Nữ sinh từ quê nhà trở về phòng trọ tại trường thì bàng hoàng phát hiện bạn trai chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ của chính mình.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày (5/1), tại một phòng trọ ở trong ngõ Đào Nguyên, thuộc tổ dân phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhiều người dân bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.
Theo đó, vào thời điểm trên, chị N.T.H (sinh năm 1996, quê Phú Thọ), sinh viên năm cuối trường Học viện Nông Nghiệp sau khi từ quê lên thấy cửa phòng mình khoá từ phía bên trong nên đã gọi hàng xóm sang để phá cửa vào.
|
Dãy trọ nơi xảy ra sự việc. |
Khi cửa được mở ra, nữ sinh này phát hiện bạn trai là anh Trình Tiến L. (SN 1999, quê Phú Thọ) đã chết trong tư thế treo cổ. Nơi xảy ra vụ việc là tầng 5 của khu nhà trọ 7 tầng dành cho sinh viên Học viện Nông nghiệp.
Sự việc ngay sau đó được trình báo lực lượng chức năng địa phương, ngay sau đó, lực lượng Công an phường cũng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân sự việc.
Thông tin về sự việc, ông Nguyễn Bá Hoán, Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết, qua nắm bắt ban đầu thì hai người có quan hệ tình cảm. Trước đó, đôi nam nữ có xảy ra cãi vã cô gái bỏ về quê, còn nam thanh niên ở lại phòng trọ rồi đi làm.
“Khi mở cửa thì cô gái phát hiện bạn trai tử vong trong tư thế treo cổ. Ngay sau khi nhận được thông tin phía người nhà nam thanh niên cũng có mặt. Vụ việc được cơ quan công an huyện Gia Lâm điều tra làm rõ nguyên nhân”, ông Hoán cho biết thêm.
Lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã có mặt khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định đây là vụ treo cổ tự tử, không phải vụ án mạng.
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, phía cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nam sinh cho gia đình về lo hậu sự.