Do căm ghét gia đình bị hại và cũng là hàng xóm của mình nên mặc dù đã được HĐXX nhắc nhở về nội quy phiên tòa, bị cáo vẫn lấy cớ đi ngang qua bị hại để tát ông này một cái đau điếng.
Hôm nay 10/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Kỳ (SN 1963, trú ở thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội danh giết người. Ba con trai của Nguyễn Quang Kỳ là Nguyễn Quang Cường, Nguyễn Quang Hào và Nguyễn Quang Chiến đã bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt án treo về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ án này cũng được triệu tập đến phiên tòa mặc dù không có đơn kháng cáo.
Sau khi hoàn thành phần kiểm tra căn cước của các bị cáo cũng như những người được triệu tập đến tham gia phiên tòa, HĐXX quyết định hoãn phiên xét xử, đợi sự có mặt của người giám định pháp y để làm rõ thêm một số tình tiết quan trọng của vụ án.
Hàng xóm hỗn chiến chỉ vì tiếng đài mở to
Vụ án xảy ra vào tối ngày 5/7/2013, vợ chồng Nguyễn Quang Hào (con trai của Nguyễn Quang Kỳ) sớm tắt đèn đi ngủ vì có con nhỏ nhưng gia đình Nguyễn Quang Bình (là hàng xóm) lại đang mở đài rất to. Do con quấy khóc không chịu ngủ nên khoảng 22h30 cùng ngày, vợ Hào bực bội góp ý với gia đình Bình.
Thế nhưng, gia đình Bình không những không tắt đài mà còn có những lời lẽ khó nghe. Thấy vậy, Nguyễn Quang Kỳ bèn giục vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh ra can thiệp. Bà Hạnh liền đi sang cổng nhà con dâu chửi đổng, Nguyễn Quang Cường và Nguyễn Quang Chiến (anh trai và em trai Hào) vớ tuýp sắt, gậy gỗ đi theo mẹ để yểm trợ.
Bị bà Hạnh chửi, Bình hùng hổ vác tấm gỗ dán chạy ra và đánh Chiến. Sẵn có gậy gỗ trong tay, con trai út bà Hạnh cũng vụt vào chân gã hàng xóm, Bình đánh Chiến một đòn nữa vào đầu khiến thanh niên này choáng váng nên phải vào nhà.
Thấy em trai bị đánh đau, Hào liền xông vào vật lộn với Bình. Lúc này, Kỳ xuất hiện và dùng gậy tre vụt vào lưng gã hàng xóm, buộc Bình phải dừng lại. Thấy bố bị đánh, Nguyễn Quang Phương (con trai Bình) định xông vào liền bị Cường vụt cho một gậy. Trong lúc giằng co với Cường, Phương bị Kỳ dùng gậy đe dọa nên buộc phải tạm ngừng đánh nhau.
|
Bị cáo Nguyễn Quang Kỳ (áo xanh) tại phiên tòa phúc thẩm ngày 10/12 (Ảnh: Nguyễn Xinh) |
Thắng thế gia đình hàng xóm, Kỳ hô vợ con đi về thì bị bố con Bình và Nguyễn Quý Chiến vác gậy gỗ, tuýp sắt truy đuổi, cuộc hỗn chiến lại tiếp tục nổ ra. Cuối cùng, Bình bị Kỳ dùng gậy đánh cho ngã gục và bất tỉnh, do được gia đình đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên Bình may mắn thoát chết, bị tổn hại tới 81% sức khỏe.
Khi bị cáo trở thành bị hại
Sau lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, vào ngày 26/11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, quyết định tuyên phạt Nguyễn Quang Kỳ 9 năm tù giam về tội giết người theo khoản 2, Điều 93 BLHS. Các con của Kỳ gồm Nguyễn Quang Cường, Nguyễn Quang Hào và Nguyễn Quang Chiến lần lượt phải nhận từ 12 tháng đến 18 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Quang Phương và Nguyễn Quý Chiến cũng phải nhận từ 6 tháng tù giam đến 9 tháng tù (hưởng án treo) cùng về tội cố ý gây thương tích.
Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, bị cáo Nguyễn Quang Kỳ đã làm đơn kháng cáo đề nghị xem xét lại mức án của mình. Tại phiên tòa hôm nay, ngoài bị cáo Kỳ thì 3 bị cáo khác đều là con trai và cũng là đồng phạm với bị cáo Kỳ trong vụ án này đều có mặt.
Tuy nhiên, điều làm HĐXX cũng như những người có mặt tại phiên tòa bất ngờ là ngay sau khi bước vào phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quang Cường đã tiến sát lại phía ông Bình đang ngồi và tát bị hại một cái khiến bảo vệ phiên tòa phải lập tức can ngăn và nhắc nhở. Không chỉ có vậy, khi nghe ông Bình thưa với tòa rằng giờ sức khỏe của ông đã ổn định hơn nhưng vẫn rất mệt thì bị cáo Cường mặc dù lúc này đang đứng trước vành móng ngựa nhưng vẫn buông những lời chửi tục tĩu khiến cho HĐXX phải nhắc nhở thêm một lần nữa.
Tòa quyết định hoãn phiên xử, ai nấy đã ra về nhưng mẹ con Nguyễn Quang Cường vẫn cố nán lại và kéo gia đình ông Bình lại mà chửi rủa không tiếc lời, "mày là thằng khốn nạn, vì mày và chồng tao phải ngồi tù" - bà Hạnh liên tục chửi mắng gia đình bị hại trước cửa phòng xét xử. Mặc cho bảo vệ phiên tòa khuyên nhủ, nhắc nhở nhiều lần, bà Hạnh vẫn kéo hàng xóm lại mà phân bua, chửi bới...