Nhà báo Vũ Quang
5 năm trước, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ anh Phạm Quốc Cường (Tổng TKTS Pháp luật Plus) với lời đề nghị về xây dựng Toà soạn Pháp luật Plus trở thành ánh hào quang trong làng báo điện tử.
Sau 3 ngày suy nghĩ, tôi từ bỏ công việc mà nhiều người mơ ước tại một toà soạn điện tử về tài chính kinh doanh với mức lương hấp dẫn để trở về dựng xây toà soạn Pháp luật Plus (Báo Pháp luật Việt Nam). Tôi và anh Phạm Quốc Cường, bạn Xuân Thái… như những viên gạch đầu tiên, từ việc chúng tôi đi tìm thuê trụ sở toà soạn tại phố Đào Tấn, đi mua những lọ sơn về tự sơn sửa lại phòng làm việc, tự thiết kế Card visit, cùng với anh Bá Công xây dựng hệ thống web Pháp luật Plus, chỉnh sửa từng chút… từng chút một.
9 ngày làm việc cật lực để chuẩn bị cho ấn phẩm điện tử Phapluatplus.vn hoà mạng internet, là 9 ngày làm việc trí lực, có những đêm, tôi và anh Cường, anh Xuân Thái lọ mọ, chỉnh sửa từng chi tiết, anh em động viên nhau, nhìn về tương lai rạng ngời.
Rồi ngày Pháp luật Plus xuất bản những tin bài đầu tiên cũng đã tới, tôi và hàng chục phóng viên hoan hỉ trong niềm hứng khởi, tự hào mình là một phần của Pháp luật Plus.
5 năm là 1800 ngày tôi cống hiến cả tâm – trí – lực cho Pháp luật Plus. Những loạt bài phản ánh hiện thực xã hội mà Pháp luật Plus đăng tải được đông đảo bạn đọc đón nhận, gửi thư cảm ơn, đó chính là lời động viên khiến chúng tôi trưởng thành và mong muốn cống hiến nhiều hơn cho Pháp luật Plus; Cùng với đó, là những văn bản phản hồi, tiếp thu ý kiến từ các cơ quan Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương tiếp thu phản ánh của Pháp luật Plus; Có những loạt bài của Pháp luật Plus được các Đại biểu quốc hội đưa ra tranh luận tại kỳ họp quốc hội… khiến chúng tôi “người Pháp luật Plus” rất tự hào.
Có những bạn phóng viên đã dành một phần thanh xuân của mình cho Pháp luật Plus, tôi nhiều khi cũng thấy ái ngại vì chẳng thấy các bạn lập gia đình, hoặc dành thời gian để yêu. Rồi chính các bạn đã nói với tôi rằng: “Em chỉ yêu Pháp luật Plus thôi”, khiến tôi càng thêm tự hào vì những gì mình đã dựng xây và gắn bó, khiến Pháp luật Plus là nơi để các bạn yêu và dành niềm tin.
Bản thân tôi và nhiều anh/chị em đang công tác tại toà soạn Pháp luật Plus luôn dặn mình rằng: “Hãy sống và cống hiến cho Pháp luật Plus như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng” – Tôi tự hào vì mình là một phần của Toà soạn Pháp luật Plus.
Chúc mừng Pháp luật Plus sinh nhật lần thứ Năm (9/11/2015 - 9/11/2020).
Thư ký tòa soạn Phan Tuyền
Vào cuối năm 2015, trong một cơ duyên tôi đã có cơ hội để đến làm việc tại Pháp luật Plus - một tòa soạn Điện tử mới thành lập của Báo Pháp luật Việt Nam.
Tại đây, tôi – một sinh viên mới ra trường chỉ có sự nhiệt huyết đã nhanh chóng nhận ra rằng nghề báo không “dễ làm” và người làm báo cũng không thể có vốn sống hạn hẹp được.
Khởi đầu hành trình cùng Pháp luật Plus với vốn kiến thức và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế, tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng, dành toàn bộ thời gian để theo kịp thế hệ đi trước.
Trong suốt quá trình công tác, tôi học hỏi những tri thức, kỹ năng và bản lĩnh làm nghề từ chính những người đồng nghiệp trong tòa soạn.
Với Pháp luật Plus tôi được gặp các cô bác nông dân chân lấm tay bùn, cô lao công, chú bảo vệ… cho đến những người giữ vị trí cao trong xã hội. Mỗi một chuyến đi, mỗi một đề tài và mỗi một nhân vật từng khai thác đều mang đến cho tôi những bài học quý giá.
Qua thời gian tích lũy, trưởng thành hơn với nghề, được sự tin tưởng của Ban Biên tập và Tổng thư ký Tòa soạn - Nhà Báo Phạm Quốc Cường, tôi tiếp tục nhận một nhiệm vụ mới đó là biên tập, xuất bản tin bài.
Với sức trẻ và ngọn lửa nhiệt huyết chưa bao giờ tắt, tôi vẫn không ngừng “chiến đấu” cùng Pháp luật Plus, để từng bước vững vàng hơn qua thời gian trên con đường đã chọn.
