Hiện nay tại Hà Nội, nhiều công trình giao thông quan trọng đang được triển khai xây dựng và khi hoàn thành thì được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông ở khu vực nội đô. Tuy nhiên không ít công trình trong số này lại đang bị chậm tiến độ, vừa không giải quyết được những vấn đề về giao thông mà còn gây ra thêm nhiều phiền toái, bức bối cho người dân sống xung quanh những công trình này.
Ngay dưới một nhà ga đường sắt trên cao ở đường Trần Phú, quận Hà Đông là những hình ảnh nhếch nhác bừa bộn. Có thời gian suốt 7 tháng người dân ở đây phải quây kín bên ngoài để phục vụ cho việc thi công nhà ga, không thể buôn bán.
Ấy vậy mà sau đấy cả một dọc vỉa hè bị đào lên, để thi công đường điện công trình vẫn chưa được trả lại nguyên trạng, suốt nhiều tháng qua.
Anh Hoàng Văn Hà – Chủ một cửa hàng ăn uống tại đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội cho biết : “Trước tiên là cái khoản bừa bộn này, để nó trì chệ quá. Nhiều khi khách khứa người ta vào toàn rác là rác. Nên là làm ăn nó khó khăn, giảm 50% doanh thu luôn.”
Đường vành đai 2,5 từ Đầm Hầm tới Giải Phóng dài hơn 2km. Con đường có mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, nhưng suốt 15 năm qua vẫn còn ngổn ngang, bởi chưa giải phóng xong mặt bằng. Đất đá, rác thải, vật liệu xây dựng bừa bãi, che chắn sơ sài xung quanh. Nhiều quán hàng phải đắp chiếu suốt 10 năm nay không thể buôn bán. Khu vực thi công cứ mưa to xuống là ngập nước và còn gây ô nhiễm môi trường.