Do che, đậy không cận thận, một bé trai 9 tuổi trong lúc vui đùa đã vô tình trượt chân xuống bể nước sâu.
Trao đổi với phóng viên Phapluatplus vào ngày 21/6, UBND xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình cho biết, vừa qua trên địa bàn xã xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là em Trần Trung Hiếu, 9 tuổi, trú tại xóm 12, xã Quang Thiện.
|
Trường Quang Thiện nơi em hiếu học. |
Theo thông tin UBND xã cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 19/6, tại một bể nước tại trường Tiểu học Quang Thiện.
Nguyên nhân dẫn đến chết đuối thương tâm là do trong lúc chơi đùa và hái hoa đại cạnh bể, do sơ ý Hiếu đã trượt chân xuống bể, bể sâu lại không biết bơi nên đã dẫn đến cái chết thương tâm.
Trao đổi với phóng viên bà Trần Thị Sinh (72 tuổi, bà ngoại của nạn nhân) xót xa kể lại:” Chiều hôm đó mọi người không thấy cháu đâu nên tôi đi tìm, nhưng tìm mãi không thấy, sau đó tất cả mọi người trong nhà đi tìm. Vì cháu hay vào trường Tiểu Học chơi nên mọi người vào tìm, thấy nắp bể nước không thấy đâu mọi người nhìn xuống thì thấy cháu đang dưới đấy.”
|
Bể nước nơi xảy ra cái chết thương vong. |
Theo tìm hiểu được biết, đây là một bể nước lớn dùng để chứa nước sinh hoạt tập trung tại trường, bể sâu gần 2 mét nhưng lại được che, đậy không cẩn thận, nên đẫn đến cái chết thương tâm.
|
Chị Phan Thị Hiền( mẹ của Hiếu) chưa khỏi nguôi ngoai sau cái chết của con. |
"Hiếu là một cậu bé ngoan ngoãn, chịu khó, ngoài những giờ đi học thương mẹ vất vả Hiếu thường phụ giúp mẹ những công việc nhà.
Nhà thì hoàn cảnh hết sức khó khăn, chỉ có 3 mẹ con nương tựa nhau sống, không may cháu Hiếu mất đi không biết mẹ cháu bao giờ mới có thể vượt qua được nỗi đau này", cô Hồng hàng xóm cho biết.