Sáng nay, vợ hung thủ là chị Đào Thị Chí đã từ Vũng Tàu về đến sân bay Nội Bài. Hiện chị đang về nhà tang chồng cùng 2 con. Được biết, Thành là đối tượng nghiện ngập, bài bạc và thường xuyên đánh đập vợ con. Vì cuộc sống quá khó khăn, chị Chí phải vào miền Nam làm ăn và tránh xa người chồng tệ bạc. Nhưng chị không ngờ chuyện bất hạnh đã xảy ra.
14h23: Không khí tang thương đám tang các nạn nhân trong vụ án mạng tại Yên Bái. Hàng trăm người dân đội 13 đã bỏ công việc để đến đưa tiễn những nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng xảy ra tại đây.
Đoàn người nối đuôi nhau, từng cỗ áo quan được những người thân trong gia đình nạn nhân đưa ra đồng trong cái giá lạnh đầu đông. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khổ hạnh của những người ở lại. Những người hàng xóm không khỏi xót xa lòng trước một sự việc chưa bao giờ có tại đia phương.
Trong đoàn người đông đúc ấy, người bà, người mẹ của nạn nhân khóc ngất được người thân dìu đi trong những tiếng nấc nghẹn.
“Chưa bao giờ ở đây lại xảy ra một sự việc tang thương đến vậy anh ạ, một gia đình có đến 4 người thì có 3 người ra đi, 1 người thì không biết sống chết thế nào”, chị Lê Thị Huyên, một người dân tại đây cho biết.
Nhiều người dân có cùng chia sẻ giống chị Huyền, tất cả đều bày tỏ sự thương tiếc vô hạn đối với các nạn nhân.
Nhiều người cũng buông lời oán trách người đã gây nên vụ án chấn động và rồi kết thúc cuộc đời mình trong đau đớn.Dưới đây là một số hình ảnh tang thương tại đám tang các nạn nhân trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra.
14h: Phóng viên Xuân Thái của Phapluatplus thông tin về tòa soạn, người thân, hàng xóm tập trung trước ngôi nhà nơi xảy ra vụ án để tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.
|
Nhiều người tiễn đưa các nạn nhân trong nỗi đau tột cùng |
13h21: Phóng viên Tiến Phong của PhapluatPlus thông báo: Bạn đọc muốn động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân có thể liên hệ với anh Tuấn Anh (người nhà các nạn nhân) theo số điện thoại 0974002078.
12h34: Phóng viên PhapluatPlus báo về tòa soạn rằng đã phỏng vấn nhanh Đại tá Hoàng Văn Hoàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Đại tá cho biết cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án vì nghi phạm là Phạm Chí Thành đã tử vong. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
12h23: Một số bạn đọc liên hệ với PhapluatPlus tỏ ý muốn hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân.
|
Hàng xóm có mặt từ sáng để lo hậu sự cho các nạn nhân |
11h53: Phóng viên Xuân Thái của PhapluatPlus từ hiện trường đã phỏng vấn chị T, người sống cùng thôn với nạn nhân: “Tội cho hai đứa bé lắm, nó còn nhỏ đã làm gì nên tội mà bị sát hại dã man vậy. Thành ở trong thôn là người chơi bời nhưng sau nhiều lần tìm vợ không thấy đã túng quẫn mới sinh ra như vậy. Cũng tại nó yêu vợ quá mà thôi”.
|
Gia đình nạn nhân đau đớn trước những mất mát quá lớn |
Ông Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
|
Ông Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đến thăm hỏi, động viên |
11h32: Phóng viên Văn Đại của PhapluatPlus đã phỏng vấn ông Phạm Văn Hiển, bác họ của Thành. Ông Hiển cho biết: "Sau khi nhận được thông tin, mẹ của Thành đang làm ăn trong miền Nam đã đi máy bay ra. Bà rất đau đớn, khóc ngất trước hành động dại dột của người con trai".
Cũng theo ông Đại, vợ của Thành đã có mặt tại địa phương để thăm viếng chồng con nhưng gia đình nhà chồng không đồng ý cho gặp.
|
Gia đình nạn nhân đang gấp rút lo tang lễ |
11h26: Trao đổi với phóng viên Xuân Thái của PhapluatPlus, đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Lộ (Yên Bái) cho biết: Khoảng 21h tối qua - 12/11, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đào Văn Phú (ngụ thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) trong tình trạng đa chấn thương với rất nhiều vết đâm chém ở khắp cơ thể, đặc biệt là vùng cổ.
