Người dân ở buôn M’lớt (xã Ea Bông) đào đất sét để đóng gạch thì phát hiện một bộ xương người bị chôn sâu dưới đất.
Chỉ vì ghen tuông vô cớ, đối tượng Y Nơn (SN 1970, ngụ xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã xuống tay đánh chết người phụ nữ chung sống với mình như vợ chồng. Mọi việc xảy ra đã 10 năm, tưởng sẽ chìm vào quên lãng cùng với tin đồn nạn nhân bỏ nhà theo trai. Nhưng…
Bộ xương người bí ẩn
Sự việc được phát hiện vào ngày 23/7/2017, trong khi những người dân ở buôn M’lớt (xã Ea Bông) đào đất sét để đóng gạch thì phát hiện một bộ xương người bị chôn sâu dưới đất. Ngoài ra, còn có nhiều vật dụng được tìm thấy như quần áo, mũ bảo hiểm.
|
Hiện trường phát hiện ra bộ xương người. |
Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm. Cơ quan CSĐT xác định, khu đất phát hiện bộ xương là nơi hai vợ chồng Y Nơn và chị H’rum B’krông (1975, vợ của Y Nơn) dựng nhà để sinh sống nhiều năm về trước.
Kết hợp với thông tin vào cuối năm 2007, gia đình nạn nhân có lên trình báo việc chị H’rum mất tích không rõ nguyên nhân. Nhận thấy sự việc có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập đối tượng Y Nơn lên để làm rõ.
Tại cơ quan công an, ban đầu nghi phạm một mực chối tội. Tuy nhiên, cuối cùng, Y Nơn đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn khai: cuối năm 2007, sau khi uống rượu về thì nảy sinh mâu thuẫn, hắn đã dùng tay chân đánh chết chị H’rum rồi kéo xác chôn ngay sau nhà.
Phi tang xác vợ xong, Y Nơn báo tin “vợ” mất tích giả rồi nhanh chóng bán sạch nhà cửa, ruộng vườn xuống tỉnh Đắk Nông đi làm thuê với mục đích trốn tránh tội lỗi của mình.
Bản thân Y Nơn cũng không thể ngờ rằng, ngày người dân buôn M’lớt phát hiện ra bộ xương, cũng đúng là ngày hắn ta trở về quê thăm mẹ và người thân của mình.
Nạn nhân từng bị chôn sống?
Với ánh mắt thất thần, bà H’Nuôl B’Krông (mẹ nạn nhân) kể lại: Ngày thằng Y Nơn quen con H’rum, gia đình chúng tôi đã ra sức ngăn cản không cho hai người đến với nhau. Lý do không phải gia đình bà H’Nuôl chê nhà Y Nơn nghèo khó mà là cả buôn ai cũng biết hắn ta là người lười nhác, không chịu làm ăn, suốt ngày chỉ biết uống rượu làm thú vui.
Đặc biệt, cứ mỗi lần có hơi men là hắn lại lải nhải chửi bới tất cả mọi người. Bỏ qua sự can ngăn từ phía gia đình và người thân, chị H’rum vẫn quyết định dọn về sống chung một nhà với Y Nơn tại một chòi rẫy ở buôn M’lốt.
Cũng từ ngày về ăn ở với Y Nơn, chị H’rum thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi bới, người nhà bà H’Nuôl nhiều lần phát hiện trên người chị có nhiều thương tích, bầm tím. “Có lần, H’rum bị Y Nơn chôn sống. Thậm chí, có lần con H’rum mang bầu được 1-2 tháng thì bị thằng Y Nơn đánh đập dẫn đến sẩy thai”, bà H’Nuôl tiết lộ.
Cho đến một ngày, Y Nơn đến gia đình vợ thông báo chị H’rum đã bỏ trốn khỏi nhà với người tình và mất liên lạc. Bất ngờ trước lời nói của gã con rể, nghi ngờ đã có chuyện chẳng lành, gia đình bà H’Nuool đã đến công an trình báo nhưng suốt 10 năm không nhận được kết quả.
Cũng từ đó, Y Nơn không bao giờ đến nhà nữa. Cho đến ngày nhận được tin báo, gia đình bà H’Nuôl chạy đến hiện trường nơi phát hiện bộ xương người và nhiều vật dụng cá nhân của H’rum bị chôn dưới lòng đất mới biết con mình đã chết từ lâu. Sự việc chấn động này khiến mọi người trong gia đình nạn nhân đều bị sốc và vô cùng đau buồn.
|
Đối tượng Y Nơn tại cơ quan công an. |
Nghi phạm từng có tiền án
Theo bà H’Nao H’Mốk (55 tuổi, chị gái nghi phạm), Y Nơn từng có tiền án và thường xuyên ăn nhậu say xỉn, gây gổ với mọi người xung quanh.
Cứ mỗi lần uống rượu về, Y Nơn lại kiếm cớ đánh đập người thân trong gia đình. Do vậy, gia đình có 5 anh chị em nhưng không ai dám ngồi chung với Y Nơn ngay cả trong bữa ăn. Sau khi ra tù, gia đình không đồng ý để H’rum lấy Y Nơn vì sợ em trai làm khổ cô ấy.
Thế nhưng cả hai tự dọn về ở với nhau mà không tổ chức đám cưới hay đăng ký kết hôn. Cũng từ ngày cả hai quyết định về ăn ở với nhau, mọi người trong gia đình không quan tâm đến cuộc sống của vợ chồng Y Nơn.
Đến cuối năm 2007, biết tin H’rum mất tích nhưng mọi người lại nghĩ cô ấy bị Y Nơn đánh đập nên bỏ đi. Bà H’Nao tâm sự: “Mặc dù, biết Y Nơn không phải là người tốt nhưng thật không ngờ nó lại có thể ra tay tàn độc với chính người phụ nữ yêu thương nó.
Tội ác của Y Nơn gây ra thì nó phải chịu, không ai có thể tha thứ cho nó được. Gia đình chỉ mong con bé H’rum được yên nghỉ”. Được biết, chị H’Rum là con gái thứ 3 trong gia đình có 10 anh em. Do bị tật ở chân trái, đi lại khó khăn nên chị H’Rum luôn tự ti, mặc cảm với bản thân.
Một người em gái của nạn nhân bày tỏ: “Nhiều lần, tôi khuyên chị về nhà nhưng chị không nghe lời. Suốt 10 năm qua, gia đình tôi đi tìm chị rất nhiều nơi nhưng không được. Nếu người dân không tìm được bộ xương dưới lòng đất, có lẽ sự thật cũng bị chôn vùi.
Tôi mong sao pháp luật công minh, làm rõ mọi việc để xử lý Y Nơn thật nghiêm khắc, có như thế mới an ủi được vong linh chị tôi nơi chín suối”.