Để nhắc nhở các thế hệ sống hướng về cội nguồn, mở mang,… buổi khai bút đã được mở đầu bằng Lễ dâng hương tưởng niệm người thầy của muôn đời - Chu Văn An.
Ngày 12/2/2016 (tức ngày mồng 5 Tết Bính Thân năm 2016), Lễ khai bút đầu Xuân Bính Thân 2016 của ngành GD – ĐT đã được tổ chức tại Đền thờ Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội).
Buổi lễ có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Nguyễn Vinh Hiển, Giám đốc Sở GD Hà Nội Nguyễn Hữu Độ, các lãnh đạo Sở, huyện Thanh Trì cùng đông đảo người dân, các thế hệ học sinh trên địa bàn Thủ Đô.
Được mở màn bằng lễ dâng hương tưởng niệm “Vạn thế sư biểu” Chu Văn An – người Thầy của muôn đời. Việc khai bút nhằm nhắc nhở mọi người, các thế hệ học trò sống hướng thiện, hạnh phúc, mở mang, hướng về cội nguồn.
|
Ban lãnh đạo ngành GD – ĐT, lãnh đạo Thành phố đã khai bút viết 6 chữ: “Thi – Đua - Dạy - Tốt - Học - Tốt”. Ảnh: TCGDTD |
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD – ĐT Hà Nội cho biết: “Đối với người Việt, bút là công cụ gắn bó với đời sống trí tuệ, tâm hồn trở thành một biểu tượng thiêng liêng”.
Ông Độ nhấn mạnh, khai bút là khai chữ, khai tâm, khai trí, khai nghề, khai nghiệp; khai bút đầu Xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam và mang ý nghĩa bày tỏ lòng kính trọng của các thế hệ học trò với người thầy Chu Văn An – người Thầy của muôn đời.
Ban lãnh đạo ngành GD – ĐT, lãnh đạo Thành phố đã khai bút viết 6 chữ: “Thi – Đua - Dạy - Tốt - Học - Tốt”. Sau đó là đông đảo người dân đã tập trung xin chữ các ông Đồ.
|
Sau đó là đông đảo người dân đã tập trung xin chữ các ông Đồ. Ảnh: TCGDTD |
Đây là hoạt động thường niên của các lãnh đạo đầu ngành giáo dục mỗi dịp đầu xuân năm mới, nhằm khơi dậy truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam và niềm tự hào của các thế hệ nhà giáo.
Đồng thời tôn vinh truyền thống hiếu học của các thế hệ học sinh Thủ Đô nói riêng và cả nước nói chung, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị, di tích lịch sử văn hóa của địa phương quê hương thầy giáo Chu Văn An.