Xưởng sản xuất cà phê của bà Loan nằm lọt trong khu dân cư, cách mặt đường liên xã khoảng 150m.
Qua mắt chính quyền địa phương
Xưởng sản xuất cà phê của bà Loan nằm lọt trong khu dân cư, cách mặt đường liên xã khoảng 150m.
Bằng mắt thường khó có thể phát hiện ra đây là một cơ sở sản xuất kinh doanh vì không có biển hiệu và đặc biệt cửa kho luôn ở trong tình trạng cửa đóng then cài. Bước vào trong kho, với diện tích chưa đầy 100m2, hàng trăm bao tải được chất kín.
|
Cơ sở chế biến và kinh doanh nông sản của bà Loan. |
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có hàng chục tấn cà phê bẩn cùng đất, đá được tập kết ở trong kho. Qua kiểm tra, bên trong các bao tải này chứa vỏ cà phê với bột đá và một ít loại nhân cà phê bị vỡ vụn.
Bên cạnh các bao tải này có nhiều thùng nhựa chứa một dung dịch chất lỏng màu đen đặc quánh được lực lượng chức năng xác định là bột pin con ó hòa với nước, sau đó đưa vỏ cà phê và bột đá vào guồng trộn bê tông để nhuộm màu.
Sau khi ra thành phẩm thì được mang đi sấy khô và đóng gói. Bà Loan khai nhận, cơ sở của bà đã đi vào hoạt động từ năm 2016 đến nay. Nguồn nguyên liệu là các loại cà phê thải, phế phẩm vỏ cà phê, cà phê vụn vỡ… được bà Loan thu mua tại các đại lý.
Bà Loan cho biết cứ khoảng 2 tuần sẽ có một xe tải chở hàng chục tấn “cà phê phế phẩm” được mua gom từ các nơi về kho.
Sau đó, công nhân trong xưởng sẽ thực hiện các thao tác “gia công” để biến bột đá, vỏ cà phê… trộn đều với than pin để thành “cà phê rang xay” đem đi tiêu thụ trên thị trường.
Trao đổi với phóng viên, ông Võ Ngọc Anh, Trưởng Công an xã Đắk Wer cho biết, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình địa bàn, công an xã đã từng kiểm tra cơ sở của bà Loan và phát hiện nhiều đống vỏ, cà phê vỡ vụn trong kho.
Tuy nhiên, thời điểm này công an xã không phát hiện dung dịch pin và đá sỏi. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng bà Loan sử dụng những phế phẩm này để làm phân vi sinh.
Ông Anh thông tin thêm, bà Loan đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 13 (xã Đắk Wer) từ ngày 11/1/2016, nơi thường trú trước đây thuộc phường Xuân Bình (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).
Bà Loan được Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đắk R’Lấp cấp giấy phép kinh doanh lần đầu ngày 19/08/2016 với ngành nghề kinh doanh là thu mua nông sản, sau đó, có đăng ký thay đổi lần 1 vào ngày 31/10/2017.
Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng PC49 đã thu giữ giấy phép kinh doanh, sổ chấm công, ghi đơn hàng, hóa đơn của cơ sở kinh doanh của bà Loan để tiếp tục điều tra.
Vì chưa bao giờ thấy chủ cơ sở này đi thu mua nông sản, không thấy có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào đối với cơ sở này, mà thực tế chỉ sản xuất cà phê “pin”.
“Chúng tôi cũng nắm thông tin bà Loan mua nguyên liệu vỏ, phế phẩm cà phê từ Đông Nam Bộ lên đây sơ chế, sau đó chuyển “thành phẩm” trở lại để đưa ra thị trường.
Tuy nhiên, đến nay bà Loan chưa khai mình bán sản phẩm đó đi đâu, nhằm mục đích gì nên công an vẫn tiếp tục đấu tranh”, vị Trưởng Công an xã thông tin thêm.
Được biết, cách đây hơn 2 năm, người dân địa phương thấy bà Loan thu mua rất nhiều vỏ, vụn cà phê, hạt tiêu lép phơi công khai ở hai bên mép đường.
Nhiều người dân còn nhìn thấy bà Loan mua pin về đập để trộn với vỏ cà phê này. Mỗi lần đập giập pin, hòa với vỏ cà phê, hạt tiêu lép bà Loan đều mở nhạc rất to để tránh bị phát hiện.
Khoảng hai năm trở lại đây, bà Loan mua đất, làm nhà, xây nhà xưởng và mọi hoạt động của bà đều khép kín nên đến khi công an đột nhập bắt quả tang thì người dân mới biết rõ sự việc.
Cơ sở của bà Loan nằm tách biệt, việc “sản xuất” cà phê, xe cộ chở hàng chủ yếu vào ban đêm nên người dân không nắm rõ họ làm gì. Chỉ biết các xe chở hàng qua lại cơ sở này đa số các xe có biển số Đồng Nai, nơi sinh sống cũ của bà Loan.
|
Bà Loan làm việc với cơ quan công an. |
Đã tiêu thụ 3 tấn cà phê bẩn
Đến nay Công an tỉnh Đắk Nông đã thu giữ hơn 21,2 tấn cà phê nhân đã nhuộm đen bằng dung dịch than pin, 40 lít dung dịch pin và 35kg pin đã đập dẹp…
Có nguồn tin cho biết, sản phẩm sau sơ chế từ cơ sở của bà Loan đưa về các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM.
Theo người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Nông, bà Loan thừa nhận từ đầu năm đến nay, cơ sở của bà đã xuất ra thị trường hơn 3 tấn cà phê “bẩn”.
Các sản phẩm được đóng gói từ cơ sở bà Loan được xuất bán đi nhiều nơi nhưng không có gắn nhãn hiệu. Bà Loan cũng chưa khai gì về cách thu mua phế phẩm, bán sản phẩm đã “gia công” đi đâu, sử dụng vào mục đích gì.
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho hay, pin là thứ không được phép dùng trong sản xuất và chế biến bất kỳ một loại thực phẩm nào bởi có rất nhiều hóa chất, trong đó còn chứa các kim loại nặng như chì, thủy ngân, cadmium… rất độc hại đối với não, thận, hệ thống tiêu hóa và sinh sản của con người.