Nếu kết quả điều tra xác định thầy bói có những lời nói mang tính chất xúi giục thì thầy bói đó cũng sẽ bị khởi tố về tội giết người.
Tin pháp luật
Bảo vệ tổ dân phố cắt cổ bé trai
Khoảng 13h ngày 26/11, một bé trai 6 tuổi đi bộ vào tiệm tạp hoá gần nhà trên đường Trịnh Đình Trọng (phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM) mua đồ. Lúc này, Hoàng Nhất Giang (sinh năm 1983, tạm trú quận Tân Phú) cầm một vật giống dao lao vào tấn công bé trai.
Bị tấn công, bé trai chạy được 1 đoạn thì gục xuống đường. Người dân xung quanh liền chạy đến ứng cứu thì thấy ở cổ cháu bé bị 1 vết cắt.
Dù được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng cháu bé đã tử vong sau đó. Được biết, bảo vệ tổ dân phố, người gây ra cái chết cho cháu bé có tiền sử bệnh tâm thần.
Đang thi hành án giết vợ, tiếp tục gây án với bạn tù
Bị cáo Mai Chiếm Thắng (37 tuổi, trú phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) là phạm nhân đang thi hành án chung thân về hành vi giết vợ tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị.
Tuy nhiên trong tù, Thắng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và đâm nhiều nhát vào người của bạn tù và bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
Bảo vệ tổ dân phố cắt cổ bé trai
Khoảng 13h ngày 26/11, bé trai 6 tuổi đi bộ vào tiệm tạp hoá gần nhà trên đường Trịnh Đình Trọng (phường Phú Trung, quận Tân Phú) mua đồ. Lúc này, Hoàng Nhất Giang (sinh năm 1983, tạm trú quận Tân Phú) cầm một vật giống dao rồi lao vào tấn công bé trai.
Bị tấn công, bé trai chạy được 1 đoạn thì gục xuống đường. Người dân xung quanh liền chạy đến ứng cứu thì thấy ở cổ cháu bé bị 1 vết cắt. Dù được đưa đi cấp cứu nhanh chóng nhưng cháu bé đã tử vong sau đó.
Ngay lập tức, người dân đã trình báo vụ việc với lực lượng chức năng và Giang bị bắt giữ ngay sau đó.
Triệt phá đường dây “hot boy” bán dâm cho các quý bà
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây bán dâm nam do Lê Hồng Hoà (32 tuổi, quê Thanh Hoá), chủ cơ sở massage ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa làm chủ.
Hoà khai nhận đã mở tiệm massage trá hình này từ năm 2014 đến nay, chuyên phục vụ kích dục đồng tính nam với giá 500 nghìn đồng/người/lượt; Hoà “cắt phế” 50%.
Tên cướp táo tợn nổ súng tại ngân hàng ở Đắk Lắk
Khoảng 10h55 phút sáng ngày 29/11, một người đàn ông mặc quần áo màu đen, đầu đội mũ, trùm khăn kín mặt đậu xe ở trước ngân hàng Agribank, chi nhánh Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột.
Đến khoảng 11h35, khi các giao dịch viên đang tiếp hai khách hàng cuối cùng thì người đàn ông đẩy cửa đi vào rồi bất ngờ rút súng, vứt túi về hướng bảo vệ nói "gom tiền lại cho tao".
Trong lúc hoảng loạn, bảo vệ lùi lại đứng phía sau cột bê tông thì tên cướp bắn một phát đạn về hướng bảo vệ để uy hiếp. Nghe tiếng còi báo động, người đàn ông bịt mặt bung cửa bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát.
Tâm điểm pháp luật
Vụ việc thi thể cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa bị vứt ra thùng rác đã gây xôn xao và bức xúc trong dư luận. Đây trở thành sự kiện pháp luật tâm điểm trong tuần vừa qua bởi nhiều thông tin cho rằng, bà nội vứt xác cháu bé ra thùng rác do tin lời thầy bói.
Vụ việc kinh hoàng này xảy ra giữa lúc dư luận chưa hết bàng hoàng về các trường hợp bạo hành, tấn công trẻ em liên tục diễn ra khắp nơi như người giúp việc ở Hà Nam đánh đập, tung trẻ lên cao, trẻ em trường mầm non Mầm Xanh bị bảo mẫu hành hạ, cậu bé 6 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố sát hại...
Nghi án bà nội gây ra cái chết cho cháu bé 20 ngày tuổi xảy ra tại thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa rồi phi tang bằng cách vứt xác cháu bé ra thùng rác đang tiếp nối một chuỗi các sự việc đau lòng, gây bức xúc dư luận, làm người dân không khỏi bàng hoàng, lo lắng về tính mạng, sức khỏe của con em họ.
Liên quan đến vụ việc này, hiện tại, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận bà Phạm Thị Xuân là người gây ra cái chết cho cháu nội của mình, nhưng đơn vị này chưa đưa ra bất cứ thông tin chính thức nào về động cơ gây án của người bà.
Mặc dù vậy, nguồn tin từ người dân lại cho rằng, bà nội của cháu bé đã gây ra cái chết cho bé do tin lời thầy bói nói cháu là "yêu nghiệt" trong gia đình, nếu cháu sống thì bà phải chết và ngược lại.
