Rất nhiều người sau khi xem xong clip chia tay K26 của các bạn học sinh Trường Chuyên Thái Nguyên (CTN) đã cảm thấy vô cùng xúc động khi nhớ về tuổi học trò của mình.
Cũng như nhiều thế hệ khác của Chuyên Thái Nguyên, Chuyên K26 cũng cho thấy mình là những học sinh vô cùng năng động sáng tạo và chuyên tâm học tập. Clip nói về những hoạt động của các bạn học sinh K26 khi ngồi dưới mái trường THPT Chuyên Thái Nguyên.
Từ ánh mắt, nụ cười cho đến những vui đùa thơ ngây của các em học sinh đều được ghi lại một cách sống động. Sau khi xem xong clip này, rất nhiều người cảm thấy một phần ký ức của mình hiện về với biết bao vui buồn tuổi học trò.
Bạn Khúc Bảo Lâm - cựu học sinh Chuyên Địa K25 chia sẻ: "Lại một khoá nữa của CTN ra trường. Nhìn hình ảnh các em mà mình thấy như chính mình ở trong đấy. Nhớ lại khoảng thời gian này một năm trước mình cũng được làm lễ trưởng thành, cũng đang tất bật ôn cho kì thi THPT Quốc gia.
Cũng cảm thấy tự hào vì 26 khoá đã qua, học sinh CTN luôn giữ đc chất riêng của mình đó là học tập tốt nhưng vui chơi thì cũng không kém phần độc và lạ".
Chia tay mái trường với giảng đường, bút bảng, thầy cô với thật nhiều cảm xúc bạn Hoàng Thu Hằng - Học sinh lớp Văn K26 cho biết: "Buồn, tiếc nuối và lo lắng chị ạ. Buồn vì phải xa thầy cô và bạn bè, tiếc nuối vì 3 năm qua còn nhiều điều mình chưa làm được. Nhưng trong ngày chia tay này, em có tham gia vào vụ đáp bóng nước cuối năm. Nhờ nó mà em và các bạn có một buổi vui chơi tuyệt vời. Và nó cũng mang lại cho e thêm nhiều những ng bạn tuyệt vời nữa. Bạn bè thân thiện hoà đồng và yêu thương nhau lắm ạ. Thầy cô thì tâm huyết với nghề, hiểu tâm lí học sinh".
"Hôm chơi bóng nước là bọn em chơi theo nhóm. Nhóm em bao gômg sử, địa và tin. Để được số lượng bóng nhiều như thế là bọn em phải chuẩn bị từ 2 ngày trước. Đến hôm chơi bóng nước là bọn em cùng nhau chơi để giành lấy cái cup CTN Water War.
Các thầy cô ai cũng vui, hào hứng lắm đặc biệt là thầy hiệu trưởng. Nếu không có thầy có lẽ bọn em cũng sẽ không thể có được một kỉ niệm khó quên đến vậy trong những ngày cuối cùng dc làm học sinh của mình", Bạn Nguyễn Thị Nguyệt Linh - học sinh lớp Sử K26 bày tỏ.
|
Tập thể lớp Sử k26 |
Chỉ còn ít ngày nữa là lớp học sinh cuối cùng của thế hệ 9x tham gia và kỳ thi THPT Quốc gia, một kỳ thi quan trọng có tình bước ngặt, là bệ phóng ước mơ cho các em vươn xa để thực hiện ước mơ của mình.
Nhìn lại những thàng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, bạn Nguyễn Trần Nhật Mai học sinh lớp Văn K26 chia sẻ: "Ba năm cấp 3 đối với em có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời học sinh. Cấp 3 của em đặc biệt lắm bởi vì em phải sống cùng 29 "con vịt giời" cơ, nhiều lúc chí choé nhau nhưng vui và để lại thật nhiều kỉ niệm.
Đến bây giờ em vẫn không nghĩ rằng em đã ra trường, phải xa những bài giảng ngọt ngào của cô, những giờ học chuyên căng thẳng và cả những bài kiểm tra đầy gian nan nữa. Sẽ không được cùng các bạn quay video làm bài tập nhóm, sẽ không được cùng lên ý tưởng tổ chức Trung Thu hay Halloween hay đơn giản là không được chuyện trò cùng nhau nữa. Em thấy thật tiếc chị ạ vì em đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong quãng thời gian ấy".
Ngoài ra, clip này cũng nhận được rất nhiều tình cảm của cộng đồng mạng, Facebooker có tên Ngọc Ruby bày tỏ, "Trường thế mới là trường. Từ thầy Hiệu trưởng đến học sinh. Học hết mình nhưng chơi cũng hết mình. Thầy hiệu trưởng cực tâm lý".
"Xem xong nhớ lúc đi học chảy cả nước mắt. Trường học lúc nào cũng là thiên đường", bạn Phạm Hải Hà bình luận.