Những ngày này, trên phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Đường,... Hà Nội luôn ngập tràn các loại đồ chơi, đèn ông sao, và đèn lồng rực rỡ.
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Trung thu về, trên các con phố này lại trở nên đông đúc, náo nhiệt và tràn ngập sắc màu hơn bao giờ hết. Đây dường như là quãng thời gian các con phố cổ được khoác trên mình chiếc áo mới với những sắc màu đặc trưng.
|
Trên những con phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Đường,... luôn chật kín khách tham quan, mua sắm. |
|
Mặc dù mới chỉ 20h, tuy nhiên lượng khách đổ về các khu phố cổ đã tăng lên rất nhiều. |
|
Nhiều đôi bạn trẻ thích thú khi đi chơi trên những con phố này. |
|
Dòng người tấp nập qua lại, tiếng con trẻ, người lớn cười vui thỏa thích nhân một mùa Trung thu nữa lại về giữa lòng Hà Nội. |
|
Hai cha con cùng chụp ảnh "tự sướng". |
|
Nhiều bạn trẻ cho biết, đây là dịp rất tốt để gắn kết người thân với nhau, cùng đi chơi, cùng chụp chung kiểu ảnh. |
|
Năm nay, nhiều đồ chơi có xuất xứ từ Việt Nam như đèn lồng, đèn ông sao, trống, ... được mọi người chú ý mua nhiều hơn |
|
Một gia đình chọn mua cho con nhỏ chiếc đèn ông sao. |
|
Tìm đến “thiên đường” này, trẻ em thỏa sức chọn lựa những món đồ chơi yêu thích. |
|
Hai bố con đang lựa chọn đồ chơi. |
|
Anh Q. cho biết: "đi trên những con phố này, giúp tôi tìm lại kí ức tuổi thơ quen thuộc, đem lại không khí ấm áp bên vợ con, gia đình". |
|
Thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu, do đó tâm lý du khách đến đây rất thoải mái. |
|
Đại gia đình với cùng một mẫu trang phục. |
|
Một loại đèn Ông sao được làm "handmade" bán trên phố Hàng Mã. |