Ngày 25/1/2014, Bộ Công an đã chính thức trao quyết định minh oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn - người từng nhận án chung thân với tội danh "giết người".
10 năm chịu oan ức
Vụ án xảy ra tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang ngày 15/8/2003. Chị Nguyễn Thị Hoan, một phụ nữ đã ly dị chồng, có một con nhỏ, làm nghề bán nước bị phát hiện đã tử vong ngay trong gian phòng ngủ của gia đình.
Ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, trú cùng thôn) được coi là nghi can của vụ việc. Trong quá trình cơ quan điều tra mời lên làm việc cũng như trong quá trình bị tạm giam, ông Chấn đã ký vào các bản cung nhận mình là người giết chị Hoan.
Ngày 26 và 27/4/2004, Tòa Phúc thẩm, Toàn án Nhân dân tối cao đã xét xử phúc thẩm vụ án trên. Trong các phiên tòa sơ thẩm cũng như phúc thẩm, bị cáo không nhận tội, nhiều lần khẳng định mình bị ép cung.
|
Ông Nguyễn Thanh Chấn khi được trả tự do. |
Hội đồng xét xử đã kết luận Nguyễn Thanh Chấn đã phạm tội "giết người", phải chấp hành án phạt tù chung thân. Trong thời gian chấp hành án tù, ông Nguyễn Thanh Chấn đã kêu oan.
Từ khi chồng phải thụ án, vợ ông Chấn là bà Nguyễn Thị Chiến đã liên tục gửi đơn kêu oan đến các cơ quan công quyền. Đặc biệt, trong các lá đơn từ năm 2011, bà đã đưa thông tin tố giác tội phạm, nêu rõ Lý Nguyễn Chung, trú cùng thôn Me, huyện Việt Yên, Bắc Giang mới là thủ phạm trong vụ án này.
Vụ án bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới khi ngày 25/10/2013, đối tượng Lý Nguyễn Chung đã đến đầu thú tại Công an huyện và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Hoan vào năm 2003 để cướp tài sản.
Từ cơ sở đó, 29/10/2013, VKSNDTC đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Nguyễn Chung (SN 1988, sinh tại Lạng Sơn, thường trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk), với tội danh "giết người" và "cướp tài sản".
Sau đó, ngày 4/11/2013, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định kháng nghị bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn.
|
Ông Nguyễn Thanh Chấn cùng vợ (Ảnh giữa) tại một buổi thỏa thuận bồi thường sau 10 năm chịu án tù oan. |
Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông Nguyễn Thanh Chấn và cũng có tác động tích cực đến nhiều vụ án oan sai đã và đang tiếp tục được minh oan.
Sau đó, ông Nguyễn Thanh Chấn đã đồng ý với mức thỏa thuận bồi thường 7,2 tỷ và vào giữa tháng 9/2015, TAND cấp cao cũng đã chuyển đủ hơn 7,2 tỉ đồng tiền bồi thường oan sai cho ông Chấn.
Ông Chấn muốn sống bình dị với gia đình
Trước đó, ngày 15/8/2003, Lý Nguyễn Chung đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan (31 tuổi) ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang để mua dầu gội đầu. Phát hiện hộp đựng tiền để trong tủ kính của cửa hàng chị Hoan, Chung đã thực hiện hành vi sát hại chủ quán để cướp tài sản.
Sau khi gây án, Chung tháo 2 nhẫn vàng trên tay chị Hoan, nhặt con dao hung khí và mở tủ bán hàng lấy tiền đi số tiền 59.000 đồng rồi tắt điện đi về. Sau đó, Chung bỏ trốn lên Lạng Sơn rồi được anh trai đưa địa chỉ người quen để trốn vào Đắk Lắk. Tại đây, Lý Nguyễn Chung đã xây dựng gia đình và sinh được hai người con.
Sau khi xảy ra vụ án, cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang xác định Nguyễn Thanh Chấn (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung) chính là hung thủ sát hại chị Nguyễn Thị Hoan và xử phạt mức án chung thân về tội “Giết người”.
|
Ông Nguyễn Thanh Chấn ngày đầu tiên được trả lại tự do. |
Ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung đã đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau đó, ông Nguyễn Thanh Chấn mới được minh oan và được trả tự do.
Trong buổi gặp gỡ, giao lưu với người tù oan Huỳnh Văn Nén tại Tòa soạn Pháp luật Plus vào ngày 22/12/2015, ông Nguyễn Thanh Chấn chia sẻ, ước mong lớn nhất của ông lúc này chỉ là được sống cuộc sống bình thường, phụ giúp cho vợ và các con để bù đắp lại những năm tháng họ chịu thiệt thòi vì ông.
"Tôi chỉ mong sức khoẻ của vợ tôi (PV- bà Nguyễn Thị Chiến) được hồi phục ổn định. Hầu như tháng nào, tuần nào kể từ khi tôi được về nhà, vợ tôi cũng phải vào viện điều trị. Thế nên, tôi chỉ muốn sống bình dị với gia đình thôi chứ không mơ ước gì to lớn cả" - ông Chấn nói.
Bà Chiến cũng cho biết, gia đình bà vẫn đang tập trung ổn định sức khỏe cho ông bà, đi thăm họ hàng, chuyện bồi thường là quan trọng nhưng cũng không phải tất cả.
Mặc dù vậy nhưng ai cũng hiểu, 10 năm trời qua, ông cùng gia đình đã hao tâm tổn sức rất nhiều, món nợ và những hệ lụy trong quá trình kêu oan cho ông vẫn còn đó.