Công an quận 1 (TP HCM) bắt Trương Hồng Thái - nghi can giật điện thoại của cô gái ở trung tâm Sài Gòn, kéo lê nạn nhân suốt 50 m.
Tin nên đọc
Băng cướp "choai choai" cả gan dùng xe máy ăn trộm đi cướp giật
Cướp vợ chưa hả, còn lập kế hoạch sát hại em họ "ăn cháo đá bát"
Hà Nội: Tạm giữ người đàn ông táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm
Hà Nội: Táo tợn cướp tiệm vàng trong nháy mắt, tên cướp bị bắt vì chạy vào hội làng
Nhiều ngày điều tra không dấu vết nghi phạm, màn cướp giả định được tái hiện, những tuyến đường xung quanh hành trình nạn nhân di chuyển đến điểm bị giật điện thoại, được trinh sát vạch ra.
Rất may, một camera trên đường đã ghi được hình ảnh nam thanh niên khá giống với miêu tả của nhân chứng cũng như clip lan truyền trên mạng.
Tối 23/4, Công an quận 1 (TP HCM) bắt Trương Hồng Thái (23 tuổi) - nghi can giật điện thoại của cô gái ở trung tâm Sài Gòn, kéo lê nạn nhân suốt 50 m.
|
Nghi phạm Thái trong trong trang phục khi gây ra vụ cướp. |
Vụ cướp táo tợn
Trước đó, ngày 19/4, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cô gái bị kẻ cướp chạy xe máy tốc độ cao kéo lê băng qua một ngã tư đông đúc xe cộ.
Video dài gần một phút ghi lại cảnh cô gái dừng xe ở ngã tư Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo (quận 1), bị nam thanh niên chạy xe máy áp sát giật điện thoại. Nạn nhân giằng lại nên bị tên cướp kéo lê, vượt cả đèn đỏ.
Theo người đăng clip, sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 19/4, tại giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo (quận 1, TP HCM) và được camera hành trình ôtô của anh ghi lại.
Sự việc ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ cướp táo tợn, Công an quận 1 phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP HCM) nhanh chóng trích xuất camera, truy xét kẻ gây án.
Công an quận 1 đã phối hợp Đội đặc nhiệm Công an TP HCM tung nhiều trinh sát điều tra. Tên cướp sau khi gây án đã chạy qua cầu Ông Lãnh về hướng quận 4.
Tuy nhiên, các camera tại khu vực không ghi nhận được hình ảnh nào của nghi phạm. “Hướng điều tra gặp khó khi chúng tôi vừa phải truy tìm kẻ cướp, vừa phải tìm kiếm bị hại vì cô gái không đến trình báo.
Nhiều lúc tưởng như vụ án đi vào bế tắc, bởi nhân dạng tên cướp chúng tôi thu thập được chỉ là ‘thanh niên trẻ, mặc áo xanh’”, lãnh đạo Đội hình sự quận 1 cho hay.
Nhiều ngày sau, bạn trai của nạn nhân biết cảnh sát đang tìm nên đến làm việc. Từ lời khai của cô gái (24 tuổi, bị hại), cảnh sát quyết định không lần theo hướng tên cướp tẩu thoát mà “truy ngược đường đi” của hắn. Màn cướp giả định được tái hiện, những tuyến đường xung quanh hành trình nạn nhân di chuyển đến điểm bị giật điện thoại, được trinh sát vạch ra.
“Rất may, một camera trên đường đã ghi được hình ảnh nam thanh niên khá giống với miêu tả của nhân chứng cũng như clip lan truyền trên mạng”, cán bộ điều tra cho hay. Chiếc xe Wave màu đen nghi can chạy là của nữ giáo viên trường mầm non trên địa bàn quận 3.
Qua xác minh, cô này có bạn trai kém 6 tuổi, tên Thái, đang làm việc tại cửa hàng bán nước đóng bình tại quận 4. Cả hai thuê nhà sống như vợ chồng tại quận 7.
Thái có một tiền án, vừa ra tù hơn một năm. Hàng ngày, anh ta chở bạn gái đi dạy rồi quay ngược lại chỗ làm. Ròng rã nhiều giờ ngày 23/4, các trinh sát theo dõi Thái. Khi xác định hắn chính là nghi can vụ cướp giật, họ ập vào bắt tại một quán cà phê.
Lời khai nghi phạm
Về vụ cướp, Thái khai đang làm việc cho cửa hàng cung cấp nước suối tại quận 4. Sáng 19/4, anh ta chạy xe máy đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) phát hiện nạn nhân dừng xe đứng nghe điện thoại nên nảy sinh ý đồ xấu.
Từ phía sau, Thái chạy lên giật phăng chiếc điện thoại trên tay cô gái rồi lao vút đi. Theo phản xạ, nạn nhân dùng hai tay giằng lại điện thoại nhưng bị tên cướp kéo đi suốt đoạn đường dài. Đau đớn vì bị nhiều vết thương, nạn nhân phải buông tay ra, tên cướp tẩu thoát.
Lúc xảy ra sự việc có chiến sĩ CSGT trực chốt chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp. Nhiều người chứng kiến cũng không kịp phản ứng vì sự việc diễn ra khá nhanh. Sau 5 ngày cảnh sát truy lùng, Thái vừa bị bắt khi đang uống cà phê.
Bước đầu Thái cho biết, khi giật được điện thoại hắn quay về xưởng làm việc bình thường, đến chiều đem bán được hơn 2 triệu đồng, tiêu xài hết.
Hay tin Thái bị bắt, nạn nhân đến công an để hoàn tất lời khai. Các vết thương trên thân thể đang dần lành, song chị vẫn còn đau khắp mình mẩy, tinh thần hoang mang nên chưa thể đi làm.
Cô gái cho biết, sáng hôm đó đi làm sớm hơn thường lệ, đến giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo thì dừng xe để chờ bạn. Cô đứng sát mép đường, lấy điện thoại gọi cho bạn.
Bị giật điện thoại từ đằng sau, theo phản xạ nạn nhân gồng hai tay giữ chặt lại. “Em không nghĩ mình sẽ bị kéo đi. Lúc đó hoảng loạn quá em không biết làm gì. Đến chừng đau quá em phải buông tay, ngã lăn lóc ra đường. May mà lúc đó không có xe nào đi qua tông trúng”, cô gái nói.
Sau sự việc, nạn nhân trầy xước, đau nhức nhiều chỗ, được mọi người đưa đi sơ cứu. Điện thoại bị mất nên cô không liên lạc được bạn bè, không biết hình ảnh mình bị cướp đã được chia sẻ nhiều trên mạng, và không hay cảnh sát đang tìm mình. Cho đến khi bạn trai hay tin cảnh sát đang tìm tên cướp nên đến trình báo.