Tại cơ quan điều tra, mới đây bà Phạm Thị Xuân đã thay đổi lời khai, thừa nhận việc vứt cháu nội ra thùng rác nhằm phi tang nhưng phủ nhận việc đã giết bé gái do tin lời thầy bói.
Về điều này, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đây là một vụ án phức tạp, tình tiết thay đổi liên tục nên cần thận trọng trong điều tra. Trong lúc đợi kết quả từ cơ quan công an, chúng tôi cũng đã có những tìm hiểu ban đầu về tâm lý đối tượng thông qua các chuyên gia về tâm lý học.
Bà Phạm Thị Xuân đã sát hại cháu nội rồi tự dàn dựng thành một vụ bắt cóc trẻ em, hay bà đã nhỡ tay đánh rơi cháu rồi trong lúc hoảng sợ đã tìm cách phi tang, vứt cháu ra thùng rác, thì đó cũng được đánh giá là hành vi mất nhân tính và không thể biện minh được. Hành vi đó cần phải được xử lý bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia pháp lý, nếu kết quả điều tra xác định thầy bói có những lời nói mang tính chất xúi giục thì thầy bói đó cũng sẽ bị khởi tố về tội giết người với vai trò xúi giục, đồng phạm, và sẽ bị liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Việc xem bói được xem là một điều khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Trước khi bắt đầu một việc quan trọng như xây nhà, dựng vợ gả chồng cho con cái, hoặc đơn giản chỉ là muốn biết được số phận trong tương lai, nhiều người đã tìm đến thầy bói để có được những lời khuyên cho mình.
Tuy nhiên, không ít những gia đình đã ly tán, đổ vỡ, thậm chí là gây họa chết người chỉ vì tin vào lời thầy bói. Gần đây nhất, vào tháng 11/2017, nghi con gái bị ma nhập, một gia đình tại Thanh Hóa đã mời thầy cúng đến nhà “làm phép” bằng cách đánh liên tiếp vào người hai chị em gái.
Mỗi lần làm phép diễn ra từ 60 đến 90 phút. Sau khi được "làm phép", cả hai chị em cảm thấy mệt mỏi, khó thở nên người nhà phải đưa vào bệnh viện để cấp cứu.
Luật pháp đã quy định rất rõ, hành vi mê tín dị đoan có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn.
Mong muốn gia đình thuận hòa, công việc hanh thông là mong muốn chính đáng của bất kỳ ai, nhưng không phải vì thế mà phó mặc số phận của mình hoặc người thân vào những lời phán của thầy bói.
Quay lại vụ việc bà nội gây ra cái chết cho cháu nội 22 ngày tuổi ở Thanh Hóa, sự ra đi bất ngờ của cháu bé tội nghiệp không chỉ làm dư luận bàng hoàng mà hơn nữa, đó là nỗi mất mát bất ngờ không thể tin được của cha mẹ và người thân cháu bé.
Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng về hành vi của người bà, tuy nhiên thông tin về việc bói toán bước đầu đã làm dư luận bàng hoàng, bức xúc.
Có thể thấy, ở một khía cạnh nào đó, xem bói hiện nay chưa được hiểu đúng nghĩa là một nét văn hóa, mà đôi khi đã bị lạm dụng, biến tướng, điều chỉnh thành một hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.
Tin Quốc tế
Sập hộp đêm tại Tây Ban Nha, 40 người bị thương
Ít nhất 40 người bị thương khi sàn của hộp đêm Butterfly trên đảo Tenerife, Tây Ban Nha bị sập vào sáng sớm ngày 26/11.
Vụ việc xảy ra tại câu lạc bộ Butterfly Disco ở Adeje vào khoảng 2h30 sáng. Trong số 40 người bị thương có hai người Pháp, hai người Anh, một người Romania, một người Bỉ.
Các nạn nhân trong vụ việc gặp các chấn thương như chân gãy, chấn thương mắt cá chân và các vết bầm tím do va đập.
Máy bay Mỹ chở 11 người gặp nạn
Một máy bay của Hải quân Mỹ chở 11 người trên đường tới tàu sân bay USS Ronald Reagan đang hoạt động ở vùng biển Philippines đã rơi ở vùng biển phía đông bắc quần đảo Okinawa của Nhật Bản chiều nay 22/11.
Hiện danh tính những người trên máy bay vẫn chưa được công bố. Tàu USS Ronald Reagan đã được triển khai để tham gia tìm kiếm, cứu hộ.
Người phạm tội ác chiến tranh tự sát trước Tòa ở Hà Lan
Tướng Slobodan Praljak chết tại bệnh viện ở The Hague sau khi ông ta uống chất độc trước tòa án hình sự quốc tế về Nam Tư cũ tại Hà Lan vì bị giữ nguyên bản án 20 năm tù.
Ông Praljak, 72 tuổi, là cựu chỉ huy lực lượng người Croatia tại Bosnia trong chiến tranh Bosnia hơn hai thập niên trước.
Praljak bị buộc tội phạm tội ác chiến tranh vì đã phá hủy một cây cầu quan trọng vào tháng 11/1993, gây ra thiệt hại nặng nề cho người Hồi giáo.