Chưa kịp đòi lại công bằng cho cô con gái 14 tuổi bị xâm hại tình dục, anh Tuấn đã tử vong sau trận đòn hội đồng giữa làng.
|
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Vừa qua, TAND Hà Nội đưa bị cáo Vũ Văn Hợp (SN 1974), Vũ Văn Hoàn (SN 19772), Vũ Văn Tuấn (SN 1994) ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì ra xét xử tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo nội dung vụ án, 3 bị cáo là anh, em, cha con với nhau. Nạn nhân là anh Nguyễn Minh Tuấn (46 tuổi) người cùng làng, bạn thân của Hoàn. Hơn một năm đã qua nhưng nỗi đau “kép” mất chồng, lìa con vẫn in đậm trong tâm trí chị Vũ Thị Việt (ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Chị Việt kể, vợ chồng chị sinh được 4 cô con gái, 3 cô đã lập gia đình, chỉ còn cô con gái út tên Nguyễn Thị Lam (SN 1998). Khoảng giữa năm 2013 vợ chồng chị nghe tin Lam đang học lớp 9 có quan hệ yêu đương với Vũ Văn Thành (SN 1992, ở cùng xã).
Vì biết Thành là đối tượng không được tử tế, vợ chồng chị gặng hỏi con có yêu ai không. Nhận được câu trả lời không từ con, vợ chồng chị yên tâm phần nào nhưng vẫn khuyên bảo con gái không nên yêu đương để tập trung cho chuyện học hành. “Thấy con phủ nhận, tôi cũng yên tâm, ai ngờ”, chị Việt buồn bã.
Theo lời kể của người đàn bà quê ở Thanh Trì, một lần đi lấy trứng ở quận Hà Đông về, họ không thấy con gái ở nhà. Ra trường tìm, họ cũng không thấy con đâu. Trong lúc gia đình nháo nhác đi tìm con gái, một người trong làng nói nhìn thấy bé Lam lên một chiếc taxi.
Thấy vậy, vợ chồng chị ra cơ quan công an trình báo việc con gái bị mất tích. 10 ngày sau, vợ chồng họ thấy con gái về khóc nói có thai với Thành, cái thai đã được 7 tuần. Khi cơ quan công an huyện ra quyết định khởi tố Thành về hành vi giao cấu với trẻ em thì hung thủ bỏ trốn còn con gái nhà tôi bỗng dưng mất tích từ ngày 25/6/2014, đến nay không biết sống chết thế nào”.
Trong lúc đôn đáo tìm con thì tai họa lần nữa lại giáng xuống đầu người mẹ bất hạnh. Anh Nguyễn Minh Tuấn – chồng chị Việt bị cha, em, chú của kẻ xâm hại tình dục con gái mình đánh tử vong. Theo cáo trạng, bực tức vì bị anh Nguyễn Minh Tuấn – chồng chị Việt chửi, khoảng 20h ngày 19/11/2014, Vũ Văn Hoàn (SN 1972, cha của Vũ Văn Thành, ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) đã vác 2 gậy tre đi tìm đánh anh Tuấn. Giáp mặt tại chợ thôn, họ xông vào đánh nhau.
Nghe tin anh trai đang đánh nhau, Vũ Văn Hợp (SN 1974, em trai Hoàn) chạy đến, dùng gậy tre vụt vào đầu, người nạn nhân. Cùng lúc đó, Vũ Văn Tuấn (SN 1994) nghe tiếng hô cũng chạy đến tham chiến cùng bố và chú.
Bị đánh hội đồng, anh Nguyễn Minh Tuấn ngã gục xuống đường. Khi nạn nhân gục tại chỗ, Hoàn tiếp tục ngăn cản khiến anh Tuấn tử vong. Cơ quan điều tra xác định Hợp là người trực tiếp gây ra cái cái chết của anh Nguyễn Minh Tuấn.
Chiều cùng ngày, HĐXX TAND tuyên Vũ Văn Hợp 14 năm tù tội về tội “Giết người”. Vũ Văn Hoán lĩnh 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Vũ Văn Tuấn lĩnh 21 tháng 5 ngày tù, xác nhận đã chấp hành xong hình phạt tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Mức án trên khiến người nhà nạn nhân bức xúc vì họ cho rằng quá nhẹ. Kết thúc phiên tòa, góa phụ lầm lũi ôm di ảnh của chồng ra về trong tiếng khóc ai oán, xót thương.