Thông tin từ gia đình cô bé xinh đẹp Đỗ Thị Phụng (23 tuổi, ngụ huyện Chư Sê, Gia Lai), rạng sáng ngày 18/1 Đỗ Thị Phụng đã trút hơi thở cuối cùng sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật.
“Sự ra đi của Phụng là nỗi đau quá lớn đối với gia đình. Trước ngày ra đi, Phụng còn nói cười bình thường và hứa với mọi người sẽ khỏe mạnh trở lại…”, Thùy Dung (bạn thân của Phụng)cho hay.
Trước đó, hoàn cảnh bi đát của Phụng sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng cùng chung tay giúp đỡ cô gái xinh đẹp 23 tuổi cùng vượt qua nỗi đau tiếp tục sống.
|
Cô gái xinh đẹp đã qua đời do sự ghen tuông mù quáng của người yêu. (Ảnh do gia đình cung cấp) |
Được biết, ngày 19/12/2015, trong khi nạn nhân đang nằm ngủ trưa tại một phòng trọ trên đường CMT8 (Q.3, TP HCM) thì Lương Ngọc Biển (21 tuổi, người yêu Phụng) do ghen tuông mù quáng đã mang can xăng tạt vào người Phụng rồi châm lửa đốt.
Đám cháy bùng phát và lan rộng nhanh khiến Phụng và Biển thoát thân không kịp, đều bị bỏng nặng. Người dân khi phát hiện đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy.
Riêng Phụng nguy kịch, tỷ lệ bỏng đến đến 75% cơ thể, trong đó bỏng sâu gần 1/2, bị nhiễm khuẩn đường ruột, viêm đường hô hấp cấp, có nguy cơ hỏng một mắt.