Mặc dù làm nghề bán trái cây nhưng Thuận nói dối mình là bác sĩ thẩm mỹ tại một bệnh viện và tìm cách làm trò đồi bại với nạn nhân.
|
Thuận giới thiệu mình là bác sĩ để làm quen rồi giở trò đồi bại với nạn nhân. |
Khoảng tháng 11/2014 thông qua mạng xã hội zalo Nguyễn Văn Thuận (SN 1985, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và N.T.N.T. quen nhau.
Dù làm nghề bán trái cây nhưng trong thời gian quen biết, Thuận tự giới thiệu mình tên Tuấn hiện là bác sĩ thẩm mỹ tại một bệnh viện.
Khoảng 19h ngày 14/3/2015 Thuận đến nhà đón T. đi chơi tại một quán cà phê trên địa bàn TP Cần Thơ. Cả hai vào một tum để uống nước.
Được một lúc, Thuận đứng lên thả màn tum xuống và thực hiện hành vi đồi bại. T. chống cự, không đồng ý giao cấu với Thuận, Thuận liền dùng vũ lực khống chế T. và hăm dọa nếu T. tri hô thì sẽ cùng chết chung với nhau.
Sau khi thỏa mãn dục vọng của mình, Thuận dùng điện thoại chụp lại ảnh lúc T. không mặc quần áo và đưa nạn nhân một viên tránh thai đã chuẩn bị sẵn trước khi đưa T. về.
Sau khi về nhà, T. kể lại sự việc với Hà Lê Đăng Khoa, đồng thời gửi kèm một số hình ảnh ghi nhận thương tích trên cơ thể qua zalo cho Khoa xem.
Ngày hôm sau, Khoa đến nhà gặp mẹ T. kể lại tất cả sự việc. Gia đình liền đưa nạn nhân đi trình báo công an. Ngày 17/3/2015, Thuận bị bắt giữ.
Hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm 6 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Thuận với tội danh “Hiếp dâm”. Trước đó, năm 2003, Thuận từng bị tuyên án 3 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 18 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” vào năm 2010.