Bên trong căn nhà đang cháy ngùn ngụt, một cô gái chạy ra ban công kêu cứu rồi sau đó nhảy xuống đất và bị chấn thương nặng.



Tới trưa ngày 8/9, lực lượng chức năng Quận 11 vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra trong căn nhà số 161 trên đường Hàn Hải Nguyên, phường 2, Quận 11, TP HCM.

Trước đó, khoảng 10h tối ngày 7/9, nhiều người dân sống trên đường Hàn Hải Nguyên phát hiện khói lửa bốc ra trong căn nhà số 161 cùng tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái. Ít phút sau người dân nhìn thấy cô gái tên H. (21 tuổi) chạy ra ban công của căn nhà rồi nhảy xuống đất trong lúc tầng trên của căn nhà đang cháy ngùn ngụt. Sau cú nhảy thoát thân, cô gái bị thương nặng nên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Tầng trên của căn nhà bị cháy rụi.
Tầng trên của căn nhà bị cháy rụi.

Theo một số người dân sống cạnh đó thì trong ngôi nhà nói trên có hai vợ chồng và một đôi trai gái cùng thuê trọ, thường ngày căn nhà làm nơi bán hủ tiếu, tối thì mở quán nhậu. Tối ngày 7/9, đôi trai gái cãi nhau dữ dội, nam thanh niên dọa tẩm xăng đốt nên hai vợ chồng cùng thuê bồng con nhỏ đi ra ngoài. Ít phút sau thì căn nhà phát hỏa, sau vụ việc, nam thanh niên kia đã rời khỏi hiện trường.

Tới trưa nay hiện trường vẫn đang được phong tỏa.
Tới trưa nay hiện trường vẫn đang được phong tỏa.

Phòng Cảnh sát PCCC công an quận 11 nhanh chóng điều động 6 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Vụ cháy thiêu rụi tầng trên của căn nhà. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận