Gọi cửa nhưng không thấy con dâu có phản ứng gì bà Biên liền lấy chìa khóa mở cửa thì bàng hoàng phát hiện con dâu và hai cháu nhỏ nằm bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ việc 2 mẹ con bị thương vong ngay tại phòng ngủ của gia đình xảy ra ở thôn Vân Cốc, xã Vân Trung, huyện Việt Yên.
Theo đó, vào khoảng 14h kém 15 phút trưa ngày 15/12, bà Nguyễn Thị Biên (SN 1955, trú tại thôn Vân Cốc, xã Vân Trung, huyện Việt Yên) xuống phòng của con dâu là chị Bùi Thị N (SN 1984) để gọi cháu gái là Nguyễn Thị P A (SN 1999, con gái chị N) đi học.
|
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. |
Tuy nhiên, khi gọi cửa phòng thì bà Biên thấy phòng của con dâu khóa trái, không có ai trả lời. Nghĩ con dâu đưa con sang nhà hàng xóm chơi, bà Biên liền chạy đi tìm.
Tuy nhiên, đi tìm những nhà hàng xóm quanh nhà, không thấy con dâu đâu, nghi có chuyện chẳng lành, bà Biên liền tìm chìa khóa phòng con dâu mở cửa ra thì bàng hoàng thấy cháu gái Phùng Anh đã tử vong nằm trên giường, chị Ngọc, con dâu bà trong tình trạng nguy kịch với các vết dao bị ở hai tay, và cổ, máu chảy lênh láng.
Đứa con trai chị N vừa sinh chưa đầy 2 tháng bị tay mẹ đè lên tím tái và được người thân kịp thời sơ cứu nên thoát chết. Sau đó, bà Biên đã hô hoán hàng xóm và đưa con và cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Nguyễn Thị P A (SN 1999) đã tử vong còn chị N và con trai 3 tháng tuổi bất tỉnh.
|
Ông Dương Văn Thân, Trưởng Công an xã Vân Trung nói về sự việc. |
Sau khi được sơ cứu ban đầu, cháu Nguyễn Thế L (3 tháng tuổi, con trai chị N - PV) đã khỏe mạnh trở lại còn chị N bị thương nặng với các vết thương ở cổ và hai tay. Hiện tại, chị N đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.
Được biết, chị N. quê gốc ở Sơn La, lấy chồng về Bắc Giang. Cả hai vợ chồng chị N đi lao động ở Hàn Quốc, chị vừa về trở nước để sinh con. Ngay khi nhận được tin báo, chồng chị N. là anh Nguyễn Thế H (SN 1980) đang làm việc ở Hàn Quốc đã trở về nước.
Nói về sự việc nói trên ông Dương Văn Thân, Trưởng Công an xã Vân Trung cho biết, vào khoảng 14h ngày 15/12, Công an xã Vân Trung nhận được tin báo của người dân sinh sống cạnh gia đình bà Nguyễn Thị Biên thông báo con dâu bà Biên và 2 cháu nằm bất tỉnh trên vũng máu.
“Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Vân Trung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ban đầu, khi Công an xã đến hiện trường, 3 mẹ con chị N. đã được người dân đưa đi cấp cứu.
Chị N. bị các vết thương ở 2 cổ tay và ở cổ còn cháu bé Nguyễn Thị P A. đã ngừng thở. Ngay sau đó, mọi người đã đưa cháu P A ra trạm y tế xã để sơ cứu ban đầu nhưng các y tá ở đây bảo cháu bé đã tử vong. Qua kiểm tra ban đầu cháu P A. không có vết thương nào ở trên người.
"Ở địa phương, gia đình bà Biên sống rất hòa thuận và không có mâu thuẫn với ai. Giữa bà Biên và con dâu cũng không hề xảy ra mâu thuẫn, cãi vã gì. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên đang được Công an huyện Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ”, vị Trưởng Công an xã cho biết thêm.