Bị 4 đối tượng là nhân viên xe khách 36B-01208 hành hung dẫn đến nhập viện, gia đình nạn nhân Nguyễn Duy Ngọc phản ánh: điều tra viên có dấu hiệu lờ đi những tình tiết vụ việc, bỏ lọt nhân chứng
Theo tường trình của gia đình nạn nhân, anh Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990), trú tại Đội 10, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, vào 13h30 ngày 20/12/2015, khi đang đứng bắt xe tại cây xăng Thuận An (thuộc xã Đông Khê, Đông Sơn), thì bất ngờ một nhóm 4 đối tượng là nhân viên xe khách mang BKS 36B-01208 thuộc nhà xe Hải Định xông đến hành hung.
|
Nạn nhân hiện đang được điều trị với nhiều chấn thương |
Bị tấn công bất ngờ, anh Ngọc chạy vào cây xăng nhặt một cái xẻng tự vệ. Nhưng chỉ vài giây sau đó, anh Ngọc bị 4 đối tượng tấn công tới tấp, dùng gạch đập cho ngất xỉu. Hàng xóm là em Vũ Vinh Hùng (1995) trực tiếp có mặt chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối nhưng không có cách nào can ngăn vì các đối tượng quá hung hãn.
Ông Nguyễn Duy Phiên, nhân viên cây xăng Thuận An kể lại, lúc đó chung tôi thấy một nhóm chừng 4 đối tượng lùa đánh tới tập một thanh niên. Ngay cả khi cậu thanh niên bị gục xuống, nhóm đối tượng kia vẫn đánh đạp tới tấp, nhiều người dân có mặt không dám can ngăn. Một lúc lâu sau, nhóm kia bỏ đi, cậu thanh niên nằm bẹp, máu chảy đầm đìa mặt. Chính tôi ra lau sạch máu trên mặt nạn nhân, thì mới phát hiện ra đó là cháu họ mình.
|
Mẹ nạn nhân cho biết, nhiều tình tiết đã không được đưa vào biên bản ban đầu |
Sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn trong tình trạng mê man, rồi nhanh chóng được cấp cứu cho thở ôxi và chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.
Bà Lê Thị Sang (53 tuổi), mẹ của nạn nhân Ngọc nói trong nước mắt, nhóm nhà xe Hải Định hành hung con tôi quá dã man. Nếu không có nhiều người xung quanh hô hoán, chắc cháu nó không sống được. Con trai tôi làm nghề phụ xe tuyến Thanh Hoá-Thái Nguyên, thuộc nhà xe Thọ Mười. Khi bị hành hung là lúc con trai tôi đang mang 23,6 triệu đồng tiền phơi lệnh để nộp cho chủ xe. Khi đưa con trai tôi đi cấp cứu, mọi người phát hiện ví tiền (có toàn bộ 23,6 triệu và các giấy tờ) đã bị mất, dây truyền vàng mặt ngọc đeo cổ đã bị giật dứt mặt ngọc.
Bà Sang cho biết, đến bây giờ gia đình vẫn chưa biết nguyên nhân anh Ngọc bị hành hung.
Chị Nguyễn Thị Hoa, chị gái nạn nhân, kể lại, sau khi xảy ra vụ việc, CA huyện Đông Sơn đã cho điều tra viên đến tận giường bệnh, yêu cầu nạn nhân đang choáng váng, mê man và gia đình ký vào biên bản lời khai. “Tôi được đọc biên bản, thấy nội dung chưa đúng với sự việc, nên không ai ký. Ngay cả tình tiết mất ví tiền, mất mặt ngọc dây truyền cũng không được nhắc đến, dù gia đình có đề nghị bổ sung tình tiết. Em Vũ Vinh Hùng là nhân chứng và trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu cũng không được đưa vào biên bản với vai trò làm chứng.
Điều khá bất thường là sau khi gia đình nạn nhân có kiến nghị về biên bản lời khai, một điều tra viên đã đưa cho em Vũ Vinh Hùng một tờ giấy trắng và yêu cầu ký khống. “Anh CA nói, cứ ký vào đi, về anh tự điền theo ý em đã khai”, Vũ Vinh Hùng xác nhận.
Nạn nhân Ngọc bị gãy 1 sương sườn số 10, chấn thương sưng húp mắt trái, bầm dập vùng ngực; rạn xương quai hàm tạm thời chưa ăn uống được.
Phapluatplus tiếp tục phản ánh thông tin tới bạn đọc.