Sau bữa cơm, Vũ bất ngờ cầm dao đâm chết chú ruột, sau đó gây trọng thương 3 người em họ. Đây là vụ án mạng xảy ra chiều ngày 2/4, gây chấn động miền Tây.
Theo đó, nạn nhân là ông Trần Quang Thành (SN 1962, ngụ thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) đã tử vong, 3 người con ông Thành trọng thương là cháu Trần Văn Phát (SN 2006), bé Trần Hoàng Thiên Ân (SN 2009), và cháu Trần Phi Long (SN 2013).
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi vụ án mạng xảy ra, người thân của gia đình Vũ là ông Trần Văn Nhận (ông Nhận là ông nội của Vũ) kể lại sự việc đau lòng cho phóng viên Pháp luật Plus biết.
Cụ thể, vào khoảng 11h45’ ngày 1/4, sau khi Vũ cùng chú ruột là ông Thành đi dặm lúa cho cha ông Thành là ông Trần Văn Nhận . Sau khi dặm lúa xong, ông Nhận tổ chức bữa cơm cho cả gia đình trong đó có ông Thành, cùng vũ và các con ông Thành ăn. Khi ăn cơm xong, ông Thành pha cà phê cùng uống với Vũ, còn các con ông Nhận thì trải chiếu nằm ngủ dưới nền gạch trong nhà. Còn ông Nhận ra phía sau giặt chiếc áo bẩn.
Nhưng lúc này ở phía sau nhà, ông Nhận bất ngờ nghe tiếng 3 đứa cháu nội khóc. Tưởng 3 cháu chỉ nghịch với nhau, tranh nhau chỗ ngủ, ông liền vội bước lên xem thế nào. Tới nơi, ông lão bàng hoàng thấy 3 cháu nhỏ trên mình đầy máu, la hét thất thanh. Còn ông Thành thì trên mình đầy thương tích, rồi té ngửa ra sau, tử vong tại chỗ. Nhìn ra trước hiên nhà, ông Nhận thấy Vũ vẫn đang cầm con dao nhỏ dính đầy máu. Lúc này ông Nhận chạy tới giật lấy con dao trên tay Vũ rồi tri hô hàng xóm đến cứu giúp.
|
Nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. |
Hiện 3 nạn nhân nhỏ tuổi đang được điều trị cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Long Xuyên (An Giang). Theo nhân chứng có mặt gần hiện trường cho biết, trước lúc vụ việc xảy ra không hề nghe tiếng cãi vã ở nhà ông Nhận.
Theo tìm hiểu của phóng viên Pháp luật Plus, Vũ có tiền sự bệnh tâm thâm cách nay 10 năm và được gia đình đưa đi điều trị tại TP Biên Hòa (Đồng Nai). Theo gia đình thì Vũ được phép điều trị ngoại trú và uống thuốc thường xuyên nên bệnh tình có thuyên giảm, nhưng khi ngưng thuốc thì bệnh lại tái phát. Khoảng 4 năm trước Vũ lấy vợ và có một con gái.
Tiếp xúc PV bà Nguyễn Thị Tình (mẹ ruột Vũ) cho biết, Vũ tuy mắc bệnh nhưng từ trước đến nay không gây sự với ai. “Nó chỉ chửi mắng người trong nhà lúc phát bệnh, còn lúc thường nó rất biết nghe lời”, bà Tình nói. Nhìn Vũ lầm lì nhưng không gây chuyện với ai. Đặc biệt mối quan hệ giữa Vũ và chú ruột cùng các em họ rất tốt.
Chiều ngày 2/4, Công an TP Cần Thơ tạm giam Trần Minh Vũ, đơn vị này sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Vũ.