Dù đang mang trên mình lệnh truy nã quốc tế nhưng Hiếu cầm đầu đường dây sản xuất ma túy cực lớn với sự giúp sức của người tình là “hot girl".
Đào thoát khỏi trại giam
Mới đây, lực lượng công an TP.HCM đã triệt phá đường dây ma túy khủng nhất từ trước đến nay. Cơ quan chức năng xác định kẻ cầm đầu là Trần Ngọc Hiếu (tự Hoàng béo). Hiếu tên thật là Văn Kính Dương (SN 1981, ngụ số 15 Ngõ Chợ, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).
|
Ngọc Miu khi bị bắt giữ cùng với ông trùm. |
Trước đây, Dương từng tham gia vào 1 đường dây ma túy hoạt động ở các tỉnh thành phía Bắc. Năm 2008, đường dây này bị triệt phá, Dương lãnh án 6 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đầu tháng 11/2010, Dương và 3 phạm nhân khác đã thực hiện cuộc vượt ngục trốn thoát khỏi trại tạm giam Cầu Cao thuộc quản lý của Công an tỉnh Thanh Hóa.
Trong đó, kẻ cầm đầu là Mã Thành Phương (SN 1971) đang thụ án 30 năm tù về hàng loạt tội danh nguy hiểm. Thời điểm đó, Phương đã chỉ đạo 3 phạm nhân (trong đó có Dương) thay nhau cưa song sắt tại ô cửa thoáng của buồng giam và trốn thoát.
Lúc bấy giờ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động đến 600 người tỏa đi khắp nơi truy bắt 4 kẻ vượt ngục. Chỉ vài ngày sau, 2 phạm nhân đã bị bắt lại, riêng Phương và Dương vẫn biệt tích.
Sau đó, Văn Kính Dương bị Công an Thanh Hóa phát lệnh truy nã quốc tế loại đặc biệt về hành vi “trốn khỏi nơi giam giữ” và nhận định đã trốn thoát sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Thế nhưng chính lực lượng công an cũng không ngờ, Dương vẫn ở trong nước, trốn vào TP.HCM, bắt đầu móc nối, xây dựng thế lực và dần trở thành 1 ông trùm ma túy “xuyên Việt”.
Chỉ 2 năm sau, đầu tháng 4/2012, cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.Hải Phòng khám phá 1 đường dây cung ứng ma túy đá khủng khắp các tỉnh thành Bắc – Nam do người đẹp Hoàng Phương Lam (SN 1979, ngụ TP.Hà Nội) cầm đầu.
Đáng nói trong đường dây này, Văn Kính Dương cùng vợ là Nguyễn Thị Phúc (SN 1986, quê Thái Nguyên) là 1 mắt xích quan trọng khi mua hàng, mỗi lần vài kg từ Lam và 1 số đầu mối khác để chuyển vào TP.HCM bán cho các đại lý thứ cấp khác.
Thế nhưng, với bản chất ranh ma của mình Văn Kính Dương đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an. Kể từ đó Dương biệt tung tích, chỉ đến mới đây chân tướng bị phát hiện khi Công an quận Bình Thạnh cất lưới chuyên án bí số 516E đánh sập tập đoàn sản xuất, phân phối ma túy đá khắp các tỉnh thành từ Bắc đến Nam.
Theo cơ quan điều tra, để trốn tránh sự truy xét của công an, Dương đã lẩn trốn ở nhiều nơi và làm giả toàn bộ giấy tờ cá nhân, mang tên mới là Trần Ngọc Hiếu.
Xưởng sản xuất ma túy “ẩn mình” trong biệt thự
Theo tài liệu điều tra, tháng 3/2016, các trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Sơn (SN 1983, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú quận 10) là người chuyên buôn bán ma túy ở địa bàn khu vực quận Bình Thạnh và các quận lân cận.
Từ đầu mối trên, cơ quan công an phát hiện Sơn lấy hàng của với số lượng lớn. Ngoài ra, Sơn còn lấy hàng của Vũ Tuấn Phan (SN 1979, ngụ TP Hải Phòng, tạm trú TP.HCM). Sau một thời gian xác lập chuyên án và điều tra, đường dây chuyên sản xuất thuốc lắc và cung ứng, mua bán ma túy cho các chân rết khác với quy mô cực lớn do đối tượng Hiếu cầm đầu đã dần lộ diện.
