Photo: Thầy cô giáo cùng các bạn trẻ tự tay nấu cơm gửi người lao động nghèo ở Hà Nội
Hàng trăm suất cơm thiện nguyện hàng ngày vẫn được nhiều thầy cô giáo và các bạn trẻ nấu và gửi đến những người lao động nghèo ở Hà Nội.
Vĩnh Phúc kịp thời truy bắt một bệnh nhân Covid-19 "trèo rào trốn viện"
7 cá thể hổ đông dương được giải cứu về với Vườn quốc gia Pù Mát
Từ chiều ngày 26/7, tại một khu tập thể ở quận Đống Đa, TP Hà Nội, dưới cái nóng oi bức của mùa hè luôn mang không khí tấp nập và vui tươi của nhóm thiện nguyện Bình An trở lại.
Ở đây, các thành viên của nhóm đang hàng ngày mua đồ, chế biến và làm ra hàng trăm suất cơm để sẻ chia đến những người lao động nghèo tại Hà Nội đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các suất cơm đang được các thành viên của nhóm Bình An Trở Lại đóng hộp cẩn thận.
Được biết, đội "đóng cơm" gồm 8 thành viên với các thành viên "đặc biệt" như thầy Phạm Anh Minh, các cô Đặng Thị Ngọc Hà, Đỗ Thu Hương đều đang giảng dạy cấp THCS tại Hà Nội.
Bên cạnh đó, còn có các bạn trẻ cùng người dân tại khu vực chung tay hỗ trợ việc đi chợ, nấu ăn và đóng hộp.

Nhóm gồm 8 thành viên với các thành viên "đặc biệt" như thầy Phạm Anh Minh, các cô Đặng Thị Ngọc Hà, Đỗ Thu Hương đều đang giảng dạy cấp THCS tại Hà Nội.
Cô giáo Đỗ Thu Hương – đại diện nhóm Bình An trở lại chia sẻ: "Ý tưởng nấu cơm thiện nguyện xuất phát từ thực tế nhiều người gặp khó khăn do ảnh hưởng của giãn cách xã hội, nhất là người lao động, người yếu thế.
Với mong muốn mọi người yên tâm giãn cách, nhóm đã cùng nhau nấu những suất cơm thơm ngon hỗ trợ những người khó khăn. Nghĩ là làm, chúng tôi đã cùng nhau chung tay và triển khai từ chiều ngày 26/7 vừa qua.
Mỗi ngày, chúng tôi gửi đi ít nhất 200 suất cơm cho mọi người, dù không chia sẻ được hết với tất cả mọi người nhưng mong rằng sẽ san sẻ được phần nào".

Từng suất cơm được chuẩn bị chua đáo, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh.
Cũng theo chị Hương, các món sẽ được thay đổi theo từng ngày vì nhiều thành viên trong nhóm nấu nướng khá tốt.
Mỗi suất cơm có giá 25.000 đồng, dù giá trị vật chất không lớn nhưng chứa chan tình cảm đùm bọc, sẻ chia trong lúc khó khăn.

Đến tay người lao động, mỗi suất cơm sẽ kèm theo 1 phần canh.
Chị Nguyễn Thị Yến – một trong những người hàng ngày trực tiếp thao gia nấu cơm chia sẻ: “Công việc mặc dù khá vất vả, tuy nhiên, vì nó có ích cho mọi người, cho xã hội nên tôi cùng mọi người luôn thấy rất vui và sẽ tiếp tục cố gắng triển khai”.
Hàng ngày chúng tôi bắt đầu công việc từ 6h sáng. Các thành viên trong nhóm sẽ phân công nhau đi chợ, chuẩn bị dụng cụ, bếp nước và sơ chế.
Do số lượng lớn nên riêng công đoạn này đã mất cả buổi sáng. Đến trưa, sau khi mọi người ăn cơm xong là sẽ bắt đầu chế biến và đóng hộp luôn để kịp cho nhóm phụ trách vận chuyển đến nhận lúc 14h00 chiều. – Chị Yến chia sẻ thêm.

Nơi đóng hộp cơm chính là một phòng học dạy văn của một cô giáo trong nhóm.
Trước đó, để những suất cơm nóng hổi sớm tới tay người dân, nhóm Bình An Trở Lại đã phối hợp với team thần tốc Hà Nội (đội phụ trách vận chuyển cơm) và Thành đoàn Hà Nội.

Những suất cơm đến tay người lao động nghèo tại Hà Nội.
Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội cho biết, kế hoạch phát cơm từ thiện là một trong những hoạt động của thanh niên thủ đô triển khai từ khi dịch COVID-19 bùng phát.
Dự kiến, chương trình gửi tặng các suất cơm hỗ trợ lao động nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội của nhóm sẽ được triển khai đến ngày 7/8/2021.
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động:

Những suất cơm được trao đến tận tay người lao động.

Một đoàn viên đang đưa những suất nước canh cho mọi người.

Gương mặt rạng ngời của người lao động khi nhận các suất cơm hỗ trợ.

Gửi bình luận