Sau khi dùng dao chém chàng trai, đối tượng nhảy lên xe gắn máy của cô gái và đi khỏi hiện trường. Hình ảnh vụ việc được người dùng Facebook chụp lại.
|
Máu của nạn nhân bắn lên tấm tôn ở đầu hẻm 225 đường Khánh Hội. Ảnh: Phạm Thịnh. |
Rạng sáng nay - 6/3/2016, tại đầu hẻm 225 đường Khánh Hội (phường 3, quận 4, TP Hồ Chí Minh) đã xảy ra vụ cướp táo tợn gây chấn động dư luận địa phương.
Thông tin ban đầu từ một số người chứng kiến cho hay, khoảng hơn 1h sáng cùng ngày, họ nghe thấy tiếng xe va quệt tại địa điểm trên. Sau đó, nhiều người thấy một nam, một nữ dắt 2 chiếc xe gắn máy dựng ngay đầu hẻm 225 đường Khánh Hội, trong đó cô gái bị đau ở chân.
Đôi nam nữ trên ngồi đó khoảng 15 phút thì xảy ra biến cố. Theo đó, có 4 đối tượng là nam giới đi trên 2 xe gắn máy đến và dừng xe ở ngay sát đó. Bất thình lình, 1 đối tượng nhảy xuống xe, cầm theo dao lao tới chém nam thanh niên đang ngồi cùng cô gái nêu trên.
Nạn nhân đưa tay lên đỡ nên bàn tay bị trúng dao. Sau khi chém người, đối tượng nhảy lên xe gắn máy hiệu Yamaha Luvias màu trắng của cô gái bị đau chân rồi đi mất.
Những người chứng kiến còn cho hay, ngoài kẻ cầm dao chém người thì trong 4 đối tượng trên còn có 1 tên cầm thanh kiếm Nhật.
Dù bị thương nhưng nạn nhân bị chém vẫn cố giằng co với đối tượng điều khiển xe gắn máy đã chở đối tượng vừa chém mình.
Đúng lúc đó, tổ tuần tra Công an phường 3 (quận 4) đi làm nhiệm vụ qua đó nên kịp thời phát hiện sự việc. Lực lượng chức năng bao gồm các chiến sĩ công an và dân phòng đã lao vào can thiệp.
Trong đó, một cán bộ dân phòng đã dũng cảm lao xe gắn máy vào xe Honda Air Blade màu đỏ - trắng (biển số 59T1-53403) của đối tượng cầm thanh kiếm Nhật khi phát hiện đối tượng định bỏ chạy. Đối tượng sau đó nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế và đưa về trụ sở Công an phường 3.
Tối cùng ngày 6/3/2016, khi phóng viên Pháp Luật Plus có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận vết máu vẫn còn vương vãi trên tấm tôn dựng ở đầu hẻm 225 đường Khánh Hội.
Nguồn tin riêng của Pháp Luật Plus cho hay, đối tượng bị bắt giữ tại hiện trường tên là Nguyễn Trung Kiên (ngụ phường 8, quận 4, TP Hồ Chí Minh). Đối tượng Kiên nói giọng miền Nam. Ban đầu Kiên khai 3 đối tượng đi cùng hắn cư trú tại quận 7.
Nguồn tin của Pháp Luật Plus cũng nhận định đối tượng Kiên có dấu hiệu "ngáo đá" với biểu hiện khai báo lung tung khi mới bị áp giải về trụ sở công an.
Trong một diễn khác, một người dùng facebook cho hay, nạn nhân đã bị chém đứt 3 ngón tay. Khu vực phường 3, quận 4 nổi tiếng với một trong những quán ốc ngon nhất TP Hồ Chí Minh. Sau khi vụ chém người, cướp xe xảy ra, một số khách hàng tuổi teen dùng facebook thốt lên: "Từ bây giờ không dám sang quận 4 ăn ốc nữa".
Nội vụ đang được điều tra, làm rõ.
Một số hình ảnh vụ việc (lấy từ Facebook Nguyễn Phúc):
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.
Áp giải đối tượng về trụ sở công an.
Hình ảnh chụp trực tiếp tại hiện trường.