Vào 3 ngày cuối tuần, các tuyến phố đi bộ tại Hà Nội lại bắt đầu đông đúc, mọi người đổ về đây nhằm tham quan và khám phá phố cổ về đêm. Tuy nhiên, nhiều người bức xúc phản ánh việc hình thành phố đi bộ nhưng lại để tình trạng kinh doanh hàng quán vô tội vạ, lấn chiếm vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường khiến cho việc đi lại khó khăn.
|
Lòng đường được chưng dụng làm nơi kinh doanh. |
|
Một góc phố Lương Ngọc Quyến. |
|
... tràn lan hàng quán kinh doanh. |
Theo ghi nhận của phóng viên, trên các tuyến phố như Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Mã Mây các hàng quán tràn xuống cả lòng đường, có chỗ chỉ còn một khoảng trống rất hẹp ở giữa đường cho người đi bộ, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
|
Người đi bộ chỉ còn một lối nhỏ... |
|
Các bàn nhậu được bày ra tận giữa lòng đường. |
Hầu hết các mặt hàng kinh doanh chủ yếu tại đây là đồ ăn nhanh, bia hơi vỉa hè thu hút nhiều khách nên các hàng quán thản nhiên bày bàn ghế ra lấn chiếm lối đi lại.
|
Không chỉ khiến việc đi lại khó khăn mà việc lấn chiếm còn gây mất mĩ quan đô thị |
|
Tình trạng lấn chiếm, kinh doanh diễn ra thản nhiên. |
Mặc dù đã có khá nhiều phản ánh, nhưng tình trạng lấn, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn thường xuyên diễn ra đặc biệt là vào các ngày cuối tuần. Thiết nghĩ, cần sớm có sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng để trả lại không gian thoáng đãng cho những tuyến phố đi bộ này.