Những PV trẻ như chúng tôi cảm ơn lãnh đạo, cán bộ công nhân viên cơ quan Báo Pháp luật Việt Nam, đặc biệt là "thuyền trưởng" Tiến sĩ - Tổng Biên Tập Đào Văn Hội, người đã truyền cảm hứng để giúp Pháp luật Plus trưởng thành và phát triển giữ vững sự tăng trưởng về thương hiệu như hiện nay. Cùng với sự nỗ lực, sáng tạo và cống hiến của nhà báo Phạm Quốc Cường - Tổng Thư ký Tòa soạn đã sát cánh với cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Pháp luật Plus phát triển thành công mô hình Chuyên trang Điện tử truyền thông Pháp luật Plus với sứ mệnh tiên phong trong thời đại báo chí 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ, nội dung và các tiện ích ưu việt của giới truyền thông báo chí nước nhà.
Phóng viên Ngọc Huy
Qua quá trình công tác tại Pháp luật Plus, tôi nhận được không ít những phản ánh, tâm tư khẩn thiết của bạn đọc. Mỗi lần đi sâu vào câu chuyện của họ, tôi như được trải qua đủ những vị ngọt, đắng, cay… của cuộc sống.
Đặc biệt, khi tiếp nhận những phản ánh từ dư luận, không phải lúc nào sự việc cũng đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn mà có thể còn có nhiều khúc mắc ẩn chứa bê trong đó. Do đó, tôi và các đồng nghiệp luôn phải tìm hiểu thông tin một cách cẩn trọng và suy xét kỹ lưỡng về những câu chữ, những từ ngữ khi viết ra.
Với mỗi bài báo được đăng tải, tôi đều cố gắng để trở thành cầu nối giữa người dân và chính quyền, giúp họ tìm được sự công bằng. Đây là một trong những động thúc đẩy tôi tiếp tục gắn bó với Pháp luật Plus.
Phóng viên Lê Hải
Rời ghế nhà trường để đến với những thực tế “khốc liệt” của nghề báo, tôi cảm thấy “sốc” và rơi vào tình trạng “mất phương hướng”.
Khi ấy, những người bạn đồng trang lứa với tôi đã không giữ được ngọn lửa đam mề và chọn những hướng đi nghề nghiệp khác nhau. Vì vậy, đã có lúc bản thân tôi bị dao động và nghĩ đến việc không tiếp tục theo đuổi việc làm báo nữa.
Lúc này, một “tiền bối” mà tôi rất kính trọng đã giúp tôi “kết duyên” với Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam vào cuối năm 2017
Bản thân Pháp luật Plus cũng là một tòa soạn trẻ trung, không ngừng hướng đến những phương thức thể hiện tươi mới, trẻ trung và hiện đại. Tại đây, chính những người đồng nghiệp đi trước đã giúp tôi tìm lại cảm hứng và quyết tâm hoàn thiện bản thân hơn để theo kịp những đòi hỏi khắt khe của nghề nghiệp.
Nhân dịp kỷ niệm Pháp luật Plus tròn 5 tuổi, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đồng nghiệp đã giúp tôi trong quá trình học hỏi và trưởng thành với nghề nghiệp.
Phóng viên Như Trường
Trải qua 5 năm gắn bó cùng với Pháp luật Plus – Báo Pháp luật Việt Nam, tôi đã trải qua không ít khó khăn trong qua trình làm báo.
Dù vậy, tôi luôn thấy hạnh phúc khi Ban biên tập, thư ký, đồng nghiệp và đặc biệt là gia đình nhỏ của mình đã luôn ở bên, đồng hành và ủng hộ tôi trong công việc.
Nhân kỷ niệm 5 năm Pháp luật Plus ra số báo đầu tiên, xin chúc Tòa soạn Pháp luật Plus - Báo pháp luật Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh trên con đường phía trước, đặc biệt trong thời đại đại mới khi công nghệ đang len lỏi đến từng ngóc ngách của cuộc sống.
Phóng viên Đào Xuân
Thú thật, đúng như mọi người thường quan niệm, làm báo là vất vả, với phụ nữ làm báo còn vất vả hơn nữa.
Rất may mắn đó là dù có khoảng thời gian công tác chưa phải dài ở Pháp luật Plus, nhưng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của các đồng nghiệp trong tòa soạn, cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Đến với Pháp luật Plus, tôi học hỏi được rất nhiều trong kinh nghiệm khi đi làm báo từ những người đồng nghiệp.
Cụ thể, với mỗi phóng viên, họ cần có tác phong “chuẩn”, thể hiện sự chuyên nghiệp: Chuyên nghiệp từ khâu trang bị, sử dụng phương tiện làm việc như máy ảnh, máy tính, điện thoại liên lạc; chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện đề tài, cách nhìn nhận vấn đề, liên hệ làm việc cách đặt câu hỏi phỏng vấn, cách khai thác thông tin…
Tags: