Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Huynh là người đâm tài xế taxi và lấy đi 1,2 triệu của nạn nhân vào tối 9/4.
Ngày 11/4, Thượng tá Phan Việt Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45), công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, khoảng 6h45 sáng cùng ngày, PC45 công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với công an huyện Bắc Trà My tiến hành bắt giữ nghi phạm đâm trọng thương tài xế xe taxi vào tối 9/4.
Thông tin ban đầu, đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, người dân tộc Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My đã bị cơ quan chức năng đã di lý về trụ sở công an để lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi Dùng vũ lực tấn công người khác nhằm cướp tài sản.
Theo thượng tá Tiến, từ lời khai ban đầu của nhân chứng có mặt tại hiện trường, đối tượng Huynh được đưa cơ quan cảnh sát điều tra đưa vào danh sách là nghi phạm trực tiếp đâm 5 nhát dao vào người tài xế taxi Đỗ Cao Thương để cướp đi số tiền 1,2 triệu đồng tiền mặt.
Sau khi gây án, nghi phạm này theo đường mòn trốn vào rừng núi nhằm tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, Huynh không hề hay biết bản thân đang bị theo dõi. Để tiếp cận được đối tượng, PC 45 phối hợp với công an huyện Bắc Trà My chia làm 3 vòng vây ráp.
"Sau nhiều giờ đồng hồ theo dấu, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Huynh khi y đang tìm cách trở về nhà lấy hành trang để bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình", Thượng tá Phan Việt Tiến cho biết.
|
Nghi phạm Nguyễn Ngọc Huynh (ảnh nhỏ) và chiếc xe xảy ra vụ cướp. |
Như Pháp Luật Plus đã đưa tin, vào khoảng 18h tối 9/4, tổng đài taxi của hãng Mai Linh Tam Kỳ nhận cuộc gọi đặt xe từ đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).
Nhận tin báo từ tổng đài, tài xế Đỗ Cao Thương (SN 1988) điều khiển xe 4 chỗ của hãng đến địa điểm đón khách và đưa đi Bắc Trà My theo yêu cầu.
Đến khoảng 20h tối cùng ngày, xe di chuyển đến địa phận thôn 4 (xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), hành khách đi cùng bất ngờ đâm nhiều nhát dao vào người tài xế Thương và lấy đi 1,2 triệu đồng.
Tưởng nạn nhân đã chết, hung thủ bỏ trốn, tài xế Thương đã nhanh trí phóng xe chạy xuống nhà dân gần đó cầu cứu và được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi được cấp cứu, tài xế Thương đã qua cơn nguy kịch.