Tù oan Hàn Đức Long tiếp tục đề nghị công khai xin lỗi, 2 người phụ nữ đổ dầu luyn vào hàng thịt lợn… là những sự kiện pháp luật nổi bật diễn ra trong tuần qua.
TINH NHANH 24S
Tù oan Hàn Đức Long tiếp tục đề nghị được công khai xin lỗi
Sáng 8/5, ông Hàn Đức Long (Tân Yên, Bắc Giang) đến VKSND tỉnh Bắc Giang gửi đơn đề nghị được công khai xin lỗi việc bị khởi tố, truy tố oan sai về tội Hiếp dâm.
Trước đó, ngày 25/4 vừa qua, ông Long được TAND Cấp cao tại Hà Nội về địa phương xin lỗi công khai do 4 lần kết tội oan ông về tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người (nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Y.) với hình phạt tử hình.
Ông Long cho biết, ông vẫn tiếp tục đề nghị VKSND Bắc Giang xin lỗi về việc truy tố oan sai ông hiếp dâm hai mẹ con nhà hàng xóm.
3 anh em ruột tử vong dưới hố biogas
Thưa quý vị, ngày 10/5, anh Tăng Văn Đươm (32 tuổi, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) bắc thang trèo xuống dưới hố biogas của gia đình để sửa chữa thì hít phải khí độc. Sau đó, anh Tăng Văn Đới và anh Tăng Văn Đượm đến cứu em nhưng cả ba đều tử vong.
Xe chở quá tải gây tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết
Công an tỉnh Gia Lai cho biết, xe tải biển số 77C-13937 do tài xế Võ Văn Quý điều khiển ngoài những sai phạm như chưa được cấp giấy phép kinh doanh vận tải, không có phù hiệu, chở quá tải.
Cụ thể, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 20 tấn phân bón, trong khi tải trọng cho phép là 16,2 tấn, nghĩa là xe chở quá tải 23,4%.
Trước đó, vào lúc 4h35 ngày 07/5/2017, tại Km1632+100, đường Hồ Chí Minh, địa phận huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Cú va chạm giữa xe ô tô khách BKS 18B-018.32 (do Nguyễn Văn Vượng, sinh năm 1965; trú tại: Hoàng Sơn, Giao Thủy, Nam Định điều khiển) với xe tải BKS 77C-139.37 (do Võ Văn Quý, sinh năm 1990; trú tại thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định điều khiển) làm 13 người chết; 32 người bị thương.
Xe giường nằm chở gỗ lậu
Khoảng 20h ngày 11/5, tại km 656 quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Bắc Lý (TP Đồng Hới, Quảng Bình), CSGT tỉnh Quảng Bình bắt giữ xe ôtô khách hãng Năm Giang mang BKS 73B - 006.59 đang vận chuyển gỗ lậu.
Lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng hơn 3 mét khối gỗ Gõ (thuộc nhóm 2) không rõ nguồn gốc được giấu dưới gầm xe khách.
TÂM ĐIỂM PHÁP LUẬT
Gây tâm bão trong tuần vừa qua là hình ảnh chị Xuyến (ở Kiến Thụy, Hải Phòng) ngồi thất thần ở bên cạnh sạp thịt bị hắt dầu luyn trộn chất thải bẩn.
Sự việc khiến dấy lên một làn sóng giận dữ, phản đối những kẻ táng tận lương tâm, bất chấp thủ đoạn, chà đạp lên người khác để tồn tại…dù những người đó đang lâm vào cảnh cơ cùng.
Khi mà cả nước đang chung tay lo giải cứu đàn lợn cho bà con nông dân, khi mà lợn rớt giá chưa từng có, thì hành động của những đối tượng trên dù biện minh bằng bất cứ lý do gì, cũng đáng bị lên án.
Đây không phải là sự việc duy nhất và đầu tiên, trong thời gian gần đây trên cả nước cũng có nhiều vụ việc tương tự như thế diễn ra.chuyện dùng chiêu bẩn trong cạnh tranh, không phải là hiếm ở Việt Nam.
Vào giữa tháng 4 vừa qua, một cửa hàng bán thịt lợn an toàn ở chợ Tân Uyên, thị xã Bình Dương, vừa khai trương đã bị đốt phá, sơn đen bôi bẩn.
Chỉ vì quán thịt sạch của bà Ngô Thị Kim Hương (52 tuổi) hút khách, nhiều tiểu thương cũng có ý định đăng ký để cùng kinh doanh mà ban đầu, quầy bị đốt, sau đó bị phá hoại bằng cách dùng sơn đen xịt lên các bảng hiệu, bàn, kệ,...sự việc chưa gây thiệt hại nhiều, nhưng cũng đủ khiến bà Hương sợ hãi, hoang mang, không dám bán tiếp.
Hay, chỉ vì đưa lợn đảm bảo tiêu chuẩn VietGap ra bán tại chợ Hòa Bình, TP.HCM vào tháng 10/2016, mới bán được vài ngày, các quầy thịt của Công ty TNHH An Hạ đã bị chèn ép. Những tiểu thương bán thịt lợn tại chợ đã buộc công ty phải tháo băng rôn quảng cáo, gỡ bỏ hình ảnh có chữ “thịt sạch” dán tại sạp. Bảng giá cũng bị ép phải làm thật nhỏ, khó nhìn.
