Uất ức vì người yêu “thay lòng đổi dạ” đi yêu người khác, Sơn đã tìm mua thuốc diệt cỏ, rồi đổ vào bể nước tập thể của công ty nhằm trả thù tình địch.
Ngày 5/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989, trú ở thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) về tội “Giết người” tại điểm l, khoản 1, Điều 93-BLHS.
Theo nội dung truy tố, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyển Thị Chiển (SN 1985, trú tại Thái Nguyên) có quan hệ yêu đương với nhau. Giữa năm 2014, Dũng xin vào Công ty TNHH Thương mại và sản xuất cơ khí Việt Cường (gọi tắt là Công ty Việt Cường), để làm công nhân (trụ sở tại huyện Quốc Oai, Hà Nội).
|
Dũng trước vành móng ngựa trong phiên tòa |
Tại đây, để tình cảm thêm mật thiết và gắn kết hơn, Dũng đã xin cho người yêu mình vào cùng làm trong Công ty. Thế nhưng, chỉ ít ngày vào làm ở đây, chị Chiển “thay lòng đổi dạ” chuyển sang yêu Nguyễn Văn Sơn (SN 1993, đồng hương và cũng là đòng nghiệp với Dũng).
Uất ức vì cho rằng Sơn “cướp” người yêu của mình, nên giữa Dũng và Sơn xảy ra mâu thuẫn. Khoảng tháng 10/2014, đỉnh điểm của chuyện tình tay ba là hai người đã đánh nhau ngay tại nơi làm việc, nên Sơn bị giám đốc doanh nghiệp sa thải, còn Sơn và Chiển vẫn làm ở đây.
Thời gian sau đó, sau nhiều lần tìm đối thủ của mình để đánh nhưng bất thành, Sơn về Hà Nam làm công nhân ở công ty khác. Thế nhưng, thời gian không làm lành được vết thương lòng, uất hận âm ỉ trong con người Sơn càng lớn. Không thể nuốt trôi cục tức bị người khác “nẫng” mất người yêu.
Ngày 22/12/2014, Dũng từ Hải Dương bắt xe lên Quốc Oai chơi với bạn. Trưa cùng ngày, khi trên đường cùng người bạn mua thức ăn về Dũng đã tìm mua thuốc trừ sâu, nhằm ý định ném vào bể nước ăn của công ty Việt Cường để trả thù Sơn, người đã khiến cho cuộc tình giữa Dũng và Chiển tan vỡ.
Nghĩ là làm, Dũng ghé vào một cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật hỏi mua 1 chai thuốc trừ sâu, tuy nhiên chủ quán lại đưa cho Dũng 1 chai thuốc diệt cỏ. Tối cùng ngày, Dũng cầm chai thuốc diệt cỏ và đổ hết vào bể nước ăn công nhân của Công ty Việt Cường ăn nghỉ.
Khi kế hoạch đã được thực hiện, Dũng bắt taxi về Hà Nam, tuy nhiên trên đường đi vì vẫn vương vấn với người xưa, Dũng đã gọi cho Chiển cảnh báo không được sử dụng bể nước vì đối tượng này đã đổ thuốc độc vào đấy.
Hoảng hốt trước lời nói của Dũng, sau đó Chiển đã thông báo với mọi người không sử dụng nước ở bể của công ty, cũng chính vì thế mà hậu quả việc làm của Dũng chưa ảnh hưởng đến sức khỏe của ai trong công ty.
Nhận thức được việc làm của mình là trái pháp luật, nên Dũng đã ra đàu thú sau đó ít ngày.
Trong phiên xét xử hôm nay, Dũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho rằng vì muốn gây áp lực lên giám đốc công ty, để đuổi việc anh Sơn, người làm cho tình cảm giữa Dũng và chị Chiển chia lìa.
Được nói lời sau cùng, bị cáo hối hận về hành động bồng bột của bản thân, mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với xã hội làm lại cuộc đời.
Căn cứ vào tài liệu truy tố cũng như lời khai trước tòa của bị cáo, HĐXX quyết định chỉ tuyên phạt Nguyễn Tiến Dũng 12 năm tù về tội “Giết người”.