Mảnh đất xinh đẹp nơi địa đầu Tổ quốc không chỉ nổi tiếng với hoa tam giác mạch mênh mông phủ kín khắp triền đồi, vách đá. Đến với Hà Giang, du khách còn có cơ hội thưởng ngoạn và khám phá nhiều địa danh tuyệt đẹp khác.
Tin nên đọc
6 địa điểm săn hoa tam giác mạch lý tưởng nhất tại Hà Giang
8 món đặc sản Hà Giang nhất định phải thử một lần
Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang mang tên “Đá nở hoa”
Cẩn trọng với táo Trung Quốc đội lốt táo Quản Bạ - Hà Giang
Thị trấn Phó Bảng
Không ồn ã như những nơi khác, Phó Bảng nhỏ nhắn nằm khép mình bên những dãy núi đá tai mèo. Cả thị trấn chỉ có vài chục nóc nhà, nằm rải rác trên con đường chính và một vài nhánh nhỏ, cho ta cảm giác thời gian trôi chậm, tĩnh mịch và huyền bí.
Đây là một ngôi làng với nhiều những ngôi nhà rêu phong cũ kĩ như trong miền cổ tích. Dạo bước lãng đãng quanh thị trấn này, bạn sẽ thấy như đang lạc trong một thế giới khác, thanh bình và yên ả.
Phố cổ Đồng Văn
Đâu phải chỉ Quảng Nam, Hà Nội mới có phố cổ. Hà Giang cũng có phố cổ Đồng Văn, khu phố cổ được hình thành từ đầu thế kỷ XX.
Ban sơ chỉ có vài gia đình người Mông, người Tày và người Hoa sinh sống, dần dần có thêm nhiều cư dân địa phương khác tìm đến. Nhìn tổng thể, khu phố cổ mang đậm dấu ấn kiến trúc của người Hoa với những ngôi nhà hai tầng lợp ngói âm dương, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao. Nơi đây sẽ là điểm đến không thể thiếu trong hành trình đến với Hà Giang.
Thung lũng Sủng Là
Được biết đến là nơi ngắm hoa tam giác mạch đẹp nhất Hà Giang, thung lũng Sủng Là được người ta ưu ái gọi là “nơi đá nở hoa”. Đến với Sủng Là, giai đoạn tam giác mạch đang khoe sắc, du khách có cơ hội chụp những tấm ảnh “để đời” cực kì xinh đẹp và rực rỡ.
Chỉ cách thị trấn Đồng Văn chừng 20 km, nằm trên trục quốc lộ 4C nối liền Yên Minh với trung tâm cao nguyên đá, Sủng Là là thung lũng nằm tụt sâu dưới những vách núi đá tai mèo hùng vĩ.
Cột cờ Lũng Cú
Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là núi Rồng (Long Sơn), là điểm cực bắc Việt Nam. Từ bãi đỗ xe giữa lưng chừng núi, du khách chinh phục 286 bậc đá lên độ cao 1700m mới đặt chân lên đỉnh Lũng Cú.
Với chiều rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trong cả nước. Đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi địa đầu Tổ quốc, du khách sẽ có những cảm xúc thiêng liêng khó tả. Cái màu đỏ thắm ấy cứ len lỏi vào tim, âm vang đâu đây hồn thiêng của sông, núi.
Đèo Mã Pí Lèng
Mã Pí Lèng không còn là cái tên xa lạ của những ai yêu mến cao nguyên đá Hà Giang. Mã Pí Lèng là một cung đường đèo nguy hiểm, dài khoảng 20km, nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, huyện Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.
Vượt qua đỉnh Mã Pí Lèng ở độ cao 2000 mét, dưới chân vực sâu là dòng sông Nho Quế xanh ngắt. Đặc biệt, mỏm đá nhô ra từ một vị trí thuộc khu vực đèo Mã Pì Lèng chính là nơi cảm nhận được trọn vẹn sự hùng vĩ bao la của núi rừng miền biên giới phía Bắc.
Chợ phiên Đồng Văn
Toạ lạc trên một khu rộng lớn ngay giữa khu phố cổ của thị trấn Đồng Văn. Tổng thể kiến trúc hình chữ U, toàn bộ đều sử dụng bằng vật liệu đá. Nét độc đáo ở phiên chợ Đồng Văn ở những mặt hàng mà đồng bào mang đến chợ, chủ yếu là nông sản, sản vật trong vùng do họ làm ra.
Khu chợ Đồng Văn từ lâu đã trở thành nơi hội tụ bản sắc văn hoá của những sắc màu dân tộc nơi cao...
Dinh thự vua Mèo
Dinh Vua Mèo hay còn gọi là Dinh họ Vương, được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Cách thành phố Hà Giang 130 km về phía bắc, dinh thự nhà họ Vương ở xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn) là một công trình kiến trúc tinh xảo, độc đáo. Trải qua bao nắng mưa, bão gió, có chỗ đã bị thời gian mài mòn, hoang phế, nhưng về cơ bản vẫn giữ được hình xưa dáng cũ từ những ngày xa xưa.
Nhà của Pao
Đây là một ngôi nhà của người dân tộc Mông được chọn làm bối cảnh cho bộ phim "Chuyện của Pao". Ngôi nhà là một bức tranh thu nhỏ cuộc sống đồng bào Mông vừa hoang sơ, vừa ẩn chứa vẻ đẹp trong sáng đến lạ kỳ.