Liên tục bị nhắn tin khủng bố vì...người thân chậm trả tiền vay nợ
Do người thân chưa kịp trả nợ theo hợp đồng, chị Th. bị một nhóm người thường xuyên gọi điện, nhắn tin yêu cầị chị Th. trả nợ cho bố.
Thông tin mới nhất vụ vỡ nợ 100 tỷ đồng chấn động Đà Nẵng
Đà Nẵng: Vì sao rút giấy phép 36 biệt thự của Đất Xanh Miền Trung?
Thời gian lưu trú khách du lịch tiếp tục sụt giảm tại Đà Nẵng
Khám xét nhà của cựu Chủ tịch Đà Nẵng phát hiện có 5 khẩu súng và 18 viên đạn
Kiến nghị xử lý hành chính nhiều lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng
Chiều ngày 13/9, Trung tá Nguyễn Quốc Anh, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị có tiếp nhận sự việc của chị Nguyễn Thị Th. và đề nghị cung cấp các tin nhắn có tính chất bôi nhọ, khủng bố tinh thần.
Thông tin ban đầu, bố ruột chị Thạ là ông Nguyễn Văn Đợi (quê quán Đắk Lắk) có vay số tiền 30 triệu đồng của Công ty tài chính F. Trong hợp đồng, ông Đợi có ghi tên chị Th. cùng số điện thoại của con gái làm số tham chiếu để vay nợ.

Ảnh minh hoạ.
Thời gian gần đây, do ông Đợi chưa kịp trả nợ theo hợp đồng, nên có một nhóm người thường xuyên gọi điện, nhắn tin tới số điện thoại của chị Th. để yêu cầu chị phải trả nợ cho bố.
“Tôi không phải là người đứng tên vay mà chỉ là người tham chiếu, nhưng liên tục bị quấy nhiễu. Họ đăng bài viết trên Facebook bôi nhọ tôi, thậm chí họ còn gọi điện vào số Hotline của Công ty nơi tôi đang làm việc để khủng bố, làm ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của tôi. Ban giám đốc Công ty bắt tôi phải làm giải trình về sự việc này khiến tôi hết sức mệt mỏi”, chị Th. cho hay.
Gửi bình luận