Tuy nhiên, khi ông T. hết lòng dành tình cảm cho cô gái trẻ thì ả lại âm thầm toan tính, lên kịch bản để cướp tài sản của người tình.
Là thẩm phán, chủ tọa phiên tòa, người trực tiếp xét xử vụ án mạng tình, tiền man rợ xảy ra tại Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hội không thể nào quên kịch bản “hoàn hảo” của cô gái trẻ xoay quanh vụ án xác chết lõa thể của người đàn ông dưới tay ả người tình gian xảo...
Lòng người khó đoán
Kịch bản mà ả giang hồ Nguyễn Thị N. dàn dựng có thể nói là màn kịch không thể hoàn hảo hơn. Dưới vỏ bọc con nhà lành, lại được trời phú cho nhan sắc hơn người, ả lên kế hoạch mượn tay “anh chị” để cướp tài sản của người mà ả đã từng ân ái.
Theo lời kể của ông Nguyễn Quốc Hội, Thẩm phán TAND TP Hà Nội, vào năm 2006, một vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ thuộc địa bàn Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội đã gây “chấn động” dư luận.
Nạn nhân là ông Nguyễn Văn T. (SN 1954), là một cán bộ cấp cao trong cơ quan ngoại giao. Chỉ vì cuộc sống vợ chồng “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nên ông T. đã tự đi tìm “một nửa” đích thực của mình.
|
Ông Nguyễn Quốc Hội, thẩm phán TAND TP Hà Nội |
Vô tình gặp N. trong một quán cafe ở Hà Nội, với ngoại hình bắt mắt, trẻ đẹp, ông T đã bị cuốn hút bởi một cô gái còn kém mình tới tận… 26 tuổi. Sau một vài lần hò hẹn đi chơi, ăn uống thì hai người đều “quen hơi bén tiếng”.
Tuy nhiên, khi ông T. hết lòng dành tình cảm cho cô gái trẻ thì ả lại âm thầm toan tính lên kịch bản để cướp tài sản của người tình.
Khác với mọi khi, hôm đó, N. đã chủ động mời ông T. tới nhà nghỉ ở Gia Lâm, Hà Nội, đồng thời báo cho Trần Thanh H. (một tay ăn chơi có tiếng trong giới “xã hội đen”) để lên kế hoạch cho việc “đại sự”.
Được N. “giật dây”, H. đã chủ động mang một con dao nhọn sắc tới nhà nghỉ nơi hai người đang hẹn hò…
Khi ông T. vừa bước ra khỏi phòng tắm, chưa kịp “làm gì” thì bất ngờ đối tượng H. lao vào dung dao nhọn khống chế ông T. hét lớn: “Tại sao mày lại tằng tịu với vợ của tao…”.
Không chút do dự, H. vung dao đâm một nhát vào ngực ông T., vết đâm thấu tim khiến ông T. gục ngay xuống sàn nhà. Lúc này, N. quá hoảng loạn vì thấy máu nên mở cửa phòng chạy ra ngoài.
Thấy toàn bộ nhân viên nhà nghỉ đứng ra đường kêu cứu, H. đành vứt dao bỏ chạy. Khi kẻ sát nhân chạy gần đến bờ sông Hồng thì bị người dân vây quanh tóm gọn và giao cho công an…
Kịch bản “diễn” có… quá đà?
Thẩm phán Nguyễn Quốc Hội chia sẻ, tại phiên tòa, Nguyễn Thị N. khai, các bị cáo không có ý định giết ông T. mà chỉ đóng giả vợ chồng để đánh ghen, hăm dọa với mục đích cướp tài sản. Do ông T. chống cự nên H. đã ra tay sát hại.
Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi H. tại sao chỉ hăm dọa nhằm mục đích cướp tài sản mà lại mang theo dao nhọn và sắc, một vật dụng sát thương cao, nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này H. không trả lời mà chỉ cúi đầu…
Chia sẻ với PV Phapluatplus.vn, ông Nguyễn Quốc Hội cho biết: “Phiên tòa luôn ám ảnh tôi bởi sự man rợ của kẻ sát nhân và kịch bản tàn độc của ả người tình. Điều đặc biệt ám ảnh tôi là nét mặt đau khổ đến tột độ của vợ ông T.
Chị đã đến gặp tôi trước ngày diễn ra phiên xét xử và nói “tôi vô cùng đau đớn và xấu hổ, xin tòa cứ xử theo quy định của pháp luật, tôi xin phép vắng mặt và không có yêu cầu gì thêm…”.
Sau đó, người vợ ông T. cùng các con đã chuyển công tác và sinh sống trong Sài Gòn.
Tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thanh H. mức án tử hình về tội giết người và cướp tài sản bởi mặc dù hành vi cướp của bị cáo chưa hoàn thành nhưng đã đầy đủ yếu tố cấu thành tội cướp. Đối với Nguyễn Thị N., tòa tuyên mức án 20 năm tù về cùng tội danh trên.
Khi bản án có hiệu lực, Trần Thanh H. đã làm đơn gửi tới Chủ tịch nước để xin ân xá với lý do mẹ già không có người chăm sóc. Tuy nhiên, khi cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, thẩm định thông qua chính quyền địa phương thì được biết, từ lâu H. không chăm sóc mẹ già mà bỏ nhà đi lang bạt tứ xứ. Do đó, bản án đã được thi hành, tên H. phải đền mạng về tội ác mà y đã gây ra.