Phong tục hàng năm thì vẫn phải giữ, thế nhưng ý thức của nhiều người có lẽ cần phải sớm thay đổi. Việc đổ tro, chân hương và vứt túi nilon xuống ao hồ cần sớm được kết thúc để giữ môi trường xanh sạch cho thủ đô.
Cứ đến ngày 23 chạp, người dân trên khắp cả nước lại chuẩn bị cho ngày tết "Ông Táo về trời". Để làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Một thứ không thể thiếu trong dịp này chính là những chú cá chép đỏ khỏe mạnh. Theo quan niệm của dân gian, cá chép là "phương tiện" duy nhất có thể đưa Táo Quân về trời. Bởi thế, sau khi làm lễ xong, các gia đình đều cúng con cá chép rồi đem ra sông hay ao, hồ để phóng sinh.
|
Những con cá chép được phóng sinh |
Phóng sinh cá có thể là một phong tục, thế nhưng việc thả cả tro vàng mã, chân hương và túi nilon xuống sông và hồ khiến cho môi trường ô nhiễm thì có lẽ là do ý thức của nhiều người dân chưa tốt.
|
Một người dân đang đổ tro xuống hồ Thủ Lệ |
|
Mặt hồ bị tro phủ kín |
Phong tục hàng năm thì vẫn phải giữ, thế nhưng ý thức của nhiều người có lẽ cần phải sớm thay đổi. Việc đổ tro, chân hương và vứt túi nilon xuống ao hồ cần sớm được kết thúc để giữ môi trường xanh sạch cho thủ đô.