Xa hơn thế nữa, 10 năm trước, vụ việc nước tương chứa chất 3-MCPD - chất được cho là có nguy cơ gây ung thư - nhằm “hạ gục” những nhà sản xuất nước tương truyền thống, khiến hàng chục doanh nghiệp phải đóng cửa.
Trở lại với câu chuyện của chị Xuyến, ngay sau khi sự việc xảy ra Công an đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra. Theo đó, ngày 13/5, Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự Huỷ hoại tài sản, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Hoa và Hoàng Thị Thanh Dung về hành vi Huỷ hoại tài sản (theo quy định tại Điều 143 Bộ Luật Hình sự).
Cũng liên quan đến sự việc trên, chị Xuyến cho biết, chiều 14/5 chị sẽ về lại thành phố Hải Phòng để ra cơ quan công an, xin giảm nhẹ tội cho người đã hại mình.
Chị rất tiếc về sự việc vừa qua, đặc biệt là việc hai người phụ nữ hại mình bị công an bắt khẩn cấp. Chị chỉ có mong muốn đơn giản là người hại mình có lời xin lỗi tới gia đình. Đồng thời, họ phải đền bù số hàng hóa bị thiệt hại.
Ngoài ra, chị Xuyến rất muốn những người hại mình cam kết không gây ra những sự việc tương tự, đảm bảo cho việc làm ăn lâu dài của gia đình tại chợ Lương Văn Can.
Với việc chị Xuyến xin giảm tội cho những đối tượng hại mình, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng đó chỉ là căn cứ giảm một phần trách nhiệm hình sự đối với 2 người phụ nữ gây ra vụ việc này.
Qua sự việc trên, một lần nữa thấy rằng cần xem xét lại lợi ích của tiểu thương - khâu trung gian - đối tượng đang bị coi là “ăn” nhiều nhất trên mồ hôi của phần lớn người trồng rau, nuôi lợn ở Việt Nam. Chính vì thế, những người quản lý cần chú trọng hơn để đảm bảo lợi ích tối qua nhất cho những người dân vốn dĩ đã rất khổ cực!
PHÁP LUẬT BỐN PHƯƠNG
Bắt cóc, cưỡng hiếp rồi sát hại bạn gái cũ ở Ấn Độ
Cảnh sát bang Haryana, phía bắc Ấn Độ, cho biết nạn nhân 23 tuổi bị bạn trai cũ cùng đồng phạm bắt cóc ngày 9/5 ở bang láng giềng Sonepat, sau đó cưỡng hiếp rồi sát hại. Chúng vứt xác nạn nhân tại một khu công nghiệp vắng người.Người dân địa phương phát hiện vụ việc hôm 12/5.
"Chúng tôi đã bắt hai người đàn ông", AFP dẫn lời Jagjeet Singh, người phát ngôn cảnh sát thành phố Sonipat, bang Haryana, nói."Sumit, nghi phạm chính, và nạn nhân từng có thời gian bên nhau nhưng cô gái không muốn cưới.Hắn ta muốn trả thù".
Theo Singh, kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân đã bị đánh thuốc mê. Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ và chính trị gia Ấn Độ lên tiếng đòi công lý cho nạn nhân.
Ấn Độ là quốc gia có số vụ cưỡng hiếp cao, chỉ riêng thủ đô New Delhi trong năm 2015 đã ghi nhận 2.199 vụ việc, trung bình 6 vụ một ngày. Mỗi năm ước tính có gần 40.000 vụ cưỡng hiếp xảy ra ở Ấn Độ, con số thực tế được cho là cao hơn.
Trump bất ngờ sa thải giám đốc FBI
Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ, vì việc xử lý cuộc điều tra thư điện tử của bà Hillary Clinton.
Hôm 9/5, nhà trắng bất ngờ tuyên bố ông Comey "vừa bị cho kết thúc công việc và bãi nhiệm", theo BBC. Quyết định có hiệu lực tức thì.Theo quy định kế nhiệm của FBI, Andrew G. McCabe, cấp phó của ông Comey, trở thành quyền giám đốc.
Trộm đánh cắp vương miện đính 1.800 viên đá quý ở Pháp
Một vương miện thế kỷ 19, đính gần 1.800 viên đá quý, bị đánh cắp khỏi một bảo tàng nghệ thuật tôn giáo ở miền trung Pháp.
Một nhóm trộm đột nhập và vượt qua "hệ thống an ninh tinh vi" ở bảo tàng Fourviere, thành phố Lyon, đêm 12/5, AFP dẫn thông báo từ bảo tàng cho biết. Chúng tẩu thoát cùng với vương miện Crown of the Virgin, tiêu điểm của bộ sưu tập.
Crown of the Virgin được chế tạo năm 1899, đính 1.791 viên đá quý và ngọc trai, bởi các gia đình Lyon giàu có khi đó.
Giá trị vương miện vào khoảng "hơn 1 triệu euro một chút". Từng viên đá đã được nhóm các nhà nghiên cứu ghi chép lại cẩn thận vào năm 2016, theo bảo tàng. Việc này phần nào sẽ giúp theo dấu vương miện.
Nhóm trộm còn lấy một chiếc nhẫn và một cái chén nằm trong bộ sưu tập vĩnh viễn của bảo tàng.Bảo tàng Fourviere tạm thời đóng cửa để phục vụ điều tra.
Fourviere trưng bày các báu vật từ vương cung thánh đường La Mã, đại diện cho những tác phẩm của thợ kim hoàn thế kỷ 19 và 20.