Theo điều tra, Hiếu chỉ tin dùng những người trong gia đình và người quen. Hoạt động đường dây theo tổ chức gia đình phối hợp cũng khá nhịp nhàng ăn ý và đảm bảo bí mật một cách tuyệt đối, khép kín. Hiếu không trực tiếp tham gia vào bất kỳ khâu nào mà chỉ điều hành toàn bộ đường dây trên qua mạng xã hội và quản lý từ xa bằng hệ thống camera quan sát 24/24.
Để điều hành, Hiếu vẫn đến các cơ sở sản xuất ma túy ở các biệt thự ở TP.HCM, TP.Nha Trang, tỉnh Đồng Nai. Đường dây của Hiếu không đặt xưởng sản xuất cố định một chỗ mà di chuyển liên tục sau mỗi lô hàng được sản xuất ra để tránh lộ. Hiếu chọn nơi có địa hình hẻo lánh, vắng người không ai để ý và dễ quan sát người lạ xuất hiện.
Các xưởng sản xuất và kho hóa chất thường không đặt chung 1 chỗ mà đặt cách xa nhau hàng chục km. Sau khi “hàng” sản xuất xong sẽ được vận chuyển bằng 2 đến 3 xe ô tô. Một xe đóng vai trò thăm dò đi trước, tránh công an và để dọn đường cho các xe chở hàng phía sau. Nhằm đánh lạc hướng các trinh sát, các xe thường đổi hàng cho nhau ở giữa đường cao tốc.
Cơ quan điều tra xác định, trong đường dây trên, Nguyễn Đức Kỳ Nam (SN 1968, là anh họ của Hiếu) là 1 thành phần giữ vai trò quan trọng của đường dây. Nam vốn là kỹ sư cơ khí, có vốn hiểu biết về hóa chất chính là người trực tiếp sản xuất, điều chế ma túy ra, quản lý các xưởng sản xuất ma túy.
Sau khi chế biến thuốc lắc xong, chúng thường bỏ rác, bao bì hóa chất lên các xe bán tải rồi chở đi đổ tại các điểm vắng, vào lúc nửa đêm để công an khó lần theo dấu vết. Khi thì chúng vứt tại bãi rác, khi thì đổ giữa sông hay ruộng đồng hẻo lánh ở các tỉnh lân cận TP.HCM như Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp...
Quá trình sản xuất ma túy, Hiếu sẽ dùng camera quan sát theo dõi và quản lý từ xa hệ thống trong xưởng. Hỗ trợ Nam có Lê Văn Mang (SN 1987, ngụ tỉnh Cà Mau).
Sản xuất ma túy thành bột xong, Nam đưa cho Mang vận chuyển về biệt thự ở quận 7 để tẩy sạch, sấy khô. Sau đó, y cùng với Nam lái xe chở đến giao cho Phạm Bảo Quân (SN 1983, ngụ TP Hà Nội, tạm trú quận 1) để dập thành từng viên và đóng gói thành phẩm. Thuốc lắc sẽ được ngụy trang dưới dạng những gói cà phê có trọng lượng 1kg.
4 hotgirl tham gia đường dây
Cuối cùng, số viên thuốc lắc được chuyển về nhà của Hiếu để cất giữ. Hiếu cùng với bạn gái là Vũ Hoàng Anh Ngọc (thường gọi là “Ngọc Miu”, SN 1994, ngụ quận 3) cất giữ từ 10.000-15.000 viên để tiện bán sỉ và lẻ cho khách hàng. Việc giao dịch với khách hàng tại TP.HCM sẽ do Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, ngụ TP Hà Nội, tạm trú
quận 10) đảm nhiệm. Khi có khách đặt mua hàng, Huyền sẽ báo lại cho Hiếu để xuất hàng. Hàng sẽ giao lại cho Nguyễn Đắc Huy (SN 1988, ngụ TP Hà Nội, tạm trú quận 10) đi giao cho khách. Huy không hề biết bất kỳ thông tin gì về khách hàng hay địa điểm xưởng, kho cất hàng cũng như nơi ở của các thành viên khác trong đường dây.
