Trong bản tin pháp luật tuần này, vấn đề trọng tâm chúng ta sẽ cùng bàn luận đó là sự minh bạch, công khai trong cải cách tư pháp nhìn từ việc khai quật tử thi vụ nữ kết toán tử vong bất thường tại Nghệ An.
Pháp luật 24s
Tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 2 người thiệt mạng
Vào khoảng 0h30 sáng ngày 24/5, tại nút gác chắn giao đường sắt và đường bộ thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tàu SE19 di chuyển theo hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, chở theo 400 hành khách, đã đâm phải xe tải Howo chở đá đi ngang đường tàu.
Cú va chạm kinh hoàng này khiến đầu máy xe lửa 927 cùng 6 toa tàu đã trật bánh, lao xuống ruộng, hai lái tàu tử vong tại chỗ, 11 người khác bị thương nặng.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương, lực lượng CSGT, cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã có mặt kịp thời, phong tỏa hiện trường, triển khai gấp công tác cứu hộ. Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố hai bị can để điều tra.
Nổi cơn cuồng ghen, ông lão U70 đâm chết “tình địch”
Phát hiện vợ mình và anh C. đang nằm cạnh nhau dưới sàn nhà, Nguyễn Đào (SN 1957, trú quận Tân Bình) dùng cây gỗ đánh anh C. nhiều cái vào đầu khiến anh này tử vong.
HĐXX TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên bị cáo Đào 13 năm tù về tội giết người.
Tự xưng công an, còng tay và chích điện người dân
Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 21/5, tại thôn Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai. Thời điểm này, một nhóm thanh niên khoảng 4-5 người đi trên một ô tô, tự xưng là công an.
Nhóm người này có hành động khống chế, chích điện vào một người dân rồi dùng còng số 8 khóa tay, yêu cầu lên xe ô tô mặc cho người này van xin.
Lúc này, người dân địa phương thấy bất bình đã yêu cầu nhóm người này xuất trình thẻ ngành và mời công an huyện đến làm việc. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này đã nhanh chóng lên xe bỏ đi. Hiện Công an huyện Quốc Oai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng chém hai người thương vong
Sau khi xảy ra mâu thuẫn về đất đai, đối tượng Lưu Văn Thưởng (SN 1987, trú tại thôn Bản Đẩy, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đã cầm dao đâm vào bụng anh Lưu Văn Ngọc, người cùng thôn với Thưởng.
Khi thấy anh Ngọc bị đâm, anh Lưu Văn Vương, anh trai Ngọc chạy ra can ngăn cũng bị Thưởng chém vào tay gây thương tích nặng. Sau đó Thưởng tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát khiến anh Ngọc tử vong tại chỗ.
Vợ đâm chết chồng trong lúc xô xát
Giết người chồng của mình vì mâu thuẫn, đối tượng Nguyễn Thị Thời (SN 1984), trú tại huyện Lục Ngạn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố và bắt tạm giam.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Thời khai nhận, chồng mình là anh Chu Văn T. thường xuyên uống rượu say và đánh đập vợ.
Đến sáng ngày 16/5, sau khi uống rượu say, anh T. tiếp tục có hành vi đánh đập và đuổi Thời ra khỏi nhà. Trong lúc xô xát, bị chồng bóp cổ, Thời vớ được con dao nhọn và đâm thẳng vào ngực và lưng khiến anh Tuấn mất nhiều máu và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tâm điểm pháp luật: Khai quật tử thi vụ nữ kế toán chết bất thường và sự minh bạch trong cải cách tư pháp
Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ nữ kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, đồng thời, khai quật tử thi để tiếp tục điều tra vụ việc. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với dư luận bởi thời gian qua họ đang mong mỏi một câu trả lời về cái chết của nạn nhân.
Ngày 24/5, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khai quật tử thi của nữ kế toán Đào Thị Hoa (SN 1962, nguyên kế toán trưởng Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành) tử vong bất thường cách đây 6 năm, để phục vụ quá trình điều tra.
Anh Đào Quang Nghị, e ruột chị Đào Thị Hoa, người được trực tiếp tham gia vào quá trình khai quật đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí rằng chính anh đã “giật mình” trước những dấu hiệu bất thường này của thi thể ngay khi nắp quan tài được mở ra.
Đã sáu năm trôi qua, nhưng thi thể chị Hoa hầu như vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị phân hủy.
Trước đó, 6 năm sau cái chết bất thường của mẹ, anh Ngô Anh Tuấn (hiện đang sinh sống tại Mỹ và là con trai chị Đào Thị Hoa) đã có đơn cầu cứu đề nghị làm rõ cái chết của người mẹ. Cá nhân anh Tuấn và gia đình cho rằng, có nhiều tình tiết nghi vấn liên quan đến cái chết bất thường của mẹ mình.
