Một khu vực ủ quặng, thuộc thôn 3 xã Phước Trà, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, gần khu vực khu di tích khu ủy khu 5 vừa được PV Pháp luật Plus phát hiện. Theo phản ánh của người dân là điểm tuyển quặng vàng này không có giấy phép nhưng đã tồn tại và hoạt động liên tục trong nhiều năm qua.
Tin nên đọc
Quảng Nam: Phát hiện cơ sở sử dụng hóa chất tẩy trắng dừa
Quảng Nam: Vỡ hồ chứa quặng của Cty khai thác vàng dẫn đến ô nhiễm môi trường
UBND tỉnh Quảng Nam có bao che sai phạm tại Cty CP Cấp thoát nước Quảng Nam?
Lộ sai phạm tại gói thầu QN-CW-01 mở tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam?
Khai thác đất quặng nơi khác chở về để ủ
Cách trung tâm huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam chừng chưa đầy 7 km, gần xã Phước Trà - PV đã phát hiện một khu vực rất rộng đang đào các hồ, bơm nước, trộn hóa chất và xi măng để tách vàng. Khu vực này rất gần khu dân cư và gần khu di tích cách mạng khu ủy khu 5.
Theo quan sát của PV, một khu vực rộng lớn được đào 4 hồ lớn, các hồ trên đều được lót bạt kỹ càng, dưới đáy là hệ thống thoát nước và các đường ống thông giữa các hồ với nhau nhằm mục đích quặng vàng nặng nhất so với đất và các tạp chất sẽ theo nước chảy từ hồ cao xuống hồ thấp và sau đó hóa chất kịch độc như Xyanua, Natri xyanua, thủy ngân….sẽ được đổ vào nhằm tách vàng.
|
Hồ chứa quặng vàng ở thấp nhất và các thùng chứa hóa chất màu xanh. |
Khi các PV vào hiện trường, các công nhân dường như đã biết thông tin và tránh đi nơi khác, chỉ còn vài người trông coi. Với hàng loạt lán trại, cùng các bể chứa quặng, ủ quặng được kết nối với hệ thống đường ống đến các bể chứa nước có màu vàng đục và đen sì, có thể thấy quy mô của bãi ủ vàng này không hề nhỏ.
Trao đổi với PV, một người kỹ thuật được thuê từ Công ty vàng Việt-Lào quê ngoài Bắc hiện đang làm việc tại đây cho biết: Sau khi đất quặng được đào tại Thôn 2 xã Hiệp Thuận thì xe tải sẻ chở về đây đổ xuống các hồ ủ, sau đó công nhân sẻ đổ vôi, xi măng và các hóa chất vào trộn, sau đó nước sẻ được hút dưới suối lên cho vào bể để ngâm theo công nghệ của Trung Quốc, thời gian ngâm khoãng 1 tháng sau là quặng vàng chảy ra hết, sau đó nước tháo chảy đi đâu thì tôi không biết. Ngoài tôi ra còn có một số thợ kỹ thuật của Trung Quốc làm tại đây nhưng có lẽ khi thấy các anh nên họ đã lánh đi.
|
Đất quặng đổ xuống hồ đang được trộn với vôi, xi măng, hóa chất tách vàng sau đó ủ theo kỹ thuật Trung Quốc |
Theo anh D. một người làm công tại đây cho biết, mấy tháng trước tết ở khu vực này rất đông công nhân làm việc có đến cả 20 chục người, 6-7 kỹ thuật là người Trung Quốc, nay máy móc nhiều hơn nhưng số công nhân lại ít đi khỏang 7-8 người.
Khi chúng tôi hỏi là nước ngâm sau đó xả ra đâu thì anh D. không dám trả lời, nhưng theo quan sát của chúng tôi thì có một con suối lớn sát bên, đây là đầu nguồn của một con sông Trà Nu chày về xuôi, khu vực đầu nguồn này giáp với bản làng, mà người dân nơi đây dùng nước để tắm, giặt, tưới tiêu và tắm cho gia súc nên vô cùng nguy hiểm.
Chính quyền huyện Hiệp Đức không biết hay cố tình bao che cho vàng tặc(?)
Khi chúng tôi đến khu vực bãi ủ vàng thì ông chủ tên Hùng không có mặt, nhưng trao đổi qua điện thoại với ông Hùng thì ông Hùng thừa nhận: ‘‘Khu vực này do tôi tự mở và chỉ tận thu lại sái còn quặng vàng trước đây của một công ty làm dở để lại thôi, chứ còn giấy phép tận thu hết từ năm 2013 và giờ đây cũng không ai cấp lại cho tôi cả.
Tuy nhiên chúng tôi vào bãi múc đất quặng từ thôn 2 xã Hiệp thuận thì nơi đây máy móc mới gạt đi lớp bề mặt trên, còn đất múc mang về là lớp đất chứa quặng tằng dưới chứ không phải là tận thu lại của công ty nào cả.
|
Bên cạnh các hồ thấp nhất chứa quạng vàng thô, các hồ bên cạnh đang trong quá trình xe chở đất quặng về ủ |
Để làm rõ hơn vấn đề chúng tôi vào UBND huyện Hiệp Đức đăng ký làm việc với chính quyền nơi đây về việc quản lý khoáng sản trên địa bàn có liên quan đến khu ủ vàng nói trên.
Tại trụ sở UBND huyện, ông Hồ Ngọc Anh-CVP UBND huyện Hiệp Đức giới thiệu sang làm việc với ông Tuấn - Trưởng phòng TNMT huyện, khi chúng tôi đến thì ông Tuấn không có ở Phòng.
Lúc này chúng tôi liên lạc với ông Tuấn qua điện thoại thì ông Tuấn nhắn tin lại là - Tôi đang bị viêm họng, bị sốt, nếu hết sốt tôi sẽ liên lạc lại.
Theo nguồn tin riêng của PV thì đây không phải là mỏ ủ vàng được cấp phép, đất cũng được múc từ nơi khác đem về ủ, vấn đề này ông Hùng chủ bãi cũng đã thừa nhận.
Vậy tại sao một bãi ủ có quy mô lớn đến vậy, với lại đường chở đất quặng đi qua đường chính gần UBND huyện trong thời gian nhiều năm mà các cơ quan chức năng ở đây không hề hay biết?
Hay các cơ quan chức năng nơi này cố tình làm ngơ cho một hoạt động phi pháp, trái với quy định của nhà nước về hoạt động khai khoáng dùng hóa chất kịch độc gây ô nhiễm môi trường, gây thất thoát tài nguyên của nhà nước,gây bức xúc trong dư luận?
Câu hỏi này độc giả Pháp luật Plus đang chờ từ các cơ quan liên quan của UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam trả lời ra trước công luận?.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin
Clip về toàn cảnh bãi ủ vàng trái pháp tại huyện Hiệp Đức