Muốn cống hiến tất cả để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, anh Bảy đã xuống tận UBND huyện gặp Chủ tịch để xin đi bộ đội bằng được.
Ngày 14/3/1988-14/3/2016, tròn 28 năm Việt Nam ta mất đi 64 Chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng. Những người đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc, bảo vệ chủ quyền cụm đảo chìm Gạc Ma - - (quần đảo Trường Sa).
Trong 64 chiến sĩ đã hi sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm đó, có những người tuổi đời còn rất trẻ, từ lúc nhập ngũ đến lúc hi sinh vẫn chưa một ngày về phép thăm gia đình. Liệt sĩ Trần Văn Bảy (SN1966) - chiến sĩ tàu HQ604 là một trường hợp như thế.
Quyết tâm tình nguyện xin nhập ngũ
Liệt sĩ Trần Văn Bảy - một người con của thôn Phương Thượng, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nhập ngũ vào tháng 2/1985. Ban đầu, vì gia đình có cha anh là chiến sĩ chống Pháp và hai anh trai là liệt sĩ nên khi anh Bảy làm đơn xin nhập ngũ, xã kiên quyết không cho.
Với trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, với lòng quyết tâm cống hiến tất cả để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc, anh Bảy đã xuống tận UBND huyện gặp đồng chí Chủ tịch và xin đi bộ đội bằng được. Về nhà Bảy nói với cha rằng: “Con là thanh niên, với trách nhiệm chúng con phải tham gia công tác gìn giữ và bảo vệ đất nước, theo vết chân của hai anh trai đi trước…” - Anh Trần Văn Thịnh anh trai của liệt sĩ Gạc Ma kể lại.
|
Liệt sĩ Trần Văn Bảy trẻ trung trong màu áo Hải quân. |
Không ai trong gia đình anh có thể ngờ rằng, ngày anh Trần Văn Bảy lên đường nhập ngũ cũng là lần cuối cùng mà cha, mẹ được nhìn thấy anh. Lá thư gia đình nhận được ngay trước ngày xảy ra trận hải chiến Gạc Ma kia cũng là những dòng chữ cuối cùng anh gửi lại.Thân thể, dòng máu anh dũng nơi anh đã hòa vào sóng nước Trường Sa.
Trong ngôi nhà của mẹ Hà Thị Vạo, tấm bằng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bằng Tổ quốc ghi công, huân chương, huy chương che kín cả tường. Mẹ Vạo có 8 người con 7 nam, 1 nữ. Bốn người con trai trong số đó đều lên đường nhập ngũ.
Tiễn bốn người con đi nhưng chỉ duy còn anh Trần Văn Thu trở về. Ba người con của mẹ đã lần lượt ngã xuống ở những chiến trường khác nhau. Người con trai cả Trần Văn Uống hi sinh ở chiến trường B (Quảng Nam), anh hai Trần Văn Uộng hi sinh tại chiến trường Khe Sanh (Quảng Trị) và người con trai út Trần Văn Bảy hi sinh ở Gạc Ma (Trường Sa).
Lá thư cuối cùng của Chiến sĩ mãi mãi tuổi 22
“Mới ngày hôm trước nhận được thư của chú Bảy, trong thư nói rằng sẽ mang san hô Trường Sa về làm quà tặng cho mẹ, nhưng nào ngờ 18h chiều ngày hôm sau, nghe tên Bảy trong danh sách các chiến sĩ Hải quân hi sinh tại đảo Gạc Ma của Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi mà gia đình tôi như chết lặng” - Anh Trần Văn Thu, anh trai liệt sĩ Gạc Ma Trần Văn Bảy đã không thể kìm được nước mắt khi kể lại ký ức ngày đau thương năm ấy, ngày 14/3/1988.
|
Lá thư cuối cùng của liệt sỹ Trần Văn Bảy. |
Trong lá thư cuối cùng của anh Bảy đề ngày 1/3/1988, anh Bảy ghi “… Con vẫn khoẻ, bố mẹ và các anh chị cứ an tâm. Còn tình hình công tác mồng 1 tháng 3 tàu rời Sài Gòn đi Cam Ranh, chở hàng Cam Ranh đi Trường Sa, cho nên ngày mai tàu con rời bến đi đảo, nói đi đảo Trường Sa có lẽ bố mẹ buồn, nhưng không có gì nguy hiểm cả.
Tất cả con đã nói với anh hết rồi. Còn tình hình gia đình ra sao rồi, bố mẹ có được khỏe không? Tết vừa rồi gia đình và các anh chị ăn Tết có to không? Chắc là gia đình mong con lắm phải không? Con không về thì gia đình cũng buồn nhỉ. Bệnh tình của mẹ sao rồi, có nguy hiểm lắm không? Bố có khỏe không? Các anh chị kinh tế có gì khó khăn không? Các cháu khỏe chứ?…”.
|
Ba người anh trai của Liệt sĩ Gạc Ma - Trần Văn Bảy lần lượt từ trái sang Trần Văn Thịnh, Trần Văn Vượng và Trần Văn Thu. |
Trong số các anh em, anh Thu và anh Bảy là thường xuyên gửi thư cho nhau nhất. Nhưng duy chỉ có bức thư cuối cùng này là gia đình giữ lại được, những bức thư trước vì vô tâm nên anh Thu không hề giữ lại. Anh Thu tâm sự, anh nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì với em trai mình nên những bức thư đó cũng không có gì đặc biệt, cho đến ngày gia đình nhận tin dữ...
Lần gặp mặt gần nhất của anh Thu và anh Bảy là vào ngày 24/11/1987, khi anh Bảy biên thư về cho gia đình thông báo rằng sẽ ghé Hải Phòng lấy hàng trước khi lên đảo. Nhận được tin báo, hai người anh trai của anh Bảy là anh Trần Văn Thịnh và Trần Văn Thu đã thu xếp xuống Hải Phòng để gặp người em đã hơn 2 năm chưa gặp.
|
Bằng Tổ quốc ghi công Liệt sĩ Trần Văn Bảy. |
"Ba anh em gặp nhau vừa mừng vừa tủi, Bảy đã đen đi nhiều vì nắng biển, nhưng trông Bảy rắn rỏi chững chạc lắm. Ba anh em chỉ gặp nhau được một hôm, liên hoan với nhau một bữa và cùng thức xuyên đêm kể chuyện gia đình và động viên Bảy cố gắng. Không ngờ rằng đó là lần cuối cùng được nhìn thấy Bảy. Giờ đây, gia đình vẫn chưa đưa được em về với nhà, nhưng gia đình tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy và đưa Bảy về với gia đình”, Anh Thu ngấn nước mắt tâm sự.
Hiện lá thư cuối cùng của liệt sĩ Trần Văn Bảy đã được gia đình hiến tặng cho bảo tàng tỉnh Hà Nam để lưu giữ và trưng bày tại đây. Một số di vật khác cũng đã được gia đình gửi tặng một số các bảo tàng khác.