Cô gái bị quấy rối tình dục trong thang máy ngay trong một chung cư sang trọng tại Hà Nội, thịt lợn nghi có sán "chui" vào trường mầm non... là những tin chính có trong Pháp luật Plus 6AM hôm nay.
Thanh niên "bệnh hoạn", sàm sỡ thiếu nữ trong thang máy tòa nhà Gold Palm Lê Văn Lương
Trao đổi với Phóng viên Pháp luật Plus, chị V. cho biết, chị và em gái chị lên nhà bằng thang máy, khi đến tầng nhà em gái chị V. đi ra còn chị tiếp tục lên tầng nhà mình, trong thang máy lúc này chỉ có một mình chị V. và một thanh niên mặc áo sơ mi kẻ.
Bỗng người thanh niên tiến lại gần và ép sát chị V. vào góc thang và có hành vi xâm phạm thân thể bằng hình thức túm tay, giữ đầu và hôn... sau đó chị vùng được và lao ra phía ngoài.
|
Hình ảnh từ camera trong thang máy. |
Xem thêm...
Bắc Ninh: Trường mầm non dính nghi án thịt lợn có sán
Mới đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cơ quan Cảnh điều tra về môi trường, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mới bắt quả tang cũng như tiến hành khám xét hành trình đưa thịt thối vào trường mâm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) làm thực phẩm cho các cháu ăn. Sự việc diễn ra vào sáng 5/3, tại trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Phapluatplus.vn ông Lê Văn Nho - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành cho biết: Về số thực phẩm thu được đã cho ban an toàn thực phẩm đem đi giám định, trong thời gian chờ giám định thì tạm đình chỉ công tác đối với hiệu trưởng trường trong thời gian 15 ngày, giao công việc lại cho đồng chí Phó phụ trách.
Ông Nho cũng cho biết thêm, về nguồn gốc số thực phẩm trên là của Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Hương Thành, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - là công ty cung cấp thực phẩm cho nhà trường.
|
Lực lượng chức năng kiểm tra (Ảnh: NĐT). |
Ở diễn biến khác, ông Nguyễn Thế Thiệp – Trưởng Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh cho biết: “Theo phản ánh của các phụ huynh học sinh là trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh có hiện tượng đưa thịt thối vào trường cho các cháu ăn.
Sau khi nhận được thông tin, vào sáng 5/3, chúng tôi kết hợp với các cơ quan chức năng, tiến hành kiểm tra, xác minh thì không phải là thịt thối. Thời điểm kiểm tra, chúng tôi phát hiện rất nhiều thịt lườn gà dạng đông lạnh, không phải thịt thối”.
Xem thêm...
Bức thư hé lộ nguyên nhân Thầy cúng truy sát hàng xóm
Liên quan đến vụ án mạng tại ngõ 25 đường Hoàng Hoa Thám, TP Nam Định vào ngày 4/3, Công an tỉnh chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can do cần phải bổ sung, củng cố một số hồ sơ. Nghi phạm đang phải cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu đã tử vong nên.
Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan công an tỉnh đã rà soát và thu thập thêm được nhiều chứng cứ liên quan. Đối tượng Ba đã cầm 1 lúc hai con dao sang nhà ông Bùi Sĩ Được (SN 1940, hàng xóm sát vách nhà nghi phạm) để thực hiện hành vi giết người.
Trong khi khám xét ngôi nhà đối tượng, các trinh sát thấy trong nhà nhiều bùa chú, cờ phướn… Không có giường ngủ nào được kê, dù đối tượng sống ở ngôi nhà này hơn 10 năm.
|
Công an phong tỏa hiện trường vụ án. |
Giải mã “xe điên”: Những dối trá kinh hoàng bên trong trường lái
|
Một số công đoạn thi bằng lái ô tô kiểu "chống trượt" tại tỉnh Bắc Ninh. |
Hàng loạt những vụ TNGT kinh hoàng xảy ra trên cả nước thời gian qua được xác định là bởi ý thức và cả kỹ năng của người cầm lái. Thuật ngữ "xe điên" cũng vì thế ra đời trong nỗi hoang mang, bất lực của dư luận...
Một ngày làm việc của Thuấn (40 tuổi, giáo viên một Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe tại Bắc Ninh) thường bắt đầu từ rất sớm. Ngoài việc “chạy sô” liền mấy ca dạy, Thuấn còn phải dành thời gian để đảo qua các trường lái thân tín hòng kiếm thêm nguồn học viên. Những nguồn này, theo chia sẻ, lại thường đến từ sự mối lái của chính các nhân viên… bảo vệ.
Vài năm trở lại đây, người học từ các tỉnh lân cận như Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương và thậm chí xa hơn như Bắc Kạn, Lạng Sơn,… đổ về Bắc Ninh ngày một nhiều. Điều này tuy có lợi nhưng cũng phát sinh nhiều áp lực.
Trong khi bằng B2 bị “tràn” hồ sơ, học 4 – 5 tháng mới tốt nghiệp, thì gần một nửa trong số những buổi thực hành kiểu “một thầy, một trò”, Thuấn không thể trực tiếp chỉ dạy mà để cho Kiên, một thanh niên còn rất trẻ, thay thế.
Trong lần đầu xuất hiện trước các ánh mắt tò mò của học viên, Kiên giới thiệu mình là “trợ giảng”. Và kể từ đó, qua 3 – 4 buổi học cho đến khi cầm được tấm bằng trên tay, vẫn không nhiều người biết Kiên có thực sự là giáo viên không, và là giáo viên của trường nào.
Xem thêm...