Mỗi năm chỉ diễn ra 1 lần, phiên chợ Viềng (Vụ Bản - Nam Định) có khá nhiều mặt hàng phục vụ cho việc “mua may, bán rủi” của mọi người...
Từ một phiên chợ của cư dân nông nghiệp, ngày nay những người tới chợ không chỉ là những người nông dân như xưa nữa mà đã bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau đến từ nhiều tỉnh thành, sản phẩm cũng vì thế mà đa dạng hơn rất nhiều. Có lẽ chính những điều đó đã góp phần làm nên sức quyến rũ rất riêng của phiên chợ Viềng mỗi năm một lần duy nhất này. Mặc dù rạng sáng ngày mai (mùng 8 tháng giêng) mới khai hội nhưng từ sáng nay, rất nhiều mặt hàng như cây cảnh, cuốc, dao, kéo... đã được đưa đến dọc tuyến đường đi vào Phủ Dầy để bày bán, phục vụ cho du khách tham quan.
|
Phiên chợ thu hút khá nhiều nguời về tham quan và mua sắm. |
Với đặc trưng là phiên chợ của dân cư nông nghiệp vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng nên một trong những mặt hàng không thể thiếu và luôn thu hút được sự quan tâm của du khách là các loại cây trồng và cây cảnh.
Một trong những mặt hàng cũng được khá nhiều người biết đến khi nhắc tới chợ Viềng đó chính là thịt bò. Theo nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, sở dĩ thịt bò nổi danh ở chợ Viềng là do gắn liền với truyền thuyết mẫu Liễu Hạnh ở Phủ Dầy.
|
Khi xưa, người dân Nam Định nói chung và du khách thập phương nói riêng hay đi lễ Phủ Dầy thường dâng thịt bò để tạ lễ. |
Ngoài các mặt hàng nói trên, để phục vụ cho du khách thập phương, các tiểu thương cũng mang tới chợ nhiều mặt hàng mỹ nghệ như tượng gỗ, tường đá, đồ cổ, đồ giả cổ và những đồ vật phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày như nồi niêu, xoong, chảo…
Ngoài ra, người ta còn có thể tìm thấy ở đây rất nhiều những vật dụng của nhà nông, từ đôi quang gánh, chiếc thúng, chiếc mủng, đơm, đó, giỏ cua cá hay chiếc đòn gánh, liềm, cuốc xẻng hoặc những sản phẩm dùng cho cuộc sống hàng ngày như quần áo, thực phẩm, sách vở, đồ chơi trẻ em… cùng trăm ngàn vật dụng khác.
Với quan niệm “mua may, bán rủi” mọi người khi đến với chợ Viềng đều lựa chọn cho mình một món đồ bất kể với mong muốn có một năm mới nhiều may mắn. Nhiều người quan niệm, lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm.
Tới phiên chợ đầu xuân này của Nam Định, mới thấy hết được không khí tấp nập, tâm trạng phấn chấn vui vẻ của mọi người.