Khi giao hàng xong, Huy không nhận tiền mà số tiền sẽ được chuyển khoản, giao trực tiếp cho Huyền nhận đưa về cho Hiếu. Tại Hà Nội, tỉnh phía Bắc thì Lê Hương Giang (SN 1988, ngụ TP Hà Nội, bạn gái Hiếu) sẽ chịu trách nhiệm. Khi có khách thì Giang báo cho Hiếu.
Hiếu điều Huy chuyển ma túy ra phía Bắc giao cho Giang giữ, rồi Huy nhận hàng trực tiếp đi giao lại cho khách theo yêu cầu của Giang và Hiếu. Việc vận chuyển hàng ra Hà Nội bằng đường tàu lửa. Sau đó, Huy trở về bằng đường hàng không.
Trong đó, Hiếu sử dụng anh họ là Nguyễn Bá Thành (SN 1974, ngụ TP.Hà Nội) để mua các hóa chất từ Hà Nội chuyển vào TP.HCM giao cho Hiếu. Hóa chất sẽ được vận chuyển bằng xe tải qua đường bộ từ Bắc vào Nam. Huy đảm nhận giao hàng ở cả miền Bắc và Nam. Trong trường hợp Huy vắng thì Mang sẽ đi thay.
Chân dài - đại gia ma túy cùng xộ khám
Sau một thời gian dài điều tra, nhận thấy thời cơ chín muồi ban chuyên án đã quyết định “cất lưới”. Khoảng 15h chiều 6/4/2017, tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi vừa xuống máy bay thì Hiếu bị bắt giữ.
Đồng thời, lực lượng công an cũng phát lệnh đồng loạt khám xét tại 13 điểm bao gồm công xưởng ma túy và nhà ở của các đối tượng có liên quan tại TP.HCM, Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để bắt giữ các đối tượng còn lại. Cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng khoảng 500.000 viên thuốc lắc (tương ứng khoảng 100kg bột thuốc lắc) và gần 85kg bột thuốc lắc đã thành phẩm nhưng chưa dập viên.
Cơ quan điều tra xác định, Hiếu thuê hàng loạt biệt thư cao cấp tại khu Phú Mỹ Hưng, khu dân cư Trung Sơn (cùng thuộc quận 7), ở Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội…cho đàn em trú ẩn, chế biến thuốc lắc. Riêng Hiếu mua đứt 3 căn biệt thự sang trọng tại TP.Nha Trang để nghỉ dưỡng.
Hiếu còn có đội xe ô tô hạng sang để di chuyển nhằm thỏa mãn đam mê, trong đó có siêu xe McLaren, trị giá khoảng 25 tỷ đồng. Những xe sang còn lại trên dưới chục tỷ đồng/xe... Với vẻ bề ngoài là một đại gia chịu chơi, Vũ Hoàng Anh Ngọc (tự Ngọc Miu) đã đồng ý làm người tình và là trợ thủ đắc lực cho Hiếu trong đường dây sản xuất ma túy của anh ta.
Khi bị bắt giữ, Anh Ngọc đang ở trong 1 căn hộ sang trọng thuộc tòa nhà Parkson Hùng Vương (phường 12, quận 5) do Hiếu mua cho. Điều đáng nói, Hiếu rất hạn chế tới nơi ở của người tình.
Khi biết người tình là kẻ bị truy nã, Anh Ngọc đã không bỏ mà giúp sức, hỗ trợ cho Hiếu trong việc điều hành xưởng sản xuất ma túy. Theo các trinh sát, Anh Ngọc rất kín tiếng, ẩn giấu hoàn hảo trong vỏ bọc là tiểu thư khuê các, giàu có, mê shoping.
Được biết, Anh Ngọc vốn sống trong một gia đình có điều kiện. Trước khi là người tình của gã trùm, Anh Ngọc là một hotgirl có tiếng tại TP.HCM, từng tham gia đóng trong các MV “Người thay thế” của Đan Trường, hoặc xuất hiện trong MV “Ngày gặp lại” của Cao Thái Sơn.