Thời điểm đó bệnh nhân Phú bị mất máu cấp, tình trạng hết sức nguy kịch. Lập tức, lãnh đạo Bệnh viện đã phân công ê-kíp gồm 7 bác sĩ, y tá tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân.
Với tinh thần trách nhiệm, làm việc khẩn trương của các y bác sĩ, tới 23h30 cùng ngày, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.
Hiện tại, anh Phú đã qua cơn nguy kịch, đang hồi phục và tiếp tục nằm viện để được theo dõi.
11h21: Phóng viên Tiến Phong và Văn Minh của PhapluatPlus đang theo xe của lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái về bệnh viện để thăm hỏi anh Đào Văn Phú, nạn nhân duy nhất còn sống sót.
10h34: Theo người dân, sau khi chị Chí bỏ nhà đi được khoảng 3 tháng, Thành đã ôm con đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không được.
10h22: Anh Đào Văn Phú, nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ thảm án tại xã Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái hiện đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.
10h20: Theo tin tức ĐỘC QUYỀN của PhapluatPlus, vì bị chồng đánh đập nên chị Chí (Vợ nạn nhân) đã bỏ đi làm ăn xa. Và cũng vì thế, hiện nay gia đình hung thủ không cho chị Chi về đám tang chồng và 2 con. Chị Chi cũng tỏ ra hết sức sợ hãi và chưa dám về.
|
Căn nhà nơi Thành tự vẫn. |
10h15: Vợ hung thủ là chị Đào Thị Chi hiện đang từ Vũng Tàu để về tang chồng cùng 2 con. Được biết, Thành là đối tượng nghiện ngập, bài bạc và thường xuyên đánh đập vợ con. Vì cuộc sống quá khó khăn, chị Chi phải vào miền Nam làm ăn và tránh xa người chồng tệ bạc. Nhưng chị không ngờ chuyện bất hạnh đã xảy ra.
Ông Phạm Duy Hiển (Bác ruột của nạn nhân) cho hay: "Tôi không được chứng kiến sự việc. Nhưng thật là quá đau lòng. Không hiểu vì sao cháu nó lại có những hành động dại dột như vậy. Mọi người trong gia đình đều ngã khụy khi biết sự việc".
10h00: Theo một số người dân xã Đại Lịch thì vào chiều ngày hôm qua, Thành cùng em vợ lên đồi, nói là để chặt cây. Cũng tại đây, Thành ra tay ngay với em vợ của mình. Khi mọi người biết và đưa người em vợ của Thành đi cấp cứu thì có người phát hiện tại nhà Thành đã có 3 xác chết nằm sẵn từ bao giờ.
Hiện tại, gia đình nạn nhân đang lo các thủ tục để mai táng những người xấu số. Người dân quanh vùng đang đến chia buồn với gia đình đang chìm trong nỗi đau khi cả nạn nhân và hung thủ đều là người một nhà.
|
Người dân xung quanh đến chia buồn |
Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 16h chiều hôm qua (12/11) tại thôn 13, xã Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái.
Danh tính các nạn nhân bị tử vong được xác định gồm 3 bố con: Bố là Phạm Chí Thành (32 tuổi) cùng con trai Phạm Văn Công, đang học lớp 5 và Phạm Văn Đạo, học lớp 2.
Tối 12/11, trao đổi với PV Phapluatplus, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Bước đầu, chúng tôi tiếp nhận thông tin về vụ việc một người đàn ông chém trọng thương người em vợ. Sau đó người này đã trở về nhà rồi tự tử bên hai người con.
|
Anh Phạm Chí Thành thời điểm còn sống (ảnh người dân cung cấp). |
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các lực lượng chức năng Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Văn Chấn tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.
|
Chuẩn bị khâm liệm các nạn nhân. Ảnh: Tiến Phong. |
|
Chuẩn bị khâm liệm nạn nhân. Ảnh: Tiến Phong. |
|
Chuẩn bị khâm liệm các nạn nhân. Ảnh: Tiến Phong. |
Theo thông tin mà PV Phapluatplus mới cập nhật, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình, Thành đã ra tay chém người em vợ là Đào Văn Phú. Sau khi xảy ra sự việc, Thành đã sát hại hai người con trai rồi tự tử bằng thuốc trừ cỏ.
Được biết, hiện anh Phú đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
Những người dân trong khu vực cho rằng, khoảng một tháng trước họ đã thấy Thành có ý định dùng dây điện định giết vợ là Đào Thị Chi. Do sợ quá nên vợ Thành bỏ đi trốn đến nay vẫn chưa về.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Phapluatplus tiếp tục thông tin