối trả lời về vụ việc, sau hơn 2 tuần bị hành hung trọng thương, vị Giám đốc vẫn chưa hết bàng hoàng.
Liên quan đến vụ hành hung công nhân tại công trường Eco Green City mà Pháp Luật Plus đã phản ánh trước đó trong bài viết "Hàng chục côn đồ hành hung công nhân tại công trường Eco Green City", sau thời gian bị đánh trọng thương phải nhập viện, những bị hại đã dần ổn định và có những chia sẻ về sự việc.
|
Cơ quan công an tiến hành lập bên bản vụ việc tại công trường Eco Green City hồi đêm ngày 30/3. |
Theo đó, vào khoảng 21h30 tối 30/3 tại công trường dự án Eco Green City trên đoạn đường Nguyễn Xiển, thuộc xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, nhiều công nhân đang thi công dự án thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ xông đến hành hung.
Hàng chục đối tượng mang xẻng, gậy gộc cùng các hung khí khác, ngang nhiên lao vào công trường đánh tới tấp những người thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Việt Hùng (Công ty Việt Hùng), khi đơn vị này đang triển khai thực hiện phần việc được giao.
Thông tin về nhóm côn đồ này cũng đã được đăng tải trên Pháp luật Plus "Côn đồ ở công trường Eco Green City: Hé lộ thủ đoạn bảo kê hung hãn".
Trao đổi với Pháp luật Plus, ông Vũ Văn Quyền, Giám đốc Công ty Việt Hùng, cũng là người bị hành hung nặng nhất ngày hôm đó cho biết, Công ty Việt Hùng là đơn vị ký hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Xuân Mai để tiến hành một số công việc ở Tổ hợp dự án Eco Green City.
|
Nhóm côn đồ đánh ông Quyền khiến ông bị đa chấn thương vào đêm này 30/3. |
Vào thời điểm xảy ra sự việc, sau khi nghe anh em công nhân gọi điện báo, ông Quyền vội đến công trường thì bất ngờ bị nhóm côn đồ xông đến hành hung.
"Lúc đó thấy chúng đông quá, tôi không dám chạy và cứ để cho chúng đánh, vì nếu chạy mà chúng dùng gậy gộc, cuốc, xẻng đuổi đánh thì không biết thế nào", ông Quyền chia sẻ.
Ngay sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, ông Quyền và một số anh em công nhân bị hành hung được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu. Hiện nay, mặc dù đã hơn 2 tuần trôi qua nhưng ông vẫn chưa hết bàng hoàng, cơ thể vẫn đau nhức vì bị trúng đòn hiểm của đám côn đồ.
|
Xe của Công ty Tài Lợi (đối tác của Công ty Việt Hùng) bị ném thủng kính vào đêm ngày 1/4. |
Không dừng lại ở đó, vào đêm ngày 1/4, những công nhân đang vận chuyển vật liệu tại công trường lại tiếp tục bị một số đối tượng đe dọa, đập vỡ kính ô tô tải.
Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, ông Quyền cho biết: "Tôi không có thù oán gì với họ, trong công việc tôi luôn nhường nhịn, nhưng họ cứ ra phá đám. Chúng tôi là doanh nghiệp, chỉ muốn yên ổn làm ăn, việc đánh cán bộ, công nhân viên của tôi làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, ảnh hưởng đến uy tín của tôi...", ông Quyền bộc bạch.
|
Một công nhân khác bị hành hung chảy máu đầu. |
Sự việc xảy ra đêm hôm đó khiến dư luận rất bất bình, công nhân hoang mang. Lực lượng chức năng đã vào cuộc tiến hành điều tra. Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đã có ý kiến chỉ đạo các lực lượng chức năng phải làm rõ vẫn đề trên và phải báo cáo thành phố trước ngày 12/4/2016.
Để bạn đọc có thông tin khách quan về sự việc nghiêm trọng này, phóng viên đã đặt lịch làm việc với Công an huyện Thanh Trì nhưng phía đại diện Cơ quan công an từ chối trả lời về vấn đề trên.
Trong một diễn biến khác, theo thông tin mà Pháp Luật Plus có được, không chỉ có Công ty Việt Hùng mà còn nhiều đơn vị khác cũng bị nhóm côn đồ này hành hung, đe dọa, hoạt động của chúng manh động hơn những gì mọi người tưởng tượng.
Giám đốc Công ty Việt Hùng nhấn mạnh: "Chúng tôi là doanh nghiệp, chỉ muốn yên ổn làm ăn".
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.