

Thông tin từ cơ quan chức năng Công an tỉnh Hải Dương, đợn vị này đã tiến hành bắt giữ được đối tượng Lê Văn Thắng (SN 1983, trú tại thôn Mậu Công, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).
Thắng được xác định là nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Mậu Công, xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ). Nạn nhân là ông Hà Văn Nhượng (SN 1952, bố đẻ của Thắng).
Như Phapluatplus.vn đã đưa tin, vào khoảng 12h ngày 19/4, sau khi ăn cơm xong, ông Nhượng bị con trai Lê Văn Thắng dùng búa sát hại.
Sau khi gây án, Thắng cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường. Ông Nhượng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.
Sự việc ngay sau đó được trình báo chính quyền, cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Quang Trung có mặt bảo vệ hiện trường.
Đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Tứ Kỳ điều tra, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng và truy tìm nghi phạm.
Đến sáng ngày 21/4, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thắng khi đối tượng đang đạp xe trên tỉnh lộ 391 (đoạn qua xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).
Người dân xung quanh cho biết, đối tượng Hà Văn Thắng có dấu hiệu tâm thần, thường xuyên đi lang thang. Đối tượng là con út trong nhà, không có việc làm ổn định, đã có vợ và 1 con gái.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Nhật Quang
Lý Băng Băng kết thúc mối tình với "phi công trẻ" kém 16 tuổi
Từng hạnh phúc khoe với cả thế giới về người bạn trai kém 16 tuổi, ngôi sao xinh đẹp Lý Băng Băng đã quay lại cuộc sống độc thân.
Giới hội họa xôn xao quanh bức "Bữa tối cuối cùng"
Bức họa "Bữa tối cuối cùng" treo trong một nhà thờ ở hạt Herefordshire rất có thể là tác phẩm bị thất lạc của danh họa người Ý Titian (1488 - 1576).
Mao Hie: "Thìa vàng có thể được đút, quan trọng bạn có ngậm hay không?"
Với Mao Hie, "vượt sướng để không sa ngã và thành công trên chính con đường của mình mới thật sự là khó khăn và cam go".
Ghê rợn "đám cưới ma" của người Trung Quốc
Là một hủ tục ghê rợn. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người vừa mất và một người... còn sống.
Bình luận