Trong đó, việc phát hiện đôi dép dưới chân núi cách xa hiện trường vụ án nhưng theo kết quả điều tra trước đây, bàn chân của nạn nhân lại không hề bị trầy xước là một trong những biểu hiện nghi vấn. Hơn nữa, theo gia đình nạn nhân, chị Hoa chưa từng có biểu hiện tiêu cực dẫn đến tự tìm đến cái chết… Từ những bất thường đó, gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng lật lại vụ án.
Sau khi Pháp luật Plus đăng tải loạt bài phản ánh về sự việc này, mới đây, cơ quan chức năng đã quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Yên Thành, và đến ngày 24/5, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khai quật tử thi của chị Hoa để làm rõ nguyên nhân.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, nhưng có thể nói việc khai quật tử thi để tìm câu trả lời cuối cùng là một trong những minh chứng rõ nét trong vấn đề cải cách của ngành tư pháp nói chung và của cơ quan chức năng Bộ Công an, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An nói riêng.
Trong cải cách tư pháp, vấn đề được nhấn mạnh là vấn đề oan sai và bỏ lọt tội phạm, pháp luật thượng tôn quyền bị can, bị cáo, không làm oan người vô tội, nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm.
Trong vụ án này, dù đã 6 năm trôi qua nhưng cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An vẫn lật lại vụ án, vào cuộc xác minh để đi đến kết luận cuối cùng là một sự minh bạch, thượng tôn pháp luật, nhất là giữa thực trạng các vụ án mạng xảy ra ngày càng nhiều trong xã hội.
Theo một thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, trong những năm vừa qua, trung bình mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1.200 vụ giết người. Đó là con số rất cao.
Trong đó, án mạng do văn hoá ứng xử chiếm 40%; lứa tuổi phạm tội dưới 30 tuổi chiếm khoảng 75% các vụ án; nam giới gây án, là nạn nhân chiếm hơn 90%.
Thống kê cũng cho thấy, có tới hơn 90% các vụ giết người là do các nguyên nhân xã hội, trong đó có 18-20% số vụ là người thân trong gia đình giết nhau.
Quay lại vụ việc nữ kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành tử vong bất thường, cơ quan công an huyện Yên Thành và các ban ngành chức năng đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Hoa.
Trong suốt thời gian qua, người dân nơi đây vẫn đặt nhiều dấu hỏi xung quanh cái chết bất thường của nữ kế toán trưởng. Họ cũng mong sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng để câu chuyện “kỳ bí” sớm có “đáp án”..
Hiện tại vẫn chưa có kết quả cuối cùng về vụ việc này, thế nhưng có lẽ việc khai quật tử thi và hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra một lần nữa khẳng định sự khách quan, minh bạch của vụ án này, cũng như sự cải cách của ngành tư pháp nói chung.
Tin thế giới
Cuba tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay rơi
Đội tìm kiếm đã phát hiện hộp đen ghi dữ liệu bay của chiếc phi cơ rơi gần thủ đô Havana tuần trước khiến 111 người thiệt mạng.
Vụ rơi máy bay hôm 18/5 là thảm họa hàng không tồi tệ nhất Cuba trong 20 năm qua, hai nạn nhân sống sót vẫn đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện.
Chiếc Boeing 737 gặp nạn được sản xuất năm 1979 và được hãng hàng không quốc gia Cuba thuê lại từ một công ty nhỏ có tên Damojh của Mexico. Cơ quan hàng không Mexico cho hay đã đình chỉ hoạt động của Damojh.
Đánh bom nhà hàng ở Canada, 15 người bị thương
Một vụ đánh bom đã xảy ra tại nhà hàng Bombay Bhel ở Canada lúc 22h30 ngày 24/5, theo giờ địa phương, khiến 15 người bị thương, trong đó có 3 người nguy kịch. Hai nghi phạm chưa rõ danh tính bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.
Cảnh sát khu vực Peel cho biết chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm và động cơ vụ tấn công cũng chưa được xác định.
Ngộ độc rượu, 5 người thiệt mạng
Vụ ngộ độc rượu do rượu giả xảy ra tại khu vực Sichendi, thuộc bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Ngay sau khi có biểu hiện ngộ độc, các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Theo các quan chức địa phương, số người thiệt mạng ít nhất là 5 người và hơn 10 người bị ngộ độc nặng. Lo ngại, số người tử vong do vụ ngộ độc rượu này có thể tăng lên do nhiều người trong tình trạng